MissQ
Member
Hôm nay Q viết ra toppic để mong Yeuthucung.com có thể làm chủ cho Q và mọi người cho Q xin ý kiến về sự việc này.
Ngày 27/9/2015 Q có đem 1 pé mèo đực tên Luca sang gửi nhà Nam Phạm trong tình trạng pé khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường, vì chẳng ai nhận giữ 1 pé mèo bệnh tật cả. Đến ngày 14/10/2015,sau 18 ngày giữ pé, Nam gọi điện cho mình vào lúc 17h hơn báo rằng Luca bị ói rất nhiều,ói sạch hết thức ăn,Nam có hỏi Q rằng ở nhà pé có bị như vậy không, Q nói “lâu lâu pé cũng bị ,em đừng cho nó ăn cho nó uống men tiêu hóa là khỏi”, Nam không hề đề cập đến việc pé bị sốt , đến khi Nam đem Luca ra bác sỹ thi báo cho Q biết rằng Luca sốt 40,6 độ ,đã chích thuốc hạ sốt, đến hơn 21h cùng ngày thì Nam gọi điện báo cho Q biết Luca đã chết. Khi Luca chết, thay vì một sự nhận lỗi có trách nhiệm Nam Phạm quay sang đổ lỗi cho Q là không báo trước cho Nam biết về tình trạng pé bị ói phải cho uống thuốc dẫn đến đến chết . Thiết nghĩ mọi người nuôi mèo đều biết việc mèo lâu lâu ăn không tiêu và uống men tiêu hóa là chuyện hết sức bình thường,khi đi thú y bác sỹ vẫn hay khuyên người nuôi thú thỉnh thoảng cho uống men tiêu hóa ,vậy việc Nam giữ mèo hơn 18 ngày mới để pé phát bệnh chết là lỗi do người giữ mèo không tốt hay do chủ của pé không nói cho Nam biết pé bị ói phải uống men tiêu hóa? Q khẳng định lại 1 lần nữa khi mang mèo cho Nam là mèo khỏe mạnh hoàn toàn ,và Q up sự việc này lên đây là do đã hoàn toàn thất vọng và mất niềm tin về cách Nam cư xử. Là một người chuyên chăm sóc mèo,kinh doanh nuôi giữ thú cưng Nam lại không thể phân biệt được phải chăm sóc 1 pé mèo như thế nào, cũng như không phân biệt được mèo bệnh nặng nhẹ để báo với chủ của nó hay sao? Q cũng xin nói thêm, sự việc xảy ra ngày 14/10 nhưng đến hôm nay Q mới up lên là vì Q và Nam đã có sự thỏa thuận sau khi Q đi du lịch về sẽ cùng nhau nhìn lại vấn đề và giải quyết trong bình tĩnh. Nhưng hôm nay Q không thể bình tĩnh được nữa khi Nam nói đây là sự việc ngoài ý muốn và gửi đến Q lời xin lỗi,nhưng vẫn không thừa nhận sự việc xảy ra là lỗi do Nam chăm sóc thiếu chu đáo vẫn đổ lỗi cho Q về việc pé Luca bị ói mà Q không dặn Nam phải cho uống thuốc để pé ói đến phát sốt bị tiêm thuốc chịu không nổi và chết, thử hỏi 1 pé mèo chỉ ói và cần bổ sung men tiêu hóa có phải chết hay không? Trong khi Nam đã chăm pé hơn 18 ngày mà vẫn đổ lỗi cho chủ của pé? Một người kinh doanh dịch vụ chăm sóc thú cưng mà lại có thái độ cư xử thiếu chuyên nghiệp trong khi họ được trả tiền để chăm sóc mấy pé mèo, tôi đã đặt niềm tin cho Nam và nièm tin đó hoàn toàn bị sụp đổ,Luca chết khiến tôi hối hận vì đã mang đứa con tinh thần của mình giao vào tay Nam Phạm. Nam nói cần thiết thì cùng tôi ra bác sỹ hôm đó đã khám cho Luca để đối chất để bác sỹ nói cho tôi biết tình trạng pé hôm đó, thiết nghĩ điều tôi cần là trước khi pé bệnh Nam đã chăm sóc nó như thế nào chứ không phải sau khi nó bệnh nặng ra bác sỹ rồi tôi mới cùng Nam đối chất, Luca có khám sức khỏe định kỳ và nếu bạn nào ở Thủ Đức có thể cùng tôi đi gặp bác sỹ chuyên chăm sóc cho Luca để biết nó có bị bệnh nôn ói từ nhỏ như lời Nam quy tội cho tôi hay không,còn bản thân tôi sẵn sàng cùng Nam giải quyết chuyện này tới cùng để xem ai là người có lỗi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc toppic này và cảm ơn ý kiến của tất cả các bạn ! Thân!
Ngày 27/9/2015 Q có đem 1 pé mèo đực tên Luca sang gửi nhà Nam Phạm trong tình trạng pé khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường, vì chẳng ai nhận giữ 1 pé mèo bệnh tật cả. Đến ngày 14/10/2015,sau 18 ngày giữ pé, Nam gọi điện cho mình vào lúc 17h hơn báo rằng Luca bị ói rất nhiều,ói sạch hết thức ăn,Nam có hỏi Q rằng ở nhà pé có bị như vậy không, Q nói “lâu lâu pé cũng bị ,em đừng cho nó ăn cho nó uống men tiêu hóa là khỏi”, Nam không hề đề cập đến việc pé bị sốt , đến khi Nam đem Luca ra bác sỹ thi báo cho Q biết rằng Luca sốt 40,6 độ ,đã chích thuốc hạ sốt, đến hơn 21h cùng ngày thì Nam gọi điện báo cho Q biết Luca đã chết. Khi Luca chết, thay vì một sự nhận lỗi có trách nhiệm Nam Phạm quay sang đổ lỗi cho Q là không báo trước cho Nam biết về tình trạng pé bị ói phải cho uống thuốc dẫn đến đến chết . Thiết nghĩ mọi người nuôi mèo đều biết việc mèo lâu lâu ăn không tiêu và uống men tiêu hóa là chuyện hết sức bình thường,khi đi thú y bác sỹ vẫn hay khuyên người nuôi thú thỉnh thoảng cho uống men tiêu hóa ,vậy việc Nam giữ mèo hơn 18 ngày mới để pé phát bệnh chết là lỗi do người giữ mèo không tốt hay do chủ của pé không nói cho Nam biết pé bị ói phải uống men tiêu hóa? Q khẳng định lại 1 lần nữa khi mang mèo cho Nam là mèo khỏe mạnh hoàn toàn ,và Q up sự việc này lên đây là do đã hoàn toàn thất vọng và mất niềm tin về cách Nam cư xử. Là một người chuyên chăm sóc mèo,kinh doanh nuôi giữ thú cưng Nam lại không thể phân biệt được phải chăm sóc 1 pé mèo như thế nào, cũng như không phân biệt được mèo bệnh nặng nhẹ để báo với chủ của nó hay sao? Q cũng xin nói thêm, sự việc xảy ra ngày 14/10 nhưng đến hôm nay Q mới up lên là vì Q và Nam đã có sự thỏa thuận sau khi Q đi du lịch về sẽ cùng nhau nhìn lại vấn đề và giải quyết trong bình tĩnh. Nhưng hôm nay Q không thể bình tĩnh được nữa khi Nam nói đây là sự việc ngoài ý muốn và gửi đến Q lời xin lỗi,nhưng vẫn không thừa nhận sự việc xảy ra là lỗi do Nam chăm sóc thiếu chu đáo vẫn đổ lỗi cho Q về việc pé Luca bị ói mà Q không dặn Nam phải cho uống thuốc để pé ói đến phát sốt bị tiêm thuốc chịu không nổi và chết, thử hỏi 1 pé mèo chỉ ói và cần bổ sung men tiêu hóa có phải chết hay không? Trong khi Nam đã chăm pé hơn 18 ngày mà vẫn đổ lỗi cho chủ của pé? Một người kinh doanh dịch vụ chăm sóc thú cưng mà lại có thái độ cư xử thiếu chuyên nghiệp trong khi họ được trả tiền để chăm sóc mấy pé mèo, tôi đã đặt niềm tin cho Nam và nièm tin đó hoàn toàn bị sụp đổ,Luca chết khiến tôi hối hận vì đã mang đứa con tinh thần của mình giao vào tay Nam Phạm. Nam nói cần thiết thì cùng tôi ra bác sỹ hôm đó đã khám cho Luca để đối chất để bác sỹ nói cho tôi biết tình trạng pé hôm đó, thiết nghĩ điều tôi cần là trước khi pé bệnh Nam đã chăm sóc nó như thế nào chứ không phải sau khi nó bệnh nặng ra bác sỹ rồi tôi mới cùng Nam đối chất, Luca có khám sức khỏe định kỳ và nếu bạn nào ở Thủ Đức có thể cùng tôi đi gặp bác sỹ chuyên chăm sóc cho Luca để biết nó có bị bệnh nôn ói từ nhỏ như lời Nam quy tội cho tôi hay không,còn bản thân tôi sẵn sàng cùng Nam giải quyết chuyện này tới cùng để xem ai là người có lỗi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc toppic này và cảm ơn ý kiến của tất cả các bạn ! Thân!