♥♥MileyCyrus♥♥
New Member
View attachment 1442 Năm em 3t, bác em cho em 1 em mèo cực xinh, lông vàng trắng, ngoan lắm. Bé ý là mèo cái, mẹ em đặt tên là Miu Miu, thương hết sức. Miu Miu ở với nhà em được 3 năm, thì 1 hôm đi học về em phát hiện 1 chú mèo đực ở xưởng ba em (xưởng ba em cách nhà em 2 con đường). Lúc đó em còn nhỏ quá ko biết mèo đực hay cái, nên bế chú mèo ý về nhà cho Miu Miu có bạn. 2 đứa thân nhau lắm, cả nhà không ai quan tâm nên không ai nói em biết mèo kia là mèo đực. Nếu biết thì nhà em đã đuổi con mèo ấy đi ( nhà em ko thích nhiều chó mèo ở trong nhà). Mấy tháng sau mời đi học về chị em chạy ra nói Miu Miu đã có thai, đẻ ra 5 đứa con xinh ơi là xinh. Miu Miu là mèo Nga, mèo đực kia là mèo ta, ko nhớ rõ màu lông. Em cưng chúng lắm. Thề mà hôm sau Miu Miu, mèo đực và 5 đứa con chưa kịp đặt tên tha nhau bỏ đi. Em khóc quá chừng. Buồn lắm cơ.... 1 năm sau, em thấy mấy con mèo con xưa đứng trên mái nhà đối diện nhà em bắt chuột, kêu "Meo Meo" suốt. Em chạy sang, bắc thang (hồi đó gan lắm ) leo lên bế tụi nó xuống mà tụi nó không muốn rồi chạy đi.
2 năm trc, bà em bắt đc 1 bé mèo hoang, đem về cho em nuôi cho vui. Bé ấy là mèo đen trắng, đẹp trai lắm. Bé ấy tên Heo Con. Heo Con mập như con heo, ăn suốt ngày. Heo rất thích lúc em ở nhà, vì em thương Heo Con lắm, nghe nó kêu đói và dựa em đòi ăn là em làm đồ ăn cho bé ăn ngay. Bé ở nhà em được 1 năm, nặng 3kg. Lúc đó nhà em đang làm đường, em, mẹ và chị phải về ngoại đợi sứa đường xong về nhà lại. Ở nhà em chỉ có bà nội và ba em. Heo Con hôm ấy đi chơi về, không có đồ ăn, kêu không ai nghe, bỏ đi luôn (bà em kể). Em khóc quá trời, buồn ghê.....Ba em nói Heo Con bị ng` ta ĂN THỊT rồi !
Bây giờ, nhà em đang nuôi 1 bé mèo tên là Meo (thực sự bé không có tên, lúc kêu bé giả vờ kêu tiếng mèo:"Meow...meow..." nên bé tên là Meo luôn ). Bé 5 tháng tuổi, rất dễ thương, tối tối cứ lên phòng em đòi vô ngủ; ngủ đến 1,2h đêm bé lại đòi ra. Bé là đồng hồ báo thức của em nhé, sáng cứ 5h (trễ nhất 5h30) bé lại đứng trc phòng em kêu Meo Meo, buộc em phải dậy
Hình bé Meo nè:
View attachment 1441
View attachment 1442
2 năm trc, bà em bắt đc 1 bé mèo hoang, đem về cho em nuôi cho vui. Bé ấy là mèo đen trắng, đẹp trai lắm. Bé ấy tên Heo Con. Heo Con mập như con heo, ăn suốt ngày. Heo rất thích lúc em ở nhà, vì em thương Heo Con lắm, nghe nó kêu đói và dựa em đòi ăn là em làm đồ ăn cho bé ăn ngay. Bé ở nhà em được 1 năm, nặng 3kg. Lúc đó nhà em đang làm đường, em, mẹ và chị phải về ngoại đợi sứa đường xong về nhà lại. Ở nhà em chỉ có bà nội và ba em. Heo Con hôm ấy đi chơi về, không có đồ ăn, kêu không ai nghe, bỏ đi luôn (bà em kể). Em khóc quá trời, buồn ghê.....Ba em nói Heo Con bị ng` ta ĂN THỊT rồi !
Bây giờ, nhà em đang nuôi 1 bé mèo tên là Meo (thực sự bé không có tên, lúc kêu bé giả vờ kêu tiếng mèo:"Meow...meow..." nên bé tên là Meo luôn ). Bé 5 tháng tuổi, rất dễ thương, tối tối cứ lên phòng em đòi vô ngủ; ngủ đến 1,2h đêm bé lại đòi ra. Bé là đồng hồ báo thức của em nhé, sáng cứ 5h (trễ nhất 5h30) bé lại đứng trc phòng em kêu Meo Meo, buộc em phải dậy
Hình bé Meo nè:
View attachment 1441
View attachment 1442