• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Xin Alaska nâu đỏ

khkapjg

New Member
Em thích Alaska lắm nhưng không ai làm thánh đâu cho em, em đặt title vậy là
để có nhiều người vô xem thôi..hihi

Em xin cún, giống gì cũng được, đẹp xấu không quan trọng..

Số em được cái xui như heo...

Mua xe, chưa hết bảo hành xe đã hư tùm lum, mất tiền còn phải nghỉ bữa học,
mặc dù em chạy rất bình thường, bảo trì thay nhớt đều đặn..

Mua cây viết thôi, thử xài rất ok, nhưng khi về nhà lại không tài nào viết
được, toàn xin xỏ mấy bạn cùng lớp, thế mà xài được tới lúc cạn mực, lần nào
cũng vậy...

Mua chó, khỏe mạnh bình thường, đưa đi bác sĩ, chích đủ mũi, thế mà vài ngày
bé lại lăn đùng ra, bác sĩ bảo cún bị dị tật dạ dày bẩm sinh, trường hợp này rất
hiêm, trong đó có em..

Nói chung em mua gì thì hỏng cái đó..

Nên muối mặt đi xin..Em lặp topic này xin vì em sợ xin chùa bên mấy nhà kia
ngta rủa vào mặt(cũng đúng)..

Hồi nhỏ mẹ không cho nuôi chó, giờ cho nuôi rồi, ba mẹ cũng bỗng nhiên thương
chó lạ thường..Hồi nhỏ em cứ nuôi lén, được vài bữa lại bị phất hiện, phải đem
trả lại(vì nhà cho là nhà của cô ruột em, không nuôi cứ đem về, giờ thì con chó
mẹ bị bắt mất tiêu rồi, chạy khắp các lò mong chuộc lại mà kiếm ko được)..Em
nuôi lén thế được vài lần quyết định không nuôi nữa vì mỗi lần đem đi là mỗi lần
buồn tiu ngỉu...

Em cũng suy nghĩ nhiều về việc nuôi cún phải như thế nào

Em sinh viên IT, nên muốn có chó làm bạn lắm. Em nghĩ sẽ tập bé cún của em ăn
hột đồ ăn cho chó, vì em thấy nhà kế bên cho nó ăn đồ ăn người, vài ngày lại bị
tiêu chảy, tội lắm, em ăn thử đồ ăn chó luôn rồi, thấy vị hơi chua, người ta nói
là do men vi sinh giúp chó tiêu hóa, vậy cũng tốt. Mấy bác biết làm thế nào cho
có không bị ve cắn không, ở dưới nhà em ngta bảo chích mũi ve gì đó có mười mấy
ngàn, em thấy rẻ quá nên em sợ, 1tuần/1lần em tắm nó, vậy có ít quá không mấy
bác. Em sẽ ráng đi vận động với nó, em thấy chó kế nhà cứ thấy xe là đua theo,
chắc vì không được ai chơi chung chạy nhiều nên sinh ra thế, với lại em cũng cần
đi vận động nhiều nên nuôi thêm đứa bạn 4 chân này thì hợp lý..Chó mà em gọi tên
Ti ti có kì lắm không mấy bác.....(nhiều suy nghĩ quá...)

Em đang ở Q7,TPHCM. Bác nào thấy cho e được thì cho nha, không được thì đừng
ném dép..hihi

Để em úp cái bản mặt em lên, lỡ cho em rồi mà em đem bán thì ra đường thấy em
cứ phang nhĩ...=]]







Đây là nhà em lúc chưa cất xong chụp từ trên lầu xuống, giờ khoảng này thành
sân, khỏi lo bé không có chỗ chạy..









Thân chào các bác ạ..em năm nay 20t, biết để dễ xưng hô nhé..

Sdt: 01262748709

Mấy bác nhắn tin giúp em 1 cái nha, rồi em gọi lại..
 

windyjack

New Member
khkapjg said:
Em thích Alaska lắm nhưng không ai làm thánh đâu cho em, em đặt title vậy là
để có nhiều người vô xem thôi..hihi

Em xin cún, giống gì cũng được, đẹp xấu không quan trọng..

Số em được cái xui như heo...

Mua xe, chưa hết bảo hành xe đã hư tùm lum, mất tiền còn phải nghỉ bữa học,
mặc dù em chạy rất bình thường, bảo trì thay nhớt đều đặn..

Mua cây viết thôi, thử xài rất ok, nhưng khi về nhà lại không tài nào viết
được, toàn xin xỏ mấy bạn cùng lớp, thế mà xài được tới lúc cạn mực, lần nào
cũng vậy...

Mua chó, khỏe mạnh bình thường, đưa đi bác sĩ, chích đủ mũi, thế mà vài ngày
bé lại lăn đùng ra, bác sĩ bảo cún bị dị tật dạ dày bẩm sinh, trường hợp này rất
hiêm, trong đó có em..

Nói chung em mua gì thì hỏng cái đó..

Nên muối mặt đi xin..Em lặp topic này xin vì em sợ xin chùa bên mấy nhà kia
ngta rủa vào mặt(cũng đúng)..

Hồi nhỏ mẹ không cho nuôi chó, giờ cho nuôi rồi, ba mẹ cũng bỗng nhiên thương
chó lạ thường..Hồi nhỏ em cứ nuôi lén, được vài bữa lại bị phất hiện, phải đem
trả lại(vì nhà cho là nhà của cô ruột em, không nuôi cứ đem về, giờ thì con chó
mẹ bị bắt mất tiêu rồi, chạy khắp các lò mong chuộc lại mà kiếm ko được)..Em
nuôi lén thế được vài lần quyết định không nuôi nữa vì mỗi lần đem đi là mỗi lần
buồn tiu ngỉu...

Em cũng suy nghĩ nhiều về việc nuôi cún phải như thế nào

Em sinh viên IT, nên muốn có chó làm bạn lắm. Em nghĩ sẽ tập bé cún của em ăn
hột đồ ăn cho chó, vì em thấy nhà kế bên cho nó ăn đồ ăn người, vài ngày lại bị
tiêu chảy, tội lắm, em ăn thử đồ ăn chó luôn rồi, thấy vị hơi chua, người ta nói
là do men vi sinh giúp chó tiêu hóa, vậy cũng tốt. Mấy bác biết làm thế nào cho
có không bị ve cắn không, ở dưới nhà em ngta bảo chích mũi ve gì đó có mười mấy
ngàn, em thấy rẻ quá nên em sợ, 1tuần/1lần em tắm nó, vậy có ít quá không mấy
bác. Em sẽ ráng đi vận động với nó, em thấy chó kế nhà cứ thấy xe là đua theo,
chắc vì không được ai chơi chung chạy nhiều nên sinh ra thế, với lại em cũng cần
đi vận động nhiều nên nuôi thêm đứa bạn 4 chân này thì hợp lý..Chó mà em gọi tên
Ti ti có kì lắm không mấy bác.....(nhiều suy nghĩ quá...)

Em đang ở Q7,TPHCM. Bác nào thấy cho e được thì cho nha, không được thì đừng
ném dép..hihi

Để em úp cái bản mặt em lên, lỡ cho em rồi mà em đem bán thì ra đường thấy em
cứ phang nhĩ...=]]







Đây là nhà em lúc chưa cất xong chụp từ trên lầu xuống, giờ khoảng này thành
sân, khỏi lo bé không có chỗ chạy..









Thân chào các bác ạ..em năm nay 20t, biết để dễ xưng hô nhé..

Sdt: 01262748709

Mấy bác nhắn tin giúp em 1 cái nha, rồi em gọi lại..
:la_bay: đặt cục gạch =.= khi nào bé xù ở nhà sinh em bé thì sẽ pm
 

mrcuongbl

New Member
Đọc bài của bạn xong mình cũng thấy tội cho bạn mà cũng tội cho mình nữa. Số bạn đen số mình cũng chẳng kém, muốn nuôi cún nhưng không có tài chính. Chỉ biết nhìn hình ảnh trên mạng rồi xem mấy clip về cún để thỏa đam mê.
Nếu bác xin đc thì call cho mình nựng ké vs nhé, mình tên Cường, nhà mình ở Q8, sdt 0938 577 250.
Chúc bác sớm có được người tốt tặng cún :)
 
Top