• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Sát Thủ Hamster

hận pet pro

New Member
- Chào các bạn! Hôm nay mình ngồi đây viết từng dòng chữ này trong nước mắt, với hi vọng cảnh báo đến các bạn yêu thương thú cưng của mình - XIN HÃY TRÁNH XA PHÒNG KHÁM THÚ Y PET PRO, Nếu không muốn thú cưng của mình c.h.ế.t trong đau đớn và tức tưởi.

- Sau đây mình xin tường thuật lại câu chuyện của mình đã trải qua để mọi người cảnh giác và rút kinh nghiệm.

- Mình có nuôi một bé hamster baer được 8 tháng tuổi hơn, bé mập mạp khỏe mạnh ăn uống đầy đủ. Tối ngày 11/01/2023 mình thấy bé yếu hẳn nên đã đưa bé đến Martino, ở đó bảo không nhận bé vì bé bị truyền nhiễm bệnh hạch( tên tiếng anh là gì mình không nhớ). Mình vội đưa bé đi chích 1 mũi thuốc kháng sinh. Trưa hôm ngày 12/01/2023, mình đã đem bé tới PET PRO để khám thử(đã nhắc bác sĩ tình trạng của bé và đã khám qua 2 chỗ) thì được bác sinh khám báo viêm phổi dẫn đến phù người, không phải bệnh dịch. Mang trong mình hy vọng mình đã cho bé điều trị.

- Nhưng không ngờ đó là quyết định sai lầm nhất đời mình. Ngày đầu chích cho bé có biểu hiện khỏe lên ăn được, mình đã rất mừng và tranh thủ sắp lịch để chở bé đi chích tiếp ngày thứ 2. Ngày 13/01/2023 mình tới tái khám và có đem theo toa cũ yêu cầu khám và chích tiếp theo phác đồ bác sĩ. Các bạn nhân viên ở đó đưa mình lên lầu chờ, rất lâu sau có 1 bác sỹ khác tới khám cho bé mình và kèm thêm 1 cô trợ lý(gọi là L). Cả nhân viên và bác sỹ đó không thông báo cho mình bác sỹ khám cho bé mình hôm trước nghỉ, mà tới hỏi tình hình xong chạy đi lấy thuốc rồi chích vào bé mình. Mình chưa kịp hỏi bác sỹ cũ đâu thì đã chích con mình và báo bác sỹ cũ nghĩ ca rồi. Sẽ không gì đáng nói nếu cái người tên L đó không chích soái thuốc vào lưng bé hamster nhà mình. Bé bị chích giãy lên đau mình có la lên thì người tên L đó bảo: "không sao để chị chích". Chích xong bé thì L không xoa bóp chỗ chích cho bé dẫn tới về nhà bé sưng phù chỗ lưng đó cả ngày không tan(ngày đầu bác sỹ chích không bị). Đáng trách hơn nữa là DỒN THUỐC, ÉP THUỐC cho bé nhà mình. MÌNH CÓ LẬP LẠI LỜI BÁC SỸ NÓI HÔM TRƯỚC:" KHÔNG CHO BÉ THÊM ỐNG THUỐC VÌ NHÀ CÒN THUỐC". L vẫn cố ép và dặn rõ to:" thuốc cũ em uống hết trong buổi đi, thuốc mới cho tối 1 ống sáng 1 ống".

- Kết quả bé nhà mình yếu đi thấy rõ, hôm đó bé mình chuyển biến tệ đi gần như sắp chết. Ngày 14/01/2023 mình đem bé đến PET PRO lần nữa để khiếu nại và khám lại bé. Mình đã gặp anh bác sỹ cũ ngày 12/01/2023, anh ấy khá bênh vực chị kia và xin mình đừng quậy phòng khám hẹn mình 15/01/2023 cho mình lời giải thích. Hôm đó về bé mình có giảm bệnh 1 tí so với hôm qua nhưng vẫn nặng hơn so với ngày đầu chích.
- Ngày 15/01/2023 mình lên phòng khám và được mời vào phòng riêng. Trong đó có 4 người:" bs khám bé mình, L, quản lý, Phó GĐ cùng nhau hỏi cung mình. Cả 4 người đều muốn tìm lý lẽ để đàn áp mình. Và TỆ HƠN là L lớn tiếng nạt nộ mình, nói mình KHÔNG XỨNG LÀM KHÁCH HÀNG. Quá bức xúc mình kêu gọi công an xuống thì quản lý cùng anh bác sỹ đưa L ra khỏi phòng trong thái độ muốn ăn tươi nuốt sống mình. Và anh Phó GĐ chỉ bồi thường bằng việc free khám và chụp xquang lại cho con mình. Mình có ra khám lại bác sỹ và được cho 3 ngày thuốc. Và cuối cùng ngày 19/01/2023 bé của mình đã chút hơi thở cuối cùng trên tay mình. Quân độc ác bất nhân!

(Ảnh 1 bé khỏe, ảnh 2 bé mới bệnh, ảnh 3 bé ngày 13/01/2023)
 
Top