Nhà em có nuôi 1 em mèo gần 6nam rồi. Bình thường em rất khôn nhanh nhẹn và rất ghê gớm. 1 tháng trước em nó ra đường chơi người nhà mình không biết đóng cửa lại nhốt em nó ở ngoài rồi mất luôn. Nhà mình đã đi tìm rất nhiều mà không được. Cách đây vài hôm có người mách là nhà trong ngõ gần đấy có con mèo rất giống mèo nhà mình. Mẹ mình có đến xin chuộc lại nhưng nta ko nhận. Mãi về sau tìm nhiều cách thì nhà mình cũng lấy lại được e về, nhà đấy nhốt e trong 1 phòng đựng rựou vừa tối vừa chật để chuột đỡ vào. Về nhìn e rat tham thương, gầy giơ xương và bây giờ luôn trong tình trạng hoảng loạn như bị thay tính vậy, hiền, nhút nhát. Mình cho e ăn nhiều đồ ăn những thứ trc đây e thích e đều không ăn, người rất yếu, còn nôn ra mật xanh mật vàng nữa. Mình không biết phải làm sao nữa, 1 thang mất e không ngày nào mình không nhớ, giờ tìm thấy chưa kịp mừng mà bây giờ nhìn em tội nghiệp muốn khóc luôn. Các bạn có nhiều kiến thức về tâm lý và sức khoẻ mèo giúp mình được không. Thật sự mình không biết làm thế nào nữa
(((
Cám ơn mọi người rất nhiều!!!
Cám ơn mọi người rất nhiều!!!