• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Em Lab nhà mình này, vào nghía em nó 1 cái nhé!

noname000

New Member
Em Lab mình mới bắt về được mấy hôm, mọi người cùng vào xem và góp ý nhé!!! Em ý tên là Bêtô, 2 tháng tuổi nặng 7 kg. mới về đã nghịch như quỷ, phá hỏng mất mấy đôi dép của mình rồi :ngoi_xom: . Dòng chó tha mồi có khác, rất có năng khiếu trong trò ném-lượm đồ vật, em nó tự đuổi theo đồ vật mình ném ra và mang trả mà không cần mình dạy (nhưng chỉ nhiệt tình khi mình có đồ ăn trong tay, còn khi thì bơ đi hoặc tha đồ đi mất :lac_dau: ). Tuy nghích ngợm là vậy nhưng em ý cũng rất nhát cáy :man_in_love: không dám leo cầu thang, có leo theo chủ thì cũng đi sát rịt vào tường :sadcorner: (có ai gặp trường hợp này chưa?) và không dám ra ngoài, mình lôi kéo mãi em nó mới đi xa được hơn 20m khỏi cửa. Ngoài ra em nó còn bị mắc bệnh cà Bơ, tức là nếu em nó đang nằm hay đang chơi thì không tài nào gọi lại được, không nhận ra tên riêng mà mình đặt cho em nó, và không đón chủ khi chủ đi về + đái ỉa lung tung nữa !!! :dead: (nhưng nếu có đồ ăn trong tay thì phi lại gần với tốc độ siêu thanh, như kiểu uống nhầm thuốc tăng lực ý, thính kinh khủng :keke_hehe: :good_job: ). Nhưng được cái là quấn chủ, mình đi đâu theo đấy, mình ngồi ghế thì em nó nằm ngủ dưới chân mới chịu, nhốt ra chỗ khác là ứ chịu. Sau đây là hình của em nó nhé

http://postimage.org/image/tomovqyn3/full/
photo hosting

http://postimage.org/image/vvqxjo3xb/full/
free image hosting

http://postimage.org/image/yr8m49xb3/full/
picture hosting

http://postimage.org/image/kalcpp7tr/full/
upload picture

http://postimage.org/image/65fjnvysf/full/
photo hosting

http://postimage.org/image/buvs874yn/full/
photo upload
Mình ở Hà đông, không biết gần chỗ mình có clb Lab nào không??? Hôm nào giao lưu chứ nhỉ??? :gongxi-1:
 

VIC

New Member
Lab đẹp lắm. Thanks bạn đã gửi cho mình SĐT của người bán Lab cho bạn. Nhưng ở đó hết Lab đực rùi. Mình mún mua một em Lab đực màu đen giống của bạn cơ.
 

noname000

New Member
Lab đẹp lắm. Thanks bạn đã gửi cho mình SĐT của người bán Lab cho bạn. Nhưng ở đó hết Lab đực rùi. Mình mún mua một em Lab đực màu đen giống của bạn cơ.

Hic, khéo có khi mình k nuôi được em nó mất, em nó cứ nhốt vào chuồng là sủa ầm ĩ một lúc, làm bà hàng xóm lại sang nói này nọ. Bạn là người hôm trước nhắn tin với mình đúng k? đợi 1 vài hôm nữa gđình mình quyết định xem có bán lại k, nếu bạn còn muốn mua thì mình sẽ để lại giá cho. :( chán quá!!! Mình đã dạy thành công cho em nó lệnh "Ngồi" trong vòng 3 phút cho ăn vào ngày thứ 2 mang về :D. Nhưng mà vẫn chưa dạy được lệnh "Lại đây", cứ bị em nó bơ hoài :((.
 

Bé Xún

T.Viên Năng Động
Kết nhất cái tấm 3 ^^...........bạn định bán bé à?? Nếu là mình thì mình sẽ giữ bé lại....nhìn bé iu thế mà
 

Ryan Raymond

Dogs Lover-Golden Retriver Fan-Number One YTC Fan
Hix ! Đã ghi là Lab mà còn hỏi , bé là Labrador ! Về vụ bơ thì bạn cong lưỡi rồi bũng ra ( Cực Cực ) Hoặc kêu chít chít rồi từ từ kêu tên mới nghe ! Bé mới về nhà nên còn lạ nên không đạt các yêu cầu trên ! Bạn phải bỏ ra ít nhất 1 tháng mới đc ! Bán vậy uổng quá bạn ơi ! Vụ ra đường thì bế đi thường xuyên hoặc lấy xe chở đi là khoái đòi đi quài à ! Còn về vụ nhốt la làng thì bạn mua xích đi dắt di ra đường , cột trong gà ! Bé mà cắn bậy cứ tát nhẹ em một cái ! Đừng chiều bé quá ! Mua cái Clicker rồi đồ ăn khô cho bé ! Nè VD : Bạn kêu nó ngồi chỉ vào đích nó (nó ngồi thì thôi ) , không ngồi nắm đích nó đè xuống . Rồi ăn Clicker 1 cái chó ăn 1 cục đồ ăn khô ! Bé khoái tắm không bạn !

CLB Golden , Lab nè bạn : https://www.facebook.com/groups/488254044523544/
Cái này ở TP.HCM còn HN thì bạn ra tiệm kiếm : http://matbami.com/
 

karuoi

New Member
Em Lab mình mới bắt về được mấy hôm, mọi người cùng vào xem và góp ý nhé!!! Em ý tên là Bêtô, 2 tháng tuổi nặng 7 kg. mới về đã nghịch như quỷ, phá hỏng mất mấy đôi dép của mình rồi :ngoi_xom: . Dòng chó tha mồi có khác, rất có năng khiếu trong trò ném-lượm đồ vật, em nó tự đuổi theo đồ vật mình ném ra và mang trả mà không cần mình dạy (nhưng chỉ nhiệt tình khi mình có đồ ăn trong tay, còn khi thì bơ đi hoặc tha đồ đi mất :lac_dau: ). Tuy nghích ngợm là vậy nhưng em ý cũng rất nhát cáy :man_in_love: không dám leo cầu thang, có leo theo chủ thì cũng đi sát rịt vào tường :sadcorner: (có ai gặp trường hợp này chưa?) và không dám ra ngoài, mình lôi kéo mãi em nó mới đi xa được hơn 20m khỏi cửa. Ngoài ra em nó còn bị mắc bệnh cà Bơ, tức là nếu em nó đang nằm hay đang chơi thì không tài nào gọi lại được, không nhận ra tên riêng mà mình đặt cho em nó, và không đón chủ khi chủ đi về + đái ỉa lung tung nữa !!! :dead: (nhưng nếu có đồ ăn trong tay thì phi lại gần với tốc độ siêu thanh, như kiểu uống nhầm thuốc tăng lực ý, thính kinh khủng :keke_hehe: :good_job: ). Nhưng được cái là quấn chủ, mình đi đâu theo đấy, mình ngồi ghế thì em nó nằm ngủ dưới chân mới chịu, nhốt ra chỗ khác là ứ chịu. Sau đây là hình của em nó nhé

http://postimage.org/image/tomovqyn3/full/
photo hosting

http://postimage.org/image/vvqxjo3xb/full/
free image hosting

http://postimage.org/image/yr8m49xb3/full/
picture hosting

http://postimage.org/image/kalcpp7tr/full/
upload picture

http://postimage.org/image/65fjnvysf/full/
photo hosting

http://postimage.org/image/buvs874yn/full/
photo upload
Mình ở Hà đông, không biết gần chỗ mình có clb Lab nào không??? Hôm nào giao lưu chứ nhỉ??? :gongxi-1:

trông đáng yêu nhỉ..bạn có bán k?bn vay bạn
 

noname000

New Member
hehe, mình đã dạy được cho em nó lệnh Nằm sau đúng 1 lần cho ăn :good_job: !!! nhưng mà vẫn chưa thuần thục lắm, phải cho ngồi trước rồi mới Nằm :sadcorner: . Làm thế nào để em ý hiểu luôn lệnh nằm nhỉ :|
 

noname000

New Member
trông đáng yêu nhỉ..bạn có bán k?bn vay bạn

Phải để vài hôm nữa mới quyết được bạn ạ. Để xem có nắn được em nó khoản đi vệ sinh với sủa không, chứ em này lì lắm :ngoi_xom: Nếu không sửa được thì chắc là phải bán thôi, chứ mình ở tập thể hàng xóm họ xì xào ngại lắm :go_mo: !!!
 

hnamng

New Member
Đã bắt e này chở về Vinh. Làn đựng không vừa, fải cho vào thùng giấy, lên tàu nóng quá nó cứ thò đầu ra, thè lưỡi thở rồi nằm bệt ra, fải phá thùng. Xuống đến nơi là cu cậu chạy đi tè và làm bãi ngay.
Chỉ tội bạn cho quấn người, với chạy loăng quăng khắp nhà, giờ phải rèn nhốt cũi ở ngoài sân hơi mệt. Cứ ko thấy người ở bên là sủa inh ỏi, đòi ra khỏi chuồng và chạy lên cầu thang.
 
Top