Em bị lạc mất con chó đuôi xù tại khu vực Hồ Gươm. Khoảng 8 rưỡi tối qua em đưa Đốm-tên em nó- lên Hồ ăn kem mà đường đông nên nó chạy từ khu Hàng Dầu xuống phía Tràng Tiền, Hàng Bài rồi mất hút. Cơ bản em chủ quan ko xích mà thả rông, nó cũng không đeo vòng hay trang sức gì.
Chó em là chó cảnh, đuôi xù, lông trắng tốt um, lốm đốm đen,mắt buồn thăm thẳm, mặt đen như đeo mặt nạ, nặng 20 kg ( em vừa cân điện tử cho nó hồi chiều).
Có anh chị em nào có tung tích của Đốm thì làm ơn nhắn cho em với ạ, không thì mách nước cho em cách tìm thấy em nó. Em xin cảm ơn nhiều ạ!!!
Chó em là chó cảnh, đuôi xù, lông trắng tốt um, lốm đốm đen,mắt buồn thăm thẳm, mặt đen như đeo mặt nạ, nặng 20 kg ( em vừa cân điện tử cho nó hồi chiều).
Có anh chị em nào có tung tích của Đốm thì làm ơn nhắn cho em với ạ, không thì mách nước cho em cách tìm thấy em nó. Em xin cảm ơn nhiều ạ!!!