Mèo Cheryl
Member
Bé AnChi nhà em hiện được gần 2,5 tháng tuổi. Trước bé có 2 đứa nhóc- 1 đứa cùng mẹ, 1 đứa em nhận nuôi dùm- nhưng đã bị chết vì tiêu chảy . Chỉ có mình AnChi là khỏe mạnh, láu lỉnh nhất. Trước 1 ngày khi bị bệnh, bé còn khỏe mạnh, ăn tốt. Tối hôm qua em bắt đầu thấy bé mệt, không nằm ngủ chung với mẹ, người rất nóng, đi vệ sinh không được. Nhưng tối trễ rồi nên không đi khám bác sỹ được.
Sáng nay dậy thì thấy bé đỡ hơn xíu, đã đi vệ sinh được bình thường, bắt đầu nghịch ngợm với mèo mẹ. Nhưng chỉ 1 tiếng sau, thấy bé yếu dần đi, mũi ra 1 ít chất dịch nhầy, hơi hôi hôi. Em đem đi khám thì bác sỹ bảo là bé tiêu hóa có thể có vấn đề, vì lúc đó cặp nhiệt độ không bị sốt nữa. Bác sỹ bảo em mua men tiêu hóa về cho bé uống, rồi cho uống từng chút sữa. Em đã làm theo, thấy giờ bé chỉ có nằm im và mệt vậy thôi (..
Mọi người ai có kinh nghiệm làm ơn cho em lời khuyên với. (.. Chờ đợi và sốt ruột, lo cho bé quá
Em cảm ơn mọi người!
Sáng nay dậy thì thấy bé đỡ hơn xíu, đã đi vệ sinh được bình thường, bắt đầu nghịch ngợm với mèo mẹ. Nhưng chỉ 1 tiếng sau, thấy bé yếu dần đi, mũi ra 1 ít chất dịch nhầy, hơi hôi hôi. Em đem đi khám thì bác sỹ bảo là bé tiêu hóa có thể có vấn đề, vì lúc đó cặp nhiệt độ không bị sốt nữa. Bác sỹ bảo em mua men tiêu hóa về cho bé uống, rồi cho uống từng chút sữa. Em đã làm theo, thấy giờ bé chỉ có nằm im và mệt vậy thôi (..
Mọi người ai có kinh nghiệm làm ơn cho em lời khuyên với. (.. Chờ đợi và sốt ruột, lo cho bé quá
Em cảm ơn mọi người!