• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cho chó ở GV TP HCM

Status
Không mở trả lời sau này.

nhocvuive

New Member
Chào các bạn, gia đình tôi xin tống 1 chú chó trắng đi. Chuyện là thế này:

Tôi thì sợ chó mèo, nhất là mấy cái khoảng WC của chúng. Ngược lại, anh rể và chị của tôi thì ham hố ba cái vụ này. Rồi một hôm đẹp trời, mua đâu 1 con chó trắng lùn cái (nhìn mặt ngu lắm! Trông thì như chó đực) về nhà. Anh chị tôi thì đi suốt, bỏ con chó đó cho tôi lo trong 1 căn nhà vô cùng rộng lớn.

Tôi không thích nó, cũng không ghét nó nhưng dạo này thiên về ghét nhiều hơn. Con chó này là chó con nên đi tiểu són suốt ngày, nguyên 1 căn biệt thự cũ nó đi từ trước ra sau, từ trên suốt dưới. Việc vệ sinh của nó, mình tôi lo chứ chẳng ai lo! Có khi tôi dọn vệ sinh cho nó gần 2 tiếng mới xong!

Nhiều khi tôi bực bội nhưng tôi cố dằn xuống vì đánh nó cũng không giải quyết được gì. Hồi đó tôi còn chưa đi làm còn thời gian lo việc nhà cửa và vệ sinh cho nó. Bây giờ tôi đi làm rồi, không còn thời gian lo cho nó. Anh chị tôi thì đi từ sáng đến tối có khi không về nhà ngủ nữa!

Đôi khi nhà cửa cứ để thế không dọn vệ sinh trong 3 ngày, nhà cứ thum thủm mỗi khi về là tôi cực kỳ choáng váng. Do nó cứ đi vệ sinh thường xuyên bậy bạ trong nhà nên thân thể nó vô cùng dơ dáy. Tôi tắm cho nó xong lần cuối là tôi không tắm nữa! Tôi phát hiện trên người nó bây giờ nổi đầy ghẻ và nấm.

Hiện tại, anh chị tôi thấy sợ quá nên quyết định tống nó ra đường hoặc cho vào chỗ bán chó sao cũng được. Tôi thì không thương nhưng cũng chẳng ghét gì nó. Thực tế nhiều khi tôi đập nó nhiều vì nó hành hạ tôi mệt tôi không chịu nổi! Trong vòng 1 tuần, không ai đến nhận nó thì tôi sẽ đưa nó ra ngoài đường hoặc cho chỗ bán chó.

Bây giờ, tôi xin miêu tả con chó này cho mọi người nghe rồi hãy quyết định có nên nhận nuôi nó không:

1) Đi bậy bạ trong nhà quen rồi, đi vệ sinh ngoài đường không được
2) Do ở bẩn quen nên thân thể đầy ghẻ và nắm, bọ chét.
3) Không thích thức ăn khô cho chó, chỉ thích ăn giống người.
4) Dạo này rất hỗn, nói không nghe lời còn hay cắn lại chủ.
5) Hay đi vệ sinh vào những chổ hiểm như: dưới chân bàn ghế thấp(người không chui vô được), bậc cầu thang,...
6) Vô cùng nhát gan, hễ hù nó 1 cái là nó ăng ẳng lên tè hết cả ra nhà.
7) Lông trắng nhưng mới quậy lọ màu vẽ lôi trong kho ra làm đổ cả ra sàn và ra thân giờ thành chó trắng xanh.

Đó là miêu tả sơ bộ về nó. Tôi thì không muốn dối gạt mọi người dù tôi rất muốn tống nó đi. Vậy nên ai có tấm lòng yêu thương chó rộng lớn, tha thiết thì xin hãy nhận nó về nuôi. Tôi thì không đủ điều kiện và khả năng nuôi nó vì nó hành tôi nên tôi sợ nó lắm! Nếu có ai chịu nhận nuôi nó thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ chuyển giao liền. Tôi thấy khó vô cùng! Với điều kiện của nó, nhưng tôi hi vọng sẽ có người giúp được nó. ĐT: 0904927235 gặp Hoàng.

Một số miêu tả về nó: Lông trắng, ngắn giống cái nhưng vô cùng menly, nhìn lùn đô, quậy phá, nhút nhát,...

Xin cám ơn mọi người đã quan tâm topic này!
 

foureye2004

New Member
Cho minh xin cái hình được ko bác. Mình thích nuôi cho nhỏ nhỏ lùn lùn.
Mình cũng ở GV.
Có gì gởi hình hoặc trao đổi qua yahoo nhé: foureye2004
Thanks bác!
 

s2keny_no.1

Keny Ngân
tớ biết là chó con nó cũng hay bờn nhờn nhưng bạn có cần đánh nó dã nam vậy không? tớ mà ở hcm tớ đón bé liền híc nghe tả bé xinh vey mà không đc chủ thương tội nghịp
 

nhocvuive

New Member
Cám ơn tấm lòng yêu thương của các bạn, Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại xin nhận nuôi chú chó trắng này. Nói thật, tôi rất bất ngờ! Vì tôi ngỡ sẽ ít có người chịu nhận nuôi nó.

Chó thì chỉ có 1 nên tôi cám ơn và cũng xin lỗi những bạn đã quan tâm thông tin này nhưng không nhận được 'hồi báo'.
Tôi đã hứa với 1 bạn ở Q.4 rồi nên xin Mod close dùm topic nhé.
Trân trọng!

:gongxi-1: :gongxi-1: :gongxi-1:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top