Mình lập topic này để mọi người biết mình là người bán Bon cho bạn bunyeu,các bạn không phải bàn tán nghi ngờ gì nữa người đó là mình KuytAngel tại sao phải dấu tên chứ???
Mình bị bank nick bên Việt pet vì đăng k đúng khu vực 1 tháng hạn đến 15/6 nhưng giờ vẫn k đăng nhập vào đc nên mình sẽ lập topic bên này vì để nói rõ hơn về chuyện này,đó là câu trả lời cho các bạn đã đọc và có những suy nghĩ cảm nhận sau khi đọc topic đc lập ra bởi hathu08 (chủ cũ của Bon,người đã bán Bon cho mình)
Thực sự những cú sock đến với mình lên tiếp,tinh thần hiện giờ thật mệt mỏi và suy sụp,mới đây thôi Phê bị hỏng 1 mắt vì cào nhau,thương phê lắm sau khi hết đợt tiêm thuốc chữa trị thấy bikawaill và bạn trai đến cửa hàng và bày tỏ sự thương cảm với Phê và đã hỏi mua lại nhưng mình k bán và tặng phê cho 2 người chăm sóc,mình vui vì đã tìm đc 1 mái ấm tốt cho Phê,sau sự việc đau lòng đó mình đã rât ân hận rất buồn vì không thể chăm sóc tốt đc các con dù mình k phải người trực tiếp chăm sóc mà là ny mình chăm thấy vậy cả 2 đều đau lòng lắm,cũng do k chăm sóc đc tốt,từ sau khi bắt đầu gây dựng và mở cửa hàng bán phụ kiện chó mèo thực sự cả 2 đứa không còn nhiều thời gian để chăm sóc đàn mèo nữa,vì vậy sau khi suy nghĩ mình đã quyết định tìm nhà mới cho tất cả các con đó theo mình là 1 giải pháp tốt nhất để bọn chúng đc sống khỏe mạnh và tốt hơn hiện tại mọi người chắc hẳn không lạ gì những topic mình lập ra để bán các bé vì không còn nhiều thời gian chăm sóc chúng.
Mình đã rao bán tất cả thậm trí bán chỉ = 1/2 lúc mình mua một số mình còn tặng,trong số mèo của mình tất nhiên có Bon,nhưng nhớ lời hứa với hathu08 khi nhận nuôi Bon mình đã rất băn khoăn và mình đăng bán tất cả trừ Bon . Đây là lời hứa của mình khi mua Bon của hathu08
Hôm nay gia đình mình lại có thêm 1 hoàng tử rất đẹp zai nữa.... Xin giới thiệu Bon..............^^
Bon là con trai của mèo Mẫn chủ là bạn hathu,phải nói là mình có duyên với Bon,trước đó 1 tuần Bon đc Thu gửi ở nhà mình cùng với chị gái Cun của Bon vì hôm đó mẹ Thu lên thăm đột xuất
Mới nhìn thấy Bon mình đã mê mẩn rồi 1 bé mèo đen thật đẹp Mà thực ra nhìn kĩ lông Bon không phải màu đen mà là màu socola đậm,và mình quyết định chụp và tấm ảnh của Bon và Cun làm kỉ niệm...
Sau đó mấy hôm thấy hathu lập topic bán Bon dù k đủ tiền mua nhưng mình vẫn mạnh dạn hỏi xem hathu có thể để lại bé Bon cho mình k và lúc nào đủ tiền mình sẽ trả ngay và cô chủ tốt bụng của Bon đã đồng ý,thậm chí Thu còn muốn tôi nuôi Bon như vậy mới yên tâm.
9h tối nay tôi đến đón Bon về cho cu cậu vào balo và đeo trước ngực Thu đã chấp nhận để mình đón Bon về dù chưa đủ tiền trả.Một cô chủ thật tốt bụng.Chắc chắn mình sẽ nuôi Bon thật tốt,Thu yên tâm nhé!
trích http://myfatcat.weeb...3-nhagrave.html
Cách đây gần 3 tuần thu nói muốn ra thăm Bon mình đã mang ra 2 lần lần đầu ny mình mang ra đúng ngày hen nhưng Thu không đến ny mình lại phải mang về thực sự là để mang Bon ra cửa hàng cũng không hể dễ dàng vì nhà ny mình cách đây gần 10km mà để Bon ở cửa hàng không đc vì thời điểm đó tại cửa hàng 15m2 có 2 bé mèo(Bean và Phê) 1 bé husky(owen) mình ngủ lại cửa hàng nữa nên thật không thể chịu nổi quá nhiều,ny mình lại phải đem Bon về đến lần sau ny mình mang Bon ra vì đã bán đi Owen rồi lúc đó nhắn tin cho hathu08 đến thăm Bon nhưng không thấy hồi âm cũng không thấy đến lúc đó mình thật sự buồn vì nghĩ là chắc thu nói thế thối chứ cũng không quan tâm gì Bon,nhưng sau khi việc này xảy ra mình mới biết ko phải vậy!
Sau khi mang Bon ra cửa hàng mấy hôm thì vợ chồng nhà bunyeu đến và tâm sự mới bị mất 1 bé mèo ALD tên bun họ rất buồn vàn nhớ bun thậm chí lập ra 1 topic tìm Bun à xin chuộc lại nhưng vô vọng,lúc đó mình đã cảm nhận đc ở họ 1 sự yêu thương mèo rất lớn. Họ hỏi thấy các bé mèo của mình ở cửa hàng và rất thích họ hỏi đã chơi với Bon và có nguyện vọng rất muốn đón Bon về làm bạn thấy hộ ôm Bon vuốt ve và chơi với Bon mình thấy thật vui,sau khi suy nghĩ và nói chuyện với họ mình đã tin vào sự yêu thương của họ dành cho Bon và mình đã quyết định để lại Bon cho họ với giá 1tr5 kèm theo thức ăn cho Bon nữa thực sự để Bon đi mình thực sự rất rất tiếc,mình quý Bon lắm vì Bon là đứa tình cảm nhất trong gia đình
Sau đó hơn 1 tuần thấy có topic của bunyeu rao bán Bon mình cung thật bất ngờ,nhưng sau khi nc với bunyeu thì mình cũng có sự thông cảm và muốn mua lại Bon nhưng ban đầu bạn ấy nghi ngờ mình mua để bán lại với giá hời và k đồng ý,thấy vậy chứng tỏ bunyeu rất yêu quý bon.
Sau đó 1 ngày mình nhận đc cuộc điện thoại của hathu08 gọi và trách mình đã bán Bon thực sự quá bất ngờ khi hathu làm vậy.Thậm chí thu còn nghĩ mình bán Bon để chuộc lợi và đã lập ra topic bên Việt pet, sau khi đọc xong topic này mình đã rất muốn vào đó cmm để mọi người biết đó là mình,mình muốn rõ ràng k muốn ẩn danh hay dấu diếm gì cả vì Bon của mình nuôi thì không ai còn lạ gì nữa nhưng không thể cmm vì bị bank nick trước đó.
Đọc xong mình như muốn rụng rời tay chân,thật sự quá sock
Đã có ý kiến cho rằng mình bán mèo ăn chênh lệnh,mình mua đi bán lại mèo
trích lời bạn Linhmu_93:
"Cái người đặt mua ấy chính là người đã bán Bon cho bạn hiện nay với giá 1tr5 đó chi ạ.Lại còn suôt ngày mua mèo về rồi bán lại @.@ huhu"
Linh đã biết mình đã cmm topic của bunyeu để mua lại Bon đúng k? vậy Linh biết mình mua lại vì sao k? đó là vì mình không muốn Bon bị bán đi lần nữa mình chấp nhận mua Bon với giá cao hơn lúc mình bán cơ mà vậy bạn nghĩ mình mua để làm gì? để bán lại tiếp cho người khác kiếm lời a? Mình mặt dày lắm sao mà có thể làm như vậy? Cũng không thể trách bạn nhiều vì bạn thực sự chưa hiểu mình,những gì bạn nói ra có thể nói là thiếu suy nghĩ và căn cứ!
Trích lời hjru: "chị ơi thành viên nào nhận mèo rồi lại rao bán thế hả chị??? chị chỉ mặt ra đi !!! thành viên uy tín gì nhận em ý về rồi đem bán đi ăn chênh lệch nữa! càng đọc càng tức mấy đứa lợi dụng các em để kinh doanh !!!"
Trả lời bạn người bạn nói đến chính là mình.
Trích lời bạn bo.bo: "Đọc xong mình thấy thương Bon 1 thương bạn 10 ! Thấy con mình bị rao đi bán lại , đến tớ đọc xong tớ còn chảy cả nước mắt.... huống chi là bạn . Số nó khổ thật đấy.
Yêu cầu bạn nêu ra cái danh tính cái người mà bán Bon để ăn chênh lệch đi , loại người gì mà sao lại " khốn nạn " vậy không biết !Nêu ra đi cho nó cạch mặt bạn ạ, lập 1 top bên YTC để mod bên đấy biết đường mà xử lý cái loại người ấy !
Khổ thân Bon , đến mình là người khi bị chuyển nhà mình còn buồn 1 thời gian huống chi là mèo. Em nó sẽ bị shok tâm lí dữ lắm đấy
Đọc xong nước mắt cứ chảy ra thương cho số phận của Bon ."
Không cần ai phải lập topic gì cả mình lập đây mình là cái người "khốn nạn" mà bạn nhắc tới đây.
Trích lời bạn duy.anh:"Ôi sao khổ thân em nó vậy.
Bạn kia dù sao cũng là thành viên uy tín của 4r, bán đi bán lại thế kiểu gì chả bị phát hiện Không nuôi được thì trả về cho chủ cũ có phải đỡ bị thế này không. Bạn thì bị mất uy tín còn người bán thì hẳn niềm tin trong việc tìm chủ mới cho em Bon nữa.
"
Cảm ơn sự góp ý của bạn,mình khồn hề có ý định giấu diếm chuyện này.ban bunyeu hiện không muốn bán Bon nữa nhưng Mình đã thương lượng với bạn bunyeu là sẽ đổi Phiu (bé tai cụp của mình) để lấy Bon sau đó sẽ trao lạo Bon cho hathu08 để bạn ấy chăm sóc đc tốt hơn,vợ chồng bunyeu đang suy nghĩ và sẽ có sự quyết định vào ngày mai.Mình hy vọng sẽ đổi lại đc Bon và mong nếu đổi thì họ cũng sẽ thương yêu Phiu như vậy mong bunyeu trả lời mình sớm...
Mình lập topic này để mọi người biết người đó là mình và mình không muốn dấu diếm điều đó,mình xin nhận mọi sự chỉ trích hay góp ý từ các bạn.Nếu thực sự các bạn cho rằng mình là con người như vậy mình sẽ xin phép admin gỡ bỏ danh hiệu "Thành viên uy tín" của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõ topic này!
Mình bị bank nick bên Việt pet vì đăng k đúng khu vực 1 tháng hạn đến 15/6 nhưng giờ vẫn k đăng nhập vào đc nên mình sẽ lập topic bên này vì để nói rõ hơn về chuyện này,đó là câu trả lời cho các bạn đã đọc và có những suy nghĩ cảm nhận sau khi đọc topic đc lập ra bởi hathu08 (chủ cũ của Bon,người đã bán Bon cho mình)
Thực sự những cú sock đến với mình lên tiếp,tinh thần hiện giờ thật mệt mỏi và suy sụp,mới đây thôi Phê bị hỏng 1 mắt vì cào nhau,thương phê lắm sau khi hết đợt tiêm thuốc chữa trị thấy bikawaill và bạn trai đến cửa hàng và bày tỏ sự thương cảm với Phê và đã hỏi mua lại nhưng mình k bán và tặng phê cho 2 người chăm sóc,mình vui vì đã tìm đc 1 mái ấm tốt cho Phê,sau sự việc đau lòng đó mình đã rât ân hận rất buồn vì không thể chăm sóc tốt đc các con dù mình k phải người trực tiếp chăm sóc mà là ny mình chăm thấy vậy cả 2 đều đau lòng lắm,cũng do k chăm sóc đc tốt,từ sau khi bắt đầu gây dựng và mở cửa hàng bán phụ kiện chó mèo thực sự cả 2 đứa không còn nhiều thời gian để chăm sóc đàn mèo nữa,vì vậy sau khi suy nghĩ mình đã quyết định tìm nhà mới cho tất cả các con đó theo mình là 1 giải pháp tốt nhất để bọn chúng đc sống khỏe mạnh và tốt hơn hiện tại mọi người chắc hẳn không lạ gì những topic mình lập ra để bán các bé vì không còn nhiều thời gian chăm sóc chúng.
Mình đã rao bán tất cả thậm trí bán chỉ = 1/2 lúc mình mua một số mình còn tặng,trong số mèo của mình tất nhiên có Bon,nhưng nhớ lời hứa với hathu08 khi nhận nuôi Bon mình đã rất băn khoăn và mình đăng bán tất cả trừ Bon . Đây là lời hứa của mình khi mua Bon của hathu08
Hôm nay gia đình mình lại có thêm 1 hoàng tử rất đẹp zai nữa.... Xin giới thiệu Bon..............^^
Bon là con trai của mèo Mẫn chủ là bạn hathu,phải nói là mình có duyên với Bon,trước đó 1 tuần Bon đc Thu gửi ở nhà mình cùng với chị gái Cun của Bon vì hôm đó mẹ Thu lên thăm đột xuất
Mới nhìn thấy Bon mình đã mê mẩn rồi 1 bé mèo đen thật đẹp Mà thực ra nhìn kĩ lông Bon không phải màu đen mà là màu socola đậm,và mình quyết định chụp và tấm ảnh của Bon và Cun làm kỉ niệm...
Sau đó mấy hôm thấy hathu lập topic bán Bon dù k đủ tiền mua nhưng mình vẫn mạnh dạn hỏi xem hathu có thể để lại bé Bon cho mình k và lúc nào đủ tiền mình sẽ trả ngay và cô chủ tốt bụng của Bon đã đồng ý,thậm chí Thu còn muốn tôi nuôi Bon như vậy mới yên tâm.
9h tối nay tôi đến đón Bon về cho cu cậu vào balo và đeo trước ngực Thu đã chấp nhận để mình đón Bon về dù chưa đủ tiền trả.Một cô chủ thật tốt bụng.Chắc chắn mình sẽ nuôi Bon thật tốt,Thu yên tâm nhé!
trích http://myfatcat.weeb...3-nhagrave.html
Cách đây gần 3 tuần thu nói muốn ra thăm Bon mình đã mang ra 2 lần lần đầu ny mình mang ra đúng ngày hen nhưng Thu không đến ny mình lại phải mang về thực sự là để mang Bon ra cửa hàng cũng không hể dễ dàng vì nhà ny mình cách đây gần 10km mà để Bon ở cửa hàng không đc vì thời điểm đó tại cửa hàng 15m2 có 2 bé mèo(Bean và Phê) 1 bé husky(owen) mình ngủ lại cửa hàng nữa nên thật không thể chịu nổi quá nhiều,ny mình lại phải đem Bon về đến lần sau ny mình mang Bon ra vì đã bán đi Owen rồi lúc đó nhắn tin cho hathu08 đến thăm Bon nhưng không thấy hồi âm cũng không thấy đến lúc đó mình thật sự buồn vì nghĩ là chắc thu nói thế thối chứ cũng không quan tâm gì Bon,nhưng sau khi việc này xảy ra mình mới biết ko phải vậy!
Sau khi mang Bon ra cửa hàng mấy hôm thì vợ chồng nhà bunyeu đến và tâm sự mới bị mất 1 bé mèo ALD tên bun họ rất buồn vàn nhớ bun thậm chí lập ra 1 topic tìm Bun à xin chuộc lại nhưng vô vọng,lúc đó mình đã cảm nhận đc ở họ 1 sự yêu thương mèo rất lớn. Họ hỏi thấy các bé mèo của mình ở cửa hàng và rất thích họ hỏi đã chơi với Bon và có nguyện vọng rất muốn đón Bon về làm bạn thấy hộ ôm Bon vuốt ve và chơi với Bon mình thấy thật vui,sau khi suy nghĩ và nói chuyện với họ mình đã tin vào sự yêu thương của họ dành cho Bon và mình đã quyết định để lại Bon cho họ với giá 1tr5 kèm theo thức ăn cho Bon nữa thực sự để Bon đi mình thực sự rất rất tiếc,mình quý Bon lắm vì Bon là đứa tình cảm nhất trong gia đình
Sau đó hơn 1 tuần thấy có topic của bunyeu rao bán Bon mình cung thật bất ngờ,nhưng sau khi nc với bunyeu thì mình cũng có sự thông cảm và muốn mua lại Bon nhưng ban đầu bạn ấy nghi ngờ mình mua để bán lại với giá hời và k đồng ý,thấy vậy chứng tỏ bunyeu rất yêu quý bon.
Sau đó 1 ngày mình nhận đc cuộc điện thoại của hathu08 gọi và trách mình đã bán Bon thực sự quá bất ngờ khi hathu làm vậy.Thậm chí thu còn nghĩ mình bán Bon để chuộc lợi và đã lập ra topic bên Việt pet, sau khi đọc xong topic này mình đã rất muốn vào đó cmm để mọi người biết đó là mình,mình muốn rõ ràng k muốn ẩn danh hay dấu diếm gì cả vì Bon của mình nuôi thì không ai còn lạ gì nữa nhưng không thể cmm vì bị bank nick trước đó.
Đọc xong mình như muốn rụng rời tay chân,thật sự quá sock
Đã có ý kiến cho rằng mình bán mèo ăn chênh lệnh,mình mua đi bán lại mèo
trích lời bạn Linhmu_93:
"Cái người đặt mua ấy chính là người đã bán Bon cho bạn hiện nay với giá 1tr5 đó chi ạ.Lại còn suôt ngày mua mèo về rồi bán lại @.@ huhu"
Linh đã biết mình đã cmm topic của bunyeu để mua lại Bon đúng k? vậy Linh biết mình mua lại vì sao k? đó là vì mình không muốn Bon bị bán đi lần nữa mình chấp nhận mua Bon với giá cao hơn lúc mình bán cơ mà vậy bạn nghĩ mình mua để làm gì? để bán lại tiếp cho người khác kiếm lời a? Mình mặt dày lắm sao mà có thể làm như vậy? Cũng không thể trách bạn nhiều vì bạn thực sự chưa hiểu mình,những gì bạn nói ra có thể nói là thiếu suy nghĩ và căn cứ!
Trích lời hjru: "chị ơi thành viên nào nhận mèo rồi lại rao bán thế hả chị??? chị chỉ mặt ra đi !!! thành viên uy tín gì nhận em ý về rồi đem bán đi ăn chênh lệch nữa! càng đọc càng tức mấy đứa lợi dụng các em để kinh doanh !!!"
Trả lời bạn người bạn nói đến chính là mình.
Trích lời bạn bo.bo: "Đọc xong mình thấy thương Bon 1 thương bạn 10 ! Thấy con mình bị rao đi bán lại , đến tớ đọc xong tớ còn chảy cả nước mắt.... huống chi là bạn . Số nó khổ thật đấy.
Yêu cầu bạn nêu ra cái danh tính cái người mà bán Bon để ăn chênh lệch đi , loại người gì mà sao lại " khốn nạn " vậy không biết !Nêu ra đi cho nó cạch mặt bạn ạ, lập 1 top bên YTC để mod bên đấy biết đường mà xử lý cái loại người ấy !
Khổ thân Bon , đến mình là người khi bị chuyển nhà mình còn buồn 1 thời gian huống chi là mèo. Em nó sẽ bị shok tâm lí dữ lắm đấy
Đọc xong nước mắt cứ chảy ra thương cho số phận của Bon ."
Không cần ai phải lập topic gì cả mình lập đây mình là cái người "khốn nạn" mà bạn nhắc tới đây.
Trích lời bạn duy.anh:"Ôi sao khổ thân em nó vậy.
Bạn kia dù sao cũng là thành viên uy tín của 4r, bán đi bán lại thế kiểu gì chả bị phát hiện Không nuôi được thì trả về cho chủ cũ có phải đỡ bị thế này không. Bạn thì bị mất uy tín còn người bán thì hẳn niềm tin trong việc tìm chủ mới cho em Bon nữa.
"
Cảm ơn sự góp ý của bạn,mình khồn hề có ý định giấu diếm chuyện này.ban bunyeu hiện không muốn bán Bon nữa nhưng Mình đã thương lượng với bạn bunyeu là sẽ đổi Phiu (bé tai cụp của mình) để lấy Bon sau đó sẽ trao lạo Bon cho hathu08 để bạn ấy chăm sóc đc tốt hơn,vợ chồng bunyeu đang suy nghĩ và sẽ có sự quyết định vào ngày mai.Mình hy vọng sẽ đổi lại đc Bon và mong nếu đổi thì họ cũng sẽ thương yêu Phiu như vậy mong bunyeu trả lời mình sớm...
Mình lập topic này để mọi người biết người đó là mình và mình không muốn dấu diếm điều đó,mình xin nhận mọi sự chỉ trích hay góp ý từ các bạn.Nếu thực sự các bạn cho rằng mình là con người như vậy mình sẽ xin phép admin gỡ bỏ danh hiệu "Thành viên uy tín" của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõ topic này!