nhà em có 2 con chó được 3 tháng tuổi. Có 1 con đã chết do nôn nhiều . Bỏ ăn . Tiêu chảy cuối cùng đi ngoài ra máu và chết
Còn sống 1 con. Nó cũng bỏ ăn nhưng tự uống nước được . Bỏ ăn . Nôn ra nước màu xanh rất nhiều . Tình trạng đã 3 ngày và nó gầy đi rõ rệt. Mấy ngày trước là nuôi bên nhà ngoại em . Hôm qua sang thấy tội quá nên e đưa về chăm sóc . Sáng nay em cho nó uống vitamin C và kháng sinh nhưng vẫn bị nôn. Uống 3 lần là nôn cả 3 . Tới trưa em đi hái lá cỏ mực đâm nát cho nó uống nó vẫn nôn hết . Tới chiều em lấy sữa bột híp của trẻ dưới 6 tháng tuổi pha với kháng sinh + vitamin c cho nó ăn thì nó không nôn nữa
Bay giờ phải làm gì tiếp theo hả cả nhà. Em lo quá. Em thì thương chó dữ lắm .
Xin sự chỉ giáo của cả nhà
Huhu
Còn sống 1 con. Nó cũng bỏ ăn nhưng tự uống nước được . Bỏ ăn . Nôn ra nước màu xanh rất nhiều . Tình trạng đã 3 ngày và nó gầy đi rõ rệt. Mấy ngày trước là nuôi bên nhà ngoại em . Hôm qua sang thấy tội quá nên e đưa về chăm sóc . Sáng nay em cho nó uống vitamin C và kháng sinh nhưng vẫn bị nôn. Uống 3 lần là nôn cả 3 . Tới trưa em đi hái lá cỏ mực đâm nát cho nó uống nó vẫn nôn hết . Tới chiều em lấy sữa bột híp của trẻ dưới 6 tháng tuổi pha với kháng sinh + vitamin c cho nó ăn thì nó không nôn nữa
Bay giờ phải làm gì tiếp theo hả cả nhà. Em lo quá. Em thì thương chó dữ lắm .
Xin sự chỉ giáo của cả nhà
Huhu