• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

VỢ CHỒNG NHÀ MÈO CHÓ

phanthang11

T.Viên Năng Động
Hì hì! Tấm ảnh này vui quá, mình sẽ ráng nghĩ một cấu chuyện vui... chờ nhá!


Có ông bà lão nọ già yếu mà không con cái, nên họ nuôi một con mèo và một con chó để làm bạn. Ông rồi đến bà mất đi, chó mèo chằng biết sống với ai nên cứ quanh quẩn mãi bên mộ hai ông bà, tình bạn của chúng càng thắm thiết.


Rồi chó mèo cũng chết đi. Ngọc hoàng biết chuyện rất lấy làm cảm động:


- Ta thấy các ngươi có tình có nghĩa, lại biết yêu thương nhau – Ngài phán – Nay ta cho các ngươi đầu thai làm kiếp người và được nên vợ chồng với nhau.


Vậy là chó mèo đầu thai làm người, lớn lên rồi lấy nhau thật. Tuy nhiên làm người chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với việc phải kiếm sống hằng ngày. Thế là chàng chó nàng mèo cứ sinh chuyện cãi nhau mãi, cuộc sống kinh tế càng khó khăn thì hục hặc càng lớn đến mức xóm giềng cũng hết chịu nỗi.


Những cặp như vậy bây giờ không hiếm. Nhưng sinh vật trong kiếp chó mèo biết yêu thương nhau cũng càng nhiều, nhìn chúng ai nấy đều thấy thích và yêu mến.


Khi bọn chúng chết đi Ngọc hoàng lại cho gọi chúng đến và phán:


- Ta thấy các ngươi biết yêu thương nhau, nay ta cho ngươi đầu thai làm kiếp người…


- Dạ thưa Ngọc hoàng…! – cả bọn chúng đồng thanh kêu lên kinh hãi – Chúng con đã sống chung với những gia đình được Ngài… ban phước đó, và chúng con không thể nào chịu đựng nỗi họ. Xin hãy cho chúng con chó vẫn chó và mèo vẫn là mèo, hạnh phúc còn hơn ạ!
 
Top