kyshar249
New Member
- Số là nhà mình vừa mới nhặt đc một bé mèo Trắng Đen (cỡ 2 tháng tuổi), vừa về nhà là nó quậy tưng lên và đùa giỡn vs các anh méo khác rất nhiều (Tổng cộng mình có 4 con)
- Ba anh con lại đã đc 6 tháng tuổi nên mình cho ăn cá mỗi ngày (Thỉnh thoảng đổi qua thịt gà và hạt khô), nên khi mem này mới tới đã nhào vào ăn cá luôn và chả có gì xảy ra
- Nhưng dạo gần đây hình như bé út có gì đó là lạ, đi đứng ko đc bình thường và thường nằm một chỗ. Sờ bụng thì nó kêu lên rất nhiều, để ý thì thấy hình như có cái gì đó u lên. Mình rất lo nhưng ở Q.Tân Phú thì hầu như chả có tiệm thú y nào hết. Liệu bé nhà mình có bị gì ko? Hai ngày rồi. Nên phải làm sao
- Lên mạng xem thì mới biết mèo con còn nhỏ ko nên cho ăn cá. Liệu có đúng?
HELP VS
- Ba anh con lại đã đc 6 tháng tuổi nên mình cho ăn cá mỗi ngày (Thỉnh thoảng đổi qua thịt gà và hạt khô), nên khi mem này mới tới đã nhào vào ăn cá luôn và chả có gì xảy ra
- Nhưng dạo gần đây hình như bé út có gì đó là lạ, đi đứng ko đc bình thường và thường nằm một chỗ. Sờ bụng thì nó kêu lên rất nhiều, để ý thì thấy hình như có cái gì đó u lên. Mình rất lo nhưng ở Q.Tân Phú thì hầu như chả có tiệm thú y nào hết. Liệu bé nhà mình có bị gì ko? Hai ngày rồi. Nên phải làm sao
- Lên mạng xem thì mới biết mèo con còn nhỏ ko nên cho ăn cá. Liệu có đúng?
HELP VS
Last edited: