• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tư vấn tình trạng mèo hoảng sợ đến 2 chân sau không đi được

ToTo1706

New Member
Chào các bạn!
Mình ở Quận 8. Hai hôm trước mình có nhặt 1 bé Mèo ở chợ về nuôi, ngày đầu bé vui lắm vì có nhà mới. Cho tới hôm qua, cửa ban công nhà mình bị gió thổi đập 1 tiếng rất lớn, mình chạy ra xem bé thì thấy bé hoảng sợ chạy trốn vào chân bàn. Khi mình ôm bé lên 2 chân sau bé đạp rất nhiều, người run. 1 hồi sau 2 chân sau không động đậy được nữa, phải lâu lắm bé mới hết run, nhưng 2 chân sau không đi được, chỉ có thể lếch :(( đuôi cũng không cử động.
Mình mang bé đến BS thì đc tiêm 2 mũi, 1 mũi giảm đau, 1 mũi thuốc bổ. BS dặn về xoa bóp và tập TD cho bé. Mình làm từ qua giờ mà chân bé chưa đi lại được, nhưng lâu lâu vẫn có chút cảm giác.
Mình hoang mang quá, mình nghĩ là cửa không đập trúng bé, vì tiếng đập to lắm nếu trúng bé thì tiếng không to được vậy. Các bạn tư vấn giúp mình tình trạng của bé cũng như cách chăm sóc bé để bé mau bình phục!
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều!!
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Vậy chắc cửa đập trúng chân và đuôi bé rồi, có thể lưc cửa chưa đập vào bé hoảng sợ bỏ chạy vô thì ngay lúc đó có vướng kẹt chân nhg bé đã dùng sức có thể thoát ra đc chỗ kẹt, lực cửa bị gió lùa đập là rất mạnh, cho nên nếu may mắn bé sẽ ko bị gãy xương nhg chấn thương đau đớn là phải có rồi, b đã cho bé đi tiêm và khám rồi thì cứ từ từ. Bạn xem phần chấn thương đó có cảm giác ko, có thấy bé cử động đc ko, mà bs cg nói về xoa bóp thì chắc bs đã thấy là k f gãy xương rồi, chỉ vì còn quá đau thôi, từ từ bé sẽ hết, nhg mèo thì hay leo trèo nên tốt nhất b nhốt lại cho chân mau lành đi, cửa nẻo,lần sau nhớ cẩn thận
 

ToTo1706

New Member
Bé mình mình không bị gãy xương, lúc mình xoa bóp thì đôi khi chân bé có phản ứng :(
Hôm nay mình đi tái khám, BS bảo cơ hội lành là rất thấp :(( Mai mình đi chụp X-quang cho bé vs chuyển BS xem thế nào :(
Cảm ơn bạn!
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Sáng b cho bé phơi nắng trc 10h nhé
Chân có phản ứng là đc r, b thử tưởng tượng xem, ko bít b bị bjo chưa, chứ nhìu khi mình đóng cửa tủ mà rút tay ra k kịp, bị kẹp đau ứa nc mắt, sau đó bầm tím đau nhức cả tuần trời huốg hồ trường hợp của bé
Mai b cứ đi chụp x-quag xem tn nhé
 

ToTo1706

New Member
Mình mang bé ra 151 Lý Thường Kiệt. Bác sĩ ở đó nói là bé chỉ bị thiếu canxi nên chỉ chích thuốc và theo dõi mỗi ngày trong khoảng 1 tuần. Mình sẽ tắm nắng cho bé mỗi ngày, khổ cái là SG dạo này hay mưa :'(
 
Top