Poo Pướnq Pỹnk
Banned
CẨN THẬN NHÉ M.N Facebook CÚN SHOP 90/521 TRƯƠNG ĐỊNH:
http://www.facebook.com/cunpetshoptruongdinhhnhttp://www.facebook.com/cunpetshoptruongdinhhn
Hiện tại lúc đầu mình có đặt 1 pé samoy cái, bạn Huy và Chị Nam hẹn hết chủ nhật tới t2 và tới t3. Mình vì pé sam đi lên tp tới t3 ms pắt dc, anh huy đợi mình đem cún về rồi mới nói mất sổ chích ngừa rồi .hôm nay là đúng 6ngày, nhưng bé sam chị đưa mình là đực, ko giống trong hình. lúc đầu mình đem về pé chạy nhảy,sung lắm. nhưng hôm nay bé ỉa ra máu, ko chịu ăn uống gì hết,. đem ra bác sĩ test thì bác sĩ nói là bị care rồi, viêm đường ruột. Mình dt cho Chị Nam, mình hỏi là ' bé cún hôm pữa em mua của chị, giờ bé bị care rồi, sao chị nói đã chích 1mũi 5 bệnh rồi kêu em khõi chích gì nữa ák. rồi mình hỏi chị còn bảo hành ko chị
Chi Nam nói ' tại mình cho ăn tầm pậy nên mói pị zậy, chị còn nói mình
Đây là tn of chị Nam cho các bạn sem nhé
' Ai bảo ko bảo hành thế. Bạn ăn nói cẩn thận thì ng ta còn bày cách nhé. Chứ đừng nói cái giọng ấy là đừng trách ai quá đáng nhé!Thế bạn thích nó chết như thế nào. Lãi được vài đồng mà ăn nói rất láo toét. ''
Tới anh Huy dt mình nói tại mình, rồi kêu mình đem ra bác sĩ test chụp hình lại cho anh Huy coi, nói mình muốn đòi lại tiền nên làm như vậy. Mình ko cần tiền gì hết , mình chỉ cần bé được khỏe mạnh,mau lớn là zui rồi.
Em nói chị Nam và Anh Huy chuyện này mong đừng chửi em nữa nhé! Buôn bán là phải uy tín, nc lịch sử với khách hàng. Chứ chị đừng nói là ' khách hàng thì khách hàng nhưng với ai tử tế thoi nhé.
bây giờ mình đang lên mạng để các bạn biết rõ bộ mặt thật của 2ng này. Bây giờ mình chỉ biết ráng chăm sóc pe Sam để bé khỏe thôi. T_T
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TOPIC. MÌNH KO BIẾT CÁCH NÓI CHIỆN. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ. BÂY GIỜ MÌNH CHỈ BIẾT CHỜ ĐỢI BÁC SĨ CỨU BÉ SAM MÀ THÔI
http://www.facebook.com/cunpetshoptruongdinhhnhttp://www.facebook.com/cunpetshoptruongdinhhn
Hiện tại lúc đầu mình có đặt 1 pé samoy cái, bạn Huy và Chị Nam hẹn hết chủ nhật tới t2 và tới t3. Mình vì pé sam đi lên tp tới t3 ms pắt dc, anh huy đợi mình đem cún về rồi mới nói mất sổ chích ngừa rồi .hôm nay là đúng 6ngày, nhưng bé sam chị đưa mình là đực, ko giống trong hình. lúc đầu mình đem về pé chạy nhảy,sung lắm. nhưng hôm nay bé ỉa ra máu, ko chịu ăn uống gì hết,. đem ra bác sĩ test thì bác sĩ nói là bị care rồi, viêm đường ruột. Mình dt cho Chị Nam, mình hỏi là ' bé cún hôm pữa em mua của chị, giờ bé bị care rồi, sao chị nói đã chích 1mũi 5 bệnh rồi kêu em khõi chích gì nữa ák. rồi mình hỏi chị còn bảo hành ko chị
Chi Nam nói ' tại mình cho ăn tầm pậy nên mói pị zậy, chị còn nói mình
Đây là tn of chị Nam cho các bạn sem nhé
' Ai bảo ko bảo hành thế. Bạn ăn nói cẩn thận thì ng ta còn bày cách nhé. Chứ đừng nói cái giọng ấy là đừng trách ai quá đáng nhé!Thế bạn thích nó chết như thế nào. Lãi được vài đồng mà ăn nói rất láo toét. ''
Tới anh Huy dt mình nói tại mình, rồi kêu mình đem ra bác sĩ test chụp hình lại cho anh Huy coi, nói mình muốn đòi lại tiền nên làm như vậy. Mình ko cần tiền gì hết , mình chỉ cần bé được khỏe mạnh,mau lớn là zui rồi.
Em nói chị Nam và Anh Huy chuyện này mong đừng chửi em nữa nhé! Buôn bán là phải uy tín, nc lịch sử với khách hàng. Chứ chị đừng nói là ' khách hàng thì khách hàng nhưng với ai tử tế thoi nhé.
bây giờ mình đang lên mạng để các bạn biết rõ bộ mặt thật của 2ng này. Bây giờ mình chỉ biết ráng chăm sóc pe Sam để bé khỏe thôi. T_T
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TOPIC. MÌNH KO BIẾT CÁCH NÓI CHIỆN. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ. BÂY GIỜ MÌNH CHỈ BIẾT CHỜ ĐỢI BÁC SĨ CỨU BÉ SAM MÀ THÔI