Lô ăn khoẻ lắm chị ạ , nó ăn háu nhất nhà , vừa rồi mang con bé đi tiêm cân tại đó , cân điện tử chính xác lúc đó thì đã 1,8kg rồi ,2 tuần trôi qua ,mới mấy hôm nọ cân lại thì con bé 2 ,1 kg liền cơ ,nhưng mà không phải bị béo phì thừa cân lắm ,, bụn có tí mỡ chảy
) mà bác sĩ bảo Lô là lớn nhanh người nó dài ra rất to , không biết sau này con bé có thuộc loại khổng lồ không , hiện tại mới 3 tháng rưỡi thì em thấy nó đã to ngang mèo mẹ rồi , người thì không dài bằng nhưng cái độ mập ngang to ngang thì chả thua tí nào . Hôm rồi em trêu đứa bạn cho nó xem ảnh bảo sắp lấy giống em này cho Beo nhìn có đc không . Nó bảo đc em này to mập .Chết cười !
Đến lúc bảo là con con 3 tháng rưỡi đấy, không tin nổi luôn.
Ảnh này ấy ạ
, miu mẹ nhìn có vẻ còn choắt hơn con ấy chứ
Chị cho các bé ăn gel mỗi ngày 2 đốt , lông sẽ rất mượt và lớn nhanh chị ạ , nó kích thích mèo ăn ngon nữa đấy , ngoài ra nhà chị có mua thịt về nấu ăn chị cư trích ra một chút luộc lên xé nhỏ cho ăn , trời ơi con bé Lô nhà em là háu thịt gà lắm, đôi lúc em cũng cho nó ăn nội tạng gà nữa , như gan hay tim gà ý , của gà nó thơm và mềm hơn gan lợn , bé rất thích , nhưng nội tạng không nên cho ăn thường xuyên lắm c ạ , mình chỉ cho ăn kiểu tuần 1 lân em thấy cũng đc rồi , em thấy sợ nội tạng lắm vì nó là bộ phận chưa nhiều tàn dư thuốc kích thích các kiểu nhất , nhưng nó lại là nới chưa nhiều kẽm sắt , nói chung lại rất cần thiết . Apple ku Gold với Samy nhanh nhanh lớn to mập ra nhé thi đua lớn nhé .