brutal_death
T.Viên Năng Động
trời mùa bắc đang nóng quá ..hôm nay có hiện tượng 1 bé nằm 1 bên thở mạnh,người mềm hơn, không thể đứng lên được . mình để bé nằm trên bàn kính rồi cho quạt thổi thật nhẹ để bé mát hơn . , bé không ăn được gì, mình mới mớm cho ít sữa thôi bằng cách thả nhẹ giọt sữa nhẹ vào miệng bé, thỉnh thoảng đang nằm thì duỗi các chân ra rồi lại nằm lại vị trí kĩ ., mắt bé lúc mở bình thường lúc hơi nhỏ lại, nằm một bên nhưng râu bé vẫn thẳng . bé dạo này ăn ít,nước trời nóng nhưng cũng không uống nhiều, phần vì có tuổi rồi , bé đã 4 năm sống tại nhà .
hiện tại bé đã ngồi dậy nhưng cứ đơ đơ, đứng không vững và chân có vẻ yếu vậy chả chạy cũng chả ăn uống gì..
.. bé lại nằm xuống rồi.. mình để ít rau gần đấy để bé ăn mà bé không ăn..
hiện tại bé đã ngồi dậy nhưng cứ đơ đơ, đứng không vững và chân có vẻ yếu vậy chả chạy cũng chả ăn uống gì..
.. bé lại nằm xuống rồi.. mình để ít rau gần đấy để bé ăn mà bé không ăn..