hi các bạn.
tình hình là mình đã mang 2 em về an toàn.Do 2 em mèo mình rất xinh tươi nên đc các cô chú soát vé và nhân viên tàu rất quan tâm. Mình mua cái lồng xách tay ở Trường Chinh, trc khi đi thì cho 2 em ăn no, chơi giỡn, đợi 2 em đi vệ sinh xong là cho vô lồng rồi ra ga Hà Nội. lên tàu thì mình thả em ra, cột 2 em ở dưới gầm ghế, lót thêm 1 tờ báo dưới gầm, trên tờ báo lại lót thêm cái khăn mà mình chuyên dùng để lót cho em ngủ, khăn này em ị và tè lên mấy lần nên có mùi cuả các em, vì thế các em ko làm bậy đi đâu hết mà chỉ trên cái khăn í thôi, cứ thế mình dùng khăn giấy mềm hốt bỏ vào toilet thôi. Cũng may 2 em còn bé, mà mèo mình ít kêu nên ko aanh3 hưởng tới ai. Trên tàu ai cũng thích 2 em hết. hihhiihi.
kinh nghiệm của mình cho thấy nếu mèo bé thì nên thả e ra, có cột dây ngắn để em ko bò lung tung,chứ nhốt lồng kín, em ị trong đó dính lông và rất hôi, đã thế em cũng ko thoải mái nên kêu hoài.
p/s : mình ko tốn xu nào để xách mèo lên cả, lần sau ra HN, mình sẽ lại tha thêm vài em về. nhưng chắc lần này mình đi máy bay, còn em mèo đi tàu quá, do mình đc các anh trên tàu giới thiệu dịch vụ vận chuyển chó mèo, thấy cũng đc đc. lần sau thử xem