• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cần giúp đở chó nhà em bị viêm phế quản

pota

New Member
Cún em tầm 2tuổi giới tính nữ
Cún nhà em đi khám bác sĩ thú y. BS bảo bị viêm phế quản.
Ngày đầu, buổi sáng cún có dấu hiệu bệnh em ấy bị ho khạc khá mạnh, e cún cứ đứng lên bằng hai chân là bị ho và thở bé ngồi hay nằm xuống thì thở rất nhanh và mạnh nhưng em ấy vẫn ăn khỏe, giởn rất nhìu, đến chiều thì chịu chứng ho thì đã rất nhẹ chứ không còn mạnh nhu lúc mới bị, ăn và uống nước bị họ sặc sặc nhẹ ,mình cũng lo nên mình cho bé di BS , Bs nói viêm phế quản chích thuốc cho bé , hôm nay là chích ngày thứ 3 , chích mấy ống thuốc vàng , trắng, mih không biết thuốc gì. Mình có đọc qua vài bài viêt về bệnh viêm phế quản, mình cảm thấy rằng bé mình bị không nặng vì be không sốt + ho cũng không nhìu.nhưng sao đi bs ve be cang luc cang yeu di
Ngày thứ 1 và ngày thứ 2 chích về bé vẫn còn ho nhẹ khi ăn hay uống nước như bị sặc ak,nước tiểu bé màu vàng,bé hơi ăn it lại nhưng vẫn giởn được, sáng nay ngày thứ 3 thì mình thấy k còn ho khi ăn nửa, ra bs thì bs ấn tay vào ngực bé, bé vẫn ho và mih cho be chích thuốc típ ngày thứ 3, chích về mình cho bé ăn nhưng bé vẫn ăn ít, nước tiểu vẫn màu vàng, nhưng người bé hôm nay yếu hẳn, bé về bé chỉ nằm ra, thở rấtnhanh và mạnh nửa, mình lo không biết tại sao màh càng chích thuốc thì càng yếu dần đi :(((
mong mọi người cho mình phương hướng giải quyết, là do thuốc làm bé mệt hay bệnh trở nặng hơn
 

nentran

Bác sỹ thú y thất nghiệp
Top