Mình nuôi bé rùa này cũng được phải 7 năm rồi, từ lúc bé tí tới giờ to bằng quyển vở. Bé rất dễ tính, gì cũng ăn, ăn tham vô cùng
Hôm trước bà mình cho ăn cá. Ăn ngon lành, thả ra chạy chơi bình thường. Hôm sau mình cho ăn thịt gà thì bé k ăn, chủ quan tưởng do no rồi nên k chú ý. Hôm nay lại cho ăn thịt kho tàu, thả vào nước để ý thấy bé cố nuốt, cổ thò ra rụt vào, xong nhả ra mấy cái bong bóng khí rất to. Không biết có phải lúc thả trong phòng bé ăn gì linh tinh bị hóc, hay là do hóc xương cá nữa.
Giờ có cách nào bắt bé há mồm ra không các bạn, bình thường bật nước là bé chạy ào đến, thả vào nước là há miệng ra đợi rồi, giờ mình chạm vào lại đóng miệng lại, không chịu há ra, không ăn uống gì.
Mong mọi người giúp đỡ ạ, ít nhất làm sao để bé há miệng ạ
Cám ơn mọi người.
Hôm trước bà mình cho ăn cá. Ăn ngon lành, thả ra chạy chơi bình thường. Hôm sau mình cho ăn thịt gà thì bé k ăn, chủ quan tưởng do no rồi nên k chú ý. Hôm nay lại cho ăn thịt kho tàu, thả vào nước để ý thấy bé cố nuốt, cổ thò ra rụt vào, xong nhả ra mấy cái bong bóng khí rất to. Không biết có phải lúc thả trong phòng bé ăn gì linh tinh bị hóc, hay là do hóc xương cá nữa.
Giờ có cách nào bắt bé há mồm ra không các bạn, bình thường bật nước là bé chạy ào đến, thả vào nước là há miệng ra đợi rồi, giờ mình chạm vào lại đóng miệng lại, không chịu há ra, không ăn uống gì.
Mong mọi người giúp đỡ ạ, ít nhất làm sao để bé há miệng ạ
Cám ơn mọi người.