vietanhnguyen
New Member
Hôm trước vừa được ở dưới quê lên cho một con cún (khoảng 2tháng tuổi). Mới đưa về thì nó sợ sệt không dám tiếp xúc với người. Hôm sau thì nó quen rồi nên k sợ nữa. Đến hôm thứ 3 thì nó ăn khá tốt , một ngày 3 bữa. Hôm tiếp theo thì ăn cũng đc nhưng đến tối thì nó lại k ăn hết cơm . Đến sáng nay thì nó ăn rất ít rồi buổi trưa còn nôn nữa. Người nó khi ngủ thì có hơi giật (khoảng mấy giây ) thì hết. Phân của nó thì bt k bị làm sao cả . Sáng nay nó vừa nôn xong, nôn ra một con giun dài bằng ngón tay. mong mọi ngưòi xem hộ mình?!!!