H.Sơn
New Member
Mình có một em khoảng 2 tháng tuổi,giống chó ta nông xù xù và là cái.
Hôm đầu tiên mình đón về rất ngoan,ăn uống bình thường,mình thường xuyên để ý cách ăn uống và đi vệ sinh - được 3-4 hôm thì mình phát hiện nó bị tiêu chảy,và bắt đầu nằm nhiều hơn,uống nước cũng nhiều,mình theo dõi tiếp thì thấy sức khỏe vẫn bình thường nhưng đi phân vẫn vậy,màu đen nước ko rõ hình thù vì lỏng,1 tuần sau thì bắt đầu đi nhiều hơn,có 1 ngày nó ko chịu ăn uống và ko đi vệ sinh gì,hôm sau bắt đầu đi và phân vẫn vậy,mình lại cho đi chích nhưng vẫn ko ăn thua. Ngày hôm sau,tình trạng của nó càng tệ,đi phân càng lỏng,mù nâu nâu,tối mình xích nó ở cửa phòng để tiện theo dõi thì thì thấy nó bắt đầu bị giật giật,chảy dãi khoảng 1 phút rồi sau đó tỉnh thì nó hốt hoảng,khoảng 10-20 phút sau nó lại co giật và chảy dãi (lần này thì vừa co giật vừa tiêu chảy tại chỗ luôn,như kiểu ko kiểm xoát được)...đêm hôm đấy cứ khoảng 20 phút nó lại như vậy. Sáng hôm nay,mình bắt đầu thả ra thì nó lại thích chui vào chỗ nào đấy,mình xích để cho nó đi ra ngoài thì ko chịu,đêm mất ngủ nên mình cố ngủ thả nó xuống tầng 1,một lúc sau thì bố mình gọi xuống và nói "nó vừa lên cơn co giật rồi bắt đầu đuổi cắn bố mình" bố mình chạy ra ngoài nó cũng chạy theo,rồi nó lại chui vào bụi cạnh nhà mình,gọi mãi ko được,nó cứ ngồi đây,rồi mình xích nó vì nó lại,buộc ở cửa và theo dõi thì vẫn vậy 20 phút lại lên cơn...bây giờ mình không biết làm thế nào cả!? Mọi người cùng bàn giúp mình với!
[/IMG]
Ảnh ngày đầu tiên mình đón về!
Hôm đầu tiên mình đón về rất ngoan,ăn uống bình thường,mình thường xuyên để ý cách ăn uống và đi vệ sinh - được 3-4 hôm thì mình phát hiện nó bị tiêu chảy,và bắt đầu nằm nhiều hơn,uống nước cũng nhiều,mình theo dõi tiếp thì thấy sức khỏe vẫn bình thường nhưng đi phân vẫn vậy,màu đen nước ko rõ hình thù vì lỏng,1 tuần sau thì bắt đầu đi nhiều hơn,có 1 ngày nó ko chịu ăn uống và ko đi vệ sinh gì,hôm sau bắt đầu đi và phân vẫn vậy,mình lại cho đi chích nhưng vẫn ko ăn thua. Ngày hôm sau,tình trạng của nó càng tệ,đi phân càng lỏng,mù nâu nâu,tối mình xích nó ở cửa phòng để tiện theo dõi thì thì thấy nó bắt đầu bị giật giật,chảy dãi khoảng 1 phút rồi sau đó tỉnh thì nó hốt hoảng,khoảng 10-20 phút sau nó lại co giật và chảy dãi (lần này thì vừa co giật vừa tiêu chảy tại chỗ luôn,như kiểu ko kiểm xoát được)...đêm hôm đấy cứ khoảng 20 phút nó lại như vậy. Sáng hôm nay,mình bắt đầu thả ra thì nó lại thích chui vào chỗ nào đấy,mình xích để cho nó đi ra ngoài thì ko chịu,đêm mất ngủ nên mình cố ngủ thả nó xuống tầng 1,một lúc sau thì bố mình gọi xuống và nói "nó vừa lên cơn co giật rồi bắt đầu đuổi cắn bố mình" bố mình chạy ra ngoài nó cũng chạy theo,rồi nó lại chui vào bụi cạnh nhà mình,gọi mãi ko được,nó cứ ngồi đây,rồi mình xích nó vì nó lại,buộc ở cửa và theo dõi thì vẫn vậy 20 phút lại lên cơn...bây giờ mình không biết làm thế nào cả!? Mọi người cùng bàn giúp mình với!
![](http://[IMG]http://i.imgur.com/QUzDxhV.jpg)
Ảnh ngày đầu tiên mình đón về!
![](http://i.imgur.com/QUzDxhV.jpg)