Tình hình là mới mua 1 em BK lai Nhật về , hôm đầu về nó có vẻ nghịch ngợm hay gặm đồ . Ăn uống bt , sang hôm nay là hôm thứ 2 thì thấy nó cứ trầm trầm , buồn buồn thế nào ấy Mình bày trò chơi vs nó mà nó cũng chả thèm chơi Mặt cứ ủ rũ xong nằm cả ngày . Cho ra đường đi chơi thì đi đc tí nó lại ngồi
Ai giúp mình với . Nhìn nó khổ thân quá .
À con cún đc tầm 3 tháng rồi , mọi người tư vấn xem cho ăn j là tốt nhất với nó hộ mình nhé
Ai giúp mình với . Nhìn nó khổ thân quá .
À con cún đc tầm 3 tháng rồi , mọi người tư vấn xem cho ăn j là tốt nhất với nó hộ mình nhé