hnlt13holic
New Member
nhà mình có nuôi 2 con mèo...đứa nào đứa nấy đều mập ú hết. nhưng mà mỗi đứa có một tật híc híc....
đứa thứ nhất là cái thì suốt ngày đi hoang, nhất là tầm 9 10 giờ tối là nó bắt đầu nhảy lên nóc nhà hàng xóm ngồi hóng gió...gọi kiểu gì cũng ko được...đành phải thức chờ nó vào nhà rồi mới khoá cửa (... thỉnh thoảng lại sang nhà người ta ngồi chễm chệ ở cửa sổ nhà người ta...Xích thì toàn bị tuột, còn nhốt nó thì nó meo meo rồi mở to mắt nhìn, có hôm nhốt đến sáng mới thả ra thì nó chạy một mạch ra cửa đi mất hút đến trưa mới mò về..
còn đứa thứ hai là đực, toàn ị vào chậu nhựa rồi cào => cực bẩn... và nó rất hay ị vào GẦM GIƯỜNG... mỗi lần dọn là bở hơi tai, khổ cả nhà híc híc.... mình làm đủ cách, dọn sạch xong xịt nước hoa vào, vẫn chui vào đấy... mấy hôm nay nó đã chịu ị trong thùng cát nên cũng hơi yên tâm T.T
rất cần sự giúp đỡ của mọi người
đứa thứ nhất là cái thì suốt ngày đi hoang, nhất là tầm 9 10 giờ tối là nó bắt đầu nhảy lên nóc nhà hàng xóm ngồi hóng gió...gọi kiểu gì cũng ko được...đành phải thức chờ nó vào nhà rồi mới khoá cửa (... thỉnh thoảng lại sang nhà người ta ngồi chễm chệ ở cửa sổ nhà người ta...Xích thì toàn bị tuột, còn nhốt nó thì nó meo meo rồi mở to mắt nhìn, có hôm nhốt đến sáng mới thả ra thì nó chạy một mạch ra cửa đi mất hút đến trưa mới mò về..
còn đứa thứ hai là đực, toàn ị vào chậu nhựa rồi cào => cực bẩn... và nó rất hay ị vào GẦM GIƯỜNG... mỗi lần dọn là bở hơi tai, khổ cả nhà híc híc.... mình làm đủ cách, dọn sạch xong xịt nước hoa vào, vẫn chui vào đấy... mấy hôm nay nó đã chịu ị trong thùng cát nên cũng hơi yên tâm T.T
rất cần sự giúp đỡ của mọi người