ChóLàNgườiBạnTốt
Member
[SIZE=12pt]Nhiều chó quá nuôi không chăm sóc được tốt nên bán bớt, chó đẹp nhưng hơi gầy, ngoan, ăn rất khỏe. Bán rẻ cho người yêu thương. Cảm ơn Anh Chị xem tin.!
[/SIZE]
Tôi định không nói..vì tôi nghĩ nói với người " nông cạn" chẳng ý nghĩa gì. Nhưng ấm ức quá không chịu được nên đành phải nói ra cho thoải mái.
Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2013 nhà tôi có nuôi 3 chú chó cỏ, tôi thích berger lông xù đẹp nhưng không có nhiều tiền. Tôi lang thang theo dõi và tìm khắp các trang có mua bán chó berger, cuối cùng tôi cũng tìm được một em chính là em tôi đang đăng bán và cũng chính là chó của người chuyên môi giới và mua bán chó trên yeuthucung.com bán cho tôi với giá 8.300.000đ. Khi mua thì người đó giới thiệu là chó phối giống nhiều nên hơi gầy chứ không bị sao hết, tôi cũng tin và đem về nuôi dưỡng. Những ngày đầu còn lạ..chưa quen với nó nên tôi chưa dám dắt đi hay thả, khoảng hai ngày tôi dành nhiều thời gian cho nó ăn và làm quen với nó nên có thể dắt nó ra ngoài cho đi vệ sinh thì thấy nó đi lại không bình thường, liêu xiêu...! Tôi gọi điện hỏi người bán chó cho tôi thì người này nói là không sao đâu..e cứ chăm sóc cho nó tốt là nó khỏe lại bình thường à. Tôi thấy không yên tâm nên nhờ bác sỹ thú y về khám sức khỏe cho nó thì bác sỹ nói là chó đang trong tình trạng quá suy nhược + tụt canxi, phải vô nước biển + canxi + chích thuốc bổ mới mong khỏe lại được. Thế là bỏ tiền và công sức ra chăm bẵm hơn hai tháng nay, hết tiền thuốc bổ hàng ngoại rồi lại zô nước biển + canxi đủ kiểu....!! Nó ăn rất khỏe...một ngày cho ăn 4 lần, cứ cách 4h/1lan, mỗi lần ăn cả nồi bự. Đến nay là hơn hai tháng tăng được 2kg, đi lại thì không liêu xiêu như lúc trước nữa. Hơn hai tháng qua là nghỉ ngơi ăn tết nên tôi có thời gian chăm sóc cho nó được, giờ là lúc túi bụi với công việc không thể chăm cho nó ăn uống thuốc men nữa nên đành phải bán.
Tôi có gọi điện thoại cho người bán chó cho tôi và nói là tôi không thể chăm sóc nó được nữa và muốn anh ta mua lại (anh ta là người buôn bán không có uy tín, trách nhiệm với mặt hàng của mình) đã bán cho tôi một con chó đang trong tình trạng bệnh tật, có sức khỏe không tốt, tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tốn tổng cộng hơn bốn triệu tiền thuốc men chữa bệnh, con chó đã tăng ký và khỏe hơn lúc anh ta bán cho tôi rất nhiều.
Nhưng khi nghe tôi nói muốn bán lại cho anh ta với giá 6triệu thì anh ta nói chỉ mua lại cho tôi với giá 3triệu thôi. Tôi không bán cho anh ta với giá đó, tôi nghĩ rằng anh ta chỉ cần tiền thôi. Tôi có đầy đủ nick name và sdt, tên của a ta nhưng tôi chưa muốn vạch mặt ra đây. Có thể a ta cũng sẽ đọc được những gì tôi viết ở đây mà suy nghĩ, tôi có nói với a ta rằng...tuổi trẻ cần tạo dựng uy tín và thương hiệu, có thể thua lỗ, có thể mất tiền nhưng uy tín thì đừng để mất, và a ta nói..."vậy tôi sẽ thâu lại con chó này với giá 3 triệu, đó là trách nhiệm và uy tín nên tôi mới thâu lại với giá đó".
Giờ công việc của tôi rất bận rộn, có khi đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về tới nhà. Không thể chăm sóc tốt cho nó, nó đang cần điều kiện chăm sóc tốt thực sự.
Nói ra những điều này chẳng phải là tôi giải thích với ai. Nói ra những điều này là để tôi thấy thoải mái. Nói ra những điều này là để cho những người mà...xem tiền bạc là trên hết, vì tiền bạc mà có thể bán rẻ lương tâm, đạo đức, uy tín.....họ nghe xem họ có suy nghĩ gì không.
Chúc mọi người năm 2014 có nhiều sức khỏe + luôn vui vẻ + luôn may mắn và thật nhiều thành công.! Cảm ơn tất cả mọi người và xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của mọi người.!!
Tôi định không nói..vì tôi nghĩ nói với người " nông cạn" chẳng ý nghĩa gì. Nhưng ấm ức quá không chịu được nên đành phải nói ra cho thoải mái.
Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2013 nhà tôi có nuôi 3 chú chó cỏ, tôi thích berger lông xù đẹp nhưng không có nhiều tiền. Tôi lang thang theo dõi và tìm khắp các trang có mua bán chó berger, cuối cùng tôi cũng tìm được một em chính là em tôi đang đăng bán và cũng chính là chó của người chuyên môi giới và mua bán chó trên yeuthucung.com bán cho tôi với giá 8.300.000đ. Khi mua thì người đó giới thiệu là chó phối giống nhiều nên hơi gầy chứ không bị sao hết, tôi cũng tin và đem về nuôi dưỡng. Những ngày đầu còn lạ..chưa quen với nó nên tôi chưa dám dắt đi hay thả, khoảng hai ngày tôi dành nhiều thời gian cho nó ăn và làm quen với nó nên có thể dắt nó ra ngoài cho đi vệ sinh thì thấy nó đi lại không bình thường, liêu xiêu...! Tôi gọi điện hỏi người bán chó cho tôi thì người này nói là không sao đâu..e cứ chăm sóc cho nó tốt là nó khỏe lại bình thường à. Tôi thấy không yên tâm nên nhờ bác sỹ thú y về khám sức khỏe cho nó thì bác sỹ nói là chó đang trong tình trạng quá suy nhược + tụt canxi, phải vô nước biển + canxi + chích thuốc bổ mới mong khỏe lại được. Thế là bỏ tiền và công sức ra chăm bẵm hơn hai tháng nay, hết tiền thuốc bổ hàng ngoại rồi lại zô nước biển + canxi đủ kiểu....!! Nó ăn rất khỏe...một ngày cho ăn 4 lần, cứ cách 4h/1lan, mỗi lần ăn cả nồi bự. Đến nay là hơn hai tháng tăng được 2kg, đi lại thì không liêu xiêu như lúc trước nữa. Hơn hai tháng qua là nghỉ ngơi ăn tết nên tôi có thời gian chăm sóc cho nó được, giờ là lúc túi bụi với công việc không thể chăm cho nó ăn uống thuốc men nữa nên đành phải bán.
Tôi có gọi điện thoại cho người bán chó cho tôi và nói là tôi không thể chăm sóc nó được nữa và muốn anh ta mua lại (anh ta là người buôn bán không có uy tín, trách nhiệm với mặt hàng của mình) đã bán cho tôi một con chó đang trong tình trạng bệnh tật, có sức khỏe không tốt, tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tốn tổng cộng hơn bốn triệu tiền thuốc men chữa bệnh, con chó đã tăng ký và khỏe hơn lúc anh ta bán cho tôi rất nhiều.
Nhưng khi nghe tôi nói muốn bán lại cho anh ta với giá 6triệu thì anh ta nói chỉ mua lại cho tôi với giá 3triệu thôi. Tôi không bán cho anh ta với giá đó, tôi nghĩ rằng anh ta chỉ cần tiền thôi. Tôi có đầy đủ nick name và sdt, tên của a ta nhưng tôi chưa muốn vạch mặt ra đây. Có thể a ta cũng sẽ đọc được những gì tôi viết ở đây mà suy nghĩ, tôi có nói với a ta rằng...tuổi trẻ cần tạo dựng uy tín và thương hiệu, có thể thua lỗ, có thể mất tiền nhưng uy tín thì đừng để mất, và a ta nói..."vậy tôi sẽ thâu lại con chó này với giá 3 triệu, đó là trách nhiệm và uy tín nên tôi mới thâu lại với giá đó".
Giờ công việc của tôi rất bận rộn, có khi đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về tới nhà. Không thể chăm sóc tốt cho nó, nó đang cần điều kiện chăm sóc tốt thực sự.
Nói ra những điều này chẳng phải là tôi giải thích với ai. Nói ra những điều này là để tôi thấy thoải mái. Nói ra những điều này là để cho những người mà...xem tiền bạc là trên hết, vì tiền bạc mà có thể bán rẻ lương tâm, đạo đức, uy tín.....họ nghe xem họ có suy nghĩ gì không.
Chúc mọi người năm 2014 có nhiều sức khỏe + luôn vui vẻ + luôn may mắn và thật nhiều thành công.! Cảm ơn tất cả mọi người và xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của mọi người.!!