Đúng rồi c ạ , gel có đứa thích ăn có đứa không thích ăn đó , ăn đc thì mới mập lớn nhanh lông cũng mềm đẹp bông nữa , như nhà em mẹ Beo ý chê ko chịu ăn Gel còn là em Bơ với LÔ thì ăn gel thành thần , nhất là bé Lô ngửi thấy mùi gel thì nhắng hết cả lên , ăn như chưa từng đc ăn đấy cơ .
Mấy đứa nhà em thì lại không chịu ăn cá mấy cơ , cứ phải cá rô ý rán ngon ăn phần thịt trắng mềm mềm ý thì ăn đc 1 tí , thích nhất là cá Ngừ pate của whiskat ấy , ăn sạch . Bé Lô nhà em ko biết giống ai nữa , háu ăn lắm lắm , trước kia em thấy nhiều bé háu rồi mà đến lượt thấy con bé này ăn thì mấy bé kia vẫn là thua xa , nó ăn tì tì cứ như là thuồng luồng thủng nồi trôi dế rồi .
Chị có cho các bé ăn canin ko hay nấu cơm cá cho mấy bé ăn , thực ra cũng nên cho ăn canin thường xuyên c ạ , tuy hơi đắt 1 tí nhưng trong canin người ta đã tính toàn thành phần dinh dưỡng cân bằng cho mèo , không sợ nó thiếu chất , vì em đi làm , 1 mình nuôi 3 cháu , thời gian đâu mà nấu , em cứ cho ăn canin các loại trường kì ý , còn tối về em nấu cơm thì sẽ mua thịt cho các cháu bổ sung , tối cũng mới đc ăn gel ăn phomai , uống sữa . Trộm vía thật con nhóc Lô lớn cứ như thánh Gióng , công nhận là nhìn cứ như thằng đực rựa nào
) , chết thật .