huynhthanhtuyen
New Member
Thành thật xin lỗi toàn thể các bạn đã nt, dt cho mình để nhận nuôi em cún nhà mình. Theo nguyên tắc...tới trước và điều kiện gia đình ổn định nhất. Mình đã để em nó ra đi với giá không như lúc mình đưa ra. Mặc dù có bạn bảo trả cao hơn để đợi đến ngày mai.
Tiễn bé đi mà ko cầm được nước mắt...
Hy vọng bé sẽ sống thật khỏe mạnh. Ngày mai đây lại vùi đầu vào công việc... mệt mỏi về nhà chẳng còn nhóc nào hứ hứ đòi ôm, đòi nựng nịu...
Không biết có ai như mình không nữa. Buồn quá đi...
Tiễn bé đi mà ko cầm được nước mắt...
Hy vọng bé sẽ sống thật khỏe mạnh. Ngày mai đây lại vùi đầu vào công việc... mệt mỏi về nhà chẳng còn nhóc nào hứ hứ đòi ôm, đòi nựng nịu...
Không biết có ai như mình không nữa. Buồn quá đi...
Attachments
-
737.7 KB Đọc: 97
-
642 KB Đọc: 76
Last edited: