Tròn Vo 1987
Ngọc Kute
Tình hình là hôm nay đi đưa hàng bên Hàng Bún, tiện thể, nhận luôn em rùa này về chữa trị. Cả nhà xem hướng giải quyết vậy có được không nhé, cho ý kiến nhiệt tình và góp ý nha cả nhà.
1/ Em nó bị giun sán
2/ Em nó bị con husky cắn (vết cắn như hình dưới)
Cách giải quyết của Ngọc như sau:
1/ Khi mang em nó về, đã thử cho em nó ăn cà chua, thấy nó hăm hở cắn 1 miếng bé, thấy vậy nên Ngọc đã tẩm thuốc fulcaca (1/4 viên) lên miếng cà chua. Hình như nó biết, nên ko thèm ăn nữa, vậy là, Ngọc đã hoà 1 ít nước, giã chỗ thuốc còn lại, cho vô nước, quấy đều lên cho nó uống (may là bé chịu uống). Ực Ực xong, tới việc giải quyết vết thương.
2/ Ngọc đã dùng nước muối sinh lý pha loãng, ngâm em nó vô 1 lúc, sau đó, dùng povidone iode pha với nước muối sinh lý, lấy bông, thấm rửa các vết thương ở dưới, sau đó, rắc ampi lên vết thương.
Có ai có góp ý gì khác cho Ngọc không BeBoo, BoBeouuu, kehuydiet7, fubufilu, và mọi người, cho Ngọc biết ý kiến của mọi người nào
1/ Em nó bị giun sán
2/ Em nó bị con husky cắn (vết cắn như hình dưới)
Cách giải quyết của Ngọc như sau:
1/ Khi mang em nó về, đã thử cho em nó ăn cà chua, thấy nó hăm hở cắn 1 miếng bé, thấy vậy nên Ngọc đã tẩm thuốc fulcaca (1/4 viên) lên miếng cà chua. Hình như nó biết, nên ko thèm ăn nữa, vậy là, Ngọc đã hoà 1 ít nước, giã chỗ thuốc còn lại, cho vô nước, quấy đều lên cho nó uống (may là bé chịu uống). Ực Ực xong, tới việc giải quyết vết thương.
2/ Ngọc đã dùng nước muối sinh lý pha loãng, ngâm em nó vô 1 lúc, sau đó, dùng povidone iode pha với nước muối sinh lý, lấy bông, thấm rửa các vết thương ở dưới, sau đó, rắc ampi lên vết thương.
Có ai có góp ý gì khác cho Ngọc không BeBoo, BoBeouuu, kehuydiet7, fubufilu, và mọi người, cho Ngọc biết ý kiến của mọi người nào