• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

GẤP - CHÓ BỊ XE CÁN

Tuấn Vĩ

New Member
Chó nhà mình bị xe cán (lúc cán cái thằng lái nó té xe luôn) lăn quay luôn, một bên chân sau của nó bị gì mà cứ đi khập khiễng. Bây giờ mình không biết sao. Dưới chỗ mình dưới quê, không có thú y nên không làm gì được.
Ngày thứ nhất nó đau dữ lắm, chỉ nằm một chỗ, ai bế nó là nó cắn, rồi kêu la e é. Mình có ý định băng bó cái chân cho nó nhưng nhà mình kì thị chó, nên chỉ nói để y nguyên nó sẽ hết. Nào giờ ai lại băng chân cho chó. 2 3 ngày là nó đi lại được. Mình nghĩ lạc quan là có khi nó chỉ bị đau đớn tê cứng tạm thời thôi.
Được khoảng 2 ngày nó bắt đầu cắn vào hai bên đùi nó, lông rụng tá lả, thì cái phần da rụng lông đó là phần vết thương, nhưng nó cứ cắn cắn, phần da đó bắt đầu chuyển màu xam xám. Đụng vào nó rát, kêu la. Mình đang nghĩ là có nên sát trùng rồi băng lại cái vết đó để nó không cắn nữa nhưng không biết băng rồi phần da đó có bị sao không.
Rồi mình đi mua thuốc kháng viêm kháng sưng gì cho nó ở tiệm thuốc mà liều cho trẻ ấy. Uống được 1 ngày, sáng hôm sau người nó nổi mục đầy mình, mình nghĩ là dị ứng nên không cho nó uống nữa .
Bây giờ tình trạng con chó nhà mình rất tệ. Người nó nổi đầy mục (giống như mụn, nhưng không có mủ hay gì cả), da rụng lông lõm chõm, lưỡi trắng, chân đã đi được, nhưng vẫn không thể đứng thẳng vững vàng như trước. Kêu nó nó cũng không chạy đến nữa, cứ nằm thế, rồi mấy ngày nay cứ kêu e é, ư ử thôi.
Mình rất lo. Không biết phải làm sao!!!
 
Top