Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.
và mình gọi thì có vẫy đuôi nhưng mặt vẫn ngơ ngác,bây giờ em í đỡ hơn và nằm ngủ. Mình rất lo và thương em, tất cả là tại mình sơ xuất, các bạn cho mình hỏi em ấy có sao ko và làm thế nào để trở lại bình thường. Mình rất mong nhận được góp ý từ các bạn ạ! TRỜI PHẬT PHÙ HỘ CHO EM ẤY KHỎE LẠI
KHẨN CẤP: Lúc sáng mình đi xe đạp, chú chó con nhà mình chạy ra mình ko để ý nên đã đằn ngang người chú, lúc đầu emí có kêu mình và mẹ mình đã thoa dầu cho em,em tự đi xuống nhà tắm nằm
Chó nhà mình cứ gãi suốt ở 2 bên đùi. Đi khám thì bs bảo là bị ghẻ mà nhẹ thôi. K bị rụng lông. Da nổi mmấy chấm đỏ nhỏ. Bs chích nó 3 mũi ( 2 bên đùi và trên cổ) về nhà thì mắt nó bị sưng lên. Ko biết có bị sao không? Nó nặng 5kg, đc khoảng 7 tuổi
mình mua ở ngã năm chuồng chó ,gò vấp ấy,có ông đấy bán nhìu,mà bây giờ mình chuyển nhà đi xa nên k tiện,chứ k thoy mình cũng mua nui,hai con sóc của mình đợt ấy mình bán rẻlại cho 1 bạn trên YTC rùi,bạn tiện thỳ ra đó xem thử
giúp em với! cún nhà em bị tiêu chảy đã mang ra bsty chích 2 mũi thuốc (một trắng, một vàng) rùi! mà giờ bé ko chịu ăn gì hết! chỉ em phải làm sao vơi! hixhix
bé là phóc sóc, 2th tuổi.
hello chị, e kết chị rồi nha, chị bít nhiều về các em chó quá, em ngưỡng mộ thật, e mới nui 1 cún, iu lắm, có gì chị tư vấn cho em nhé, chị co yh không cho em add với