Như thói quen đã trở nên thân thiết mỗi ngày, tối nay mình lại vào bàn ngồi đăng nhập diễn đàn YTC. Nhưng hôm nay tâm trạng sao lạ quá! Cảm giác vu vơ khó tả nhưng thật nặng nề...!
Sign in rồi lại sign out cả tiếng đồng hồ...mình muốn nói điều gì đó nhưng trĩu nặng!
Hình như mình Buồn! ???
Mình Buồn vì người bạn mang tên YTC đến từ thế giới ảo không biết từ khi nào đã trở nên gắn bó với cuộc sống, công việc của mình mỗi ngày bấy lâu nay dường như bỗng nhiên phải đối mặt với sóng gió, tai tiếng. Mình Buồn cho những tấm lòng nhiệt huyết đã dốc sức tạo dựng hình ảnh một diễn đàn lành mạnh, hữu ích đang phải đón nhận những phán xét, trách móc, mất niềm tin từ cộng đồng mạng. Ngày diễn ra sự kiện đáng nhớ mừng YTC 5 tuổi đã cận kề, lúc này đây phải là lúc mọi người cần san sẻ cho nhau thêm niềm động viên tinh thần để ngày vui được diễn ra chu đáo, trọn vẹn ý nghĩa. Nhưng buồn thay đan xen vào đây đang là những áp lực, rắc rối dường như trực chờ bùng nổ...
Mình chợt nghĩ đơn giản cho một điều phức tạp rằng: Sự công bằng, minh bạch giữ trong cuộc sống đời thực đã khó thì sẽ muôn vàn khó hơn trong thế giới ảo. Đây chính là những khó khăn mà BQT và thành viên YTC nói riêng cũng như các diễn đàn khác nói chung luôn phải đối mặt, trăn trở cần mọi người ghi nhận, cảm thông. Họ là ai thì đến giờ phút này mình vẫn đang mong đợi ngày gặp mặt. Mình chỉ biết họ là những người tự nguyện dốc thời gian công sức để xây dựng một phần thiết thực cho cuộc sống nhưng cũng là những người rất đỗi bình thường cũng còn có gia đình, có buồn vui cảm xúc và còn trách nhiệm với cuộc sống đời tư như bao người khác. Những đóng góp của họ đã giúp cho biết bao mối quan hệ xã hội rộng mở, bao gia đình và các bạn sinh viên trẻ tự lực cải thiện kinh tế để có cuộc sống tốt hơn từ những giao dịch mạng. Cũng từ nơi đây, bao nhiêu thú cưng đã được đón về mái nhà mới để gắn bó, ổn định bên người chủ tốt. Và đẹp hơn thế nữa là những kết nối yêu thương giữa con người - vật nuôi đã đang phát triển tích cực. Tất cả có thể đều đã đong đầy nụ cười và cả nước mắt nhưng luôn ý nghĩa phải không mọi người?
Nói về mình, mình cũng đã từng chọn sự im lặng cho những va chạm oán ân không phải là mình không có "may mắn" đối mặt . Nhưng nhẹ nhàng vứt bỏ những điều không đáng giữ để nhận lại cho mình bài học thực tế đôi khi lại không phải là vô nghĩa. Mình mong mọi người trút đi hết những bức xúc, trách giận để chỉ nhường lại sự cảm thông, chia sẻ dành cho cả những thiếu sót, sai phạm của nhau. Hãy cho người phạm lỗi cơ hội sửa sai khi họ vẫn mong được làm điều ấy!
Cuối cùng, mình cảm ơn diễn đàn YTC đã cho mình cơ hội để viết lên đây những cảm xúc suy nghĩ cá nhân này. Mong mọi sóng gió sớm qua đi để diễn đàn tiếp tục duy trì, thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình.
Mình luôn dành cho YTC sự ủng hộ và tin tưởng!
Sign in rồi lại sign out cả tiếng đồng hồ...mình muốn nói điều gì đó nhưng trĩu nặng!
Hình như mình Buồn! ???
Mình Buồn vì người bạn mang tên YTC đến từ thế giới ảo không biết từ khi nào đã trở nên gắn bó với cuộc sống, công việc của mình mỗi ngày bấy lâu nay dường như bỗng nhiên phải đối mặt với sóng gió, tai tiếng. Mình Buồn cho những tấm lòng nhiệt huyết đã dốc sức tạo dựng hình ảnh một diễn đàn lành mạnh, hữu ích đang phải đón nhận những phán xét, trách móc, mất niềm tin từ cộng đồng mạng. Ngày diễn ra sự kiện đáng nhớ mừng YTC 5 tuổi đã cận kề, lúc này đây phải là lúc mọi người cần san sẻ cho nhau thêm niềm động viên tinh thần để ngày vui được diễn ra chu đáo, trọn vẹn ý nghĩa. Nhưng buồn thay đan xen vào đây đang là những áp lực, rắc rối dường như trực chờ bùng nổ...
Mình chợt nghĩ đơn giản cho một điều phức tạp rằng: Sự công bằng, minh bạch giữ trong cuộc sống đời thực đã khó thì sẽ muôn vàn khó hơn trong thế giới ảo. Đây chính là những khó khăn mà BQT và thành viên YTC nói riêng cũng như các diễn đàn khác nói chung luôn phải đối mặt, trăn trở cần mọi người ghi nhận, cảm thông. Họ là ai thì đến giờ phút này mình vẫn đang mong đợi ngày gặp mặt. Mình chỉ biết họ là những người tự nguyện dốc thời gian công sức để xây dựng một phần thiết thực cho cuộc sống nhưng cũng là những người rất đỗi bình thường cũng còn có gia đình, có buồn vui cảm xúc và còn trách nhiệm với cuộc sống đời tư như bao người khác. Những đóng góp của họ đã giúp cho biết bao mối quan hệ xã hội rộng mở, bao gia đình và các bạn sinh viên trẻ tự lực cải thiện kinh tế để có cuộc sống tốt hơn từ những giao dịch mạng. Cũng từ nơi đây, bao nhiêu thú cưng đã được đón về mái nhà mới để gắn bó, ổn định bên người chủ tốt. Và đẹp hơn thế nữa là những kết nối yêu thương giữa con người - vật nuôi đã đang phát triển tích cực. Tất cả có thể đều đã đong đầy nụ cười và cả nước mắt nhưng luôn ý nghĩa phải không mọi người?
Nói về mình, mình cũng đã từng chọn sự im lặng cho những va chạm oán ân không phải là mình không có "may mắn" đối mặt . Nhưng nhẹ nhàng vứt bỏ những điều không đáng giữ để nhận lại cho mình bài học thực tế đôi khi lại không phải là vô nghĩa. Mình mong mọi người trút đi hết những bức xúc, trách giận để chỉ nhường lại sự cảm thông, chia sẻ dành cho cả những thiếu sót, sai phạm của nhau. Hãy cho người phạm lỗi cơ hội sửa sai khi họ vẫn mong được làm điều ấy!
Cuối cùng, mình cảm ơn diễn đàn YTC đã cho mình cơ hội để viết lên đây những cảm xúc suy nghĩ cá nhân này. Mong mọi sóng gió sớm qua đi để diễn đàn tiếp tục duy trì, thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình.
Mình luôn dành cho YTC sự ủng hộ và tin tưởng!