Tình hình là e mới mua đc 1 em pug, rất đáng yêu. Cả nhà em và em đều rất thương bé. Lúc mua người ta nói bé đc 50 ngày tuổi, nếu đúng như vậy thì tính đến nay đã đc 70 ngày tuổi rồi. Ban đầu mua về bé ăn khỏe, ít ho. Sau khoảng 5 ngày bé ho khò khè, e có dẫn đi bsty chích thuốc và cho thuốc mang về uống, nhưng tình hình ko giảm, bé càng ngày càng ho dữ dội hơn. Theo dõi bé thấy bé ho cứ như là có kẹt cái gì ở cuống họng á, cứ khạc ra hoài.khó thở nữa, toàn thở bằng miệng, có vẻ rất mệt mỏi. Bây giờ mỗi ngày phải dẫn bé đi xông mũi, chích thuốc, ko xông ko chích là bé ho mà e đau cả tim. Bé ăn uống rất điều độ, đi tiêu bình thường nhưng suốt ngày chỉ nằm ngủ ko à. Cũng ko có bị sụt cân, vẫn lên cân đều đều nhưng mà ko hiểu sao ho ko trị hết đc. Ba mẹ và em rất lo lắng và rầu rĩ cả tuần nay rồi.
Anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp em với, thiệt tình là bây h e ko biết phải làm sao, ngày nào cũng chích thuốc bé nóng trong người thấy thương lắm, e đã khóc mấy lần vì bé rồi. Anh chị giúp giùm em chứ bé ho hoài thế này thì e sợ bé sẽ tiêu mất huhuhuhu.
Anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp em với, thiệt tình là bây h e ko biết phải làm sao, ngày nào cũng chích thuốc bé nóng trong người thấy thương lắm, e đã khóc mấy lần vì bé rồi. Anh chị giúp giùm em chứ bé ho hoài thế này thì e sợ bé sẽ tiêu mất huhuhuhu.