• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Muốn tìm lại em Xù như thế này

Truyện là như thế này...........hồi đó gia đình em sống ngoài Quảng Nam, và có nuôi một chú chó tên là XÙ nó rất khôn và lanh lợi... Ngoài quê thì nhà nào cũng trồng trái cây.......nhất là sầu riêng - nhà em cũng trồng....... Mỗi lần tới mùa sầu riêng là nó đều tha ở đâu đó về 1 trái........trái nào nó đem về cũng đều rất ngon và thơm......công nhận khôn ghê.... :)
Và do kiếm sống cơ cực....gia đình em quyết định vào nam lập nghiệp..........do hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn nên không dẫn em nó theo vào được đành nhờ bà con nuôi giúp.........Gia đình em đi chưa bao lâu thì người nhà ngoài đó bảo nó chết rồi........người ta nói là từ khi nhà em đi người ta cho ăn nó không ăn ngày nào cũng chạy ra bờ sông đợi chủ về ( hồi đó buôn bán nên phải qua bên kia sông và nó thường ra đó chơi và đợi nhà em về ). Tội nghiệp cho nó quá........giá như lúc đó dẫn nó theo thì nó đã k mất............bây giờ nếu nó còn sống chắc cũng mười mấy tuổi rồi :(.
Bây giờ em đã có thời gian rãnh rỗi để chăm một em cún và em muốn tìm lại Xù nhà em hồi đó........nhưng em không biết nó thuộc giống gì mà em chỉ có mỗi tấm hình nhỏ xíu của nó....mọi người cố gắng xem và giúp em.......Em cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của mọi người

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.523493157714127.1073741825.100001603412189&type=1 (em không biết đăng hình sao nên mọi người vô đây xem hình nhé )
 
Tân Nguyễn said:
Truyện là như thế này...........hồi đó gia đình em sống ngoài Quảng Nam, và có nuôi một chú chó tên là XÙ nó rất khôn và lanh lợi... Ngoài quê thì nhà nào cũng trồng trái cây.......nhất là sầu riêng - nhà em cũng trồng....... Mỗi lần tới mùa sầu riêng là nó đều tha ở đâu đó về 1 trái........trái nào nó đem về cũng đều rất ngon và thơm......công nhận khôn ghê.... :)
Và do kiếm sống cơ cực....gia đình em quyết định vào nam lập nghiệp..........do hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn nên không dẫn em nó theo vào được đành nhờ bà con nuôi giúp.........Gia đình em đi chưa bao lâu thì người nhà ngoài đó bảo nó chết rồi........người ta nói là từ khi nhà em đi người ta cho ăn nó không ăn ngày nào cũng chạy ra bờ sông đợi chủ về ( hồi đó buôn bán nên phải qua bên kia sông và nó thường ra đó chơi và đợi nhà em về ). Tội nghiệp cho nó quá........giá như lúc đó dẫn nó theo thì nó đã k mất............bây giờ nếu nó còn sống chắc cũng mười mấy tuổi rồi :(.
Bây giờ em đã có thời gian rãnh rỗi để chăm một em cún và em muốn tìm lại Xù nhà em hồi đó........nhưng em không biết nó thuộc giống gì mà em chỉ có mỗi tấm hình nhỏ xíu của nó....mọi người cố gắng xem và giúp em.......Em cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của mọi người

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.523493157714127.1073741825.100001603412189&type=1 (em không biết đăng hình sao nên mọi người vô đây xem hình nhé )
k ai tl cho em thế :(
 

chi yeu cho

Ta yêu chó
Tân Nguyễn said:
Truyện là như thế này...........hồi đó gia đình em sống ngoài Quảng Nam, và có nuôi một chú chó tên là XÙ nó rất khôn và lanh lợi... Ngoài quê thì nhà nào cũng trồng trái cây.......nhất là sầu riêng - nhà em cũng trồng....... Mỗi lần tới mùa sầu riêng là nó đều tha ở đâu đó về 1 trái........trái nào nó đem về cũng đều rất ngon và thơm......công nhận khôn ghê.... :)
Và do kiếm sống cơ cực....gia đình em quyết định vào nam lập nghiệp..........do hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn nên không dẫn em nó theo vào được đành nhờ bà con nuôi giúp.........Gia đình em đi chưa bao lâu thì người nhà ngoài đó bảo nó chết rồi........người ta nói là từ khi nhà em đi người ta cho ăn nó không ăn ngày nào cũng chạy ra bờ sông đợi chủ về ( hồi đó buôn bán nên phải qua bên kia sông và nó thường ra đó chơi và đợi nhà em về ). Tội nghiệp cho nó quá........giá như lúc đó dẫn nó theo thì nó đã k mất............bây giờ nếu nó còn sống chắc cũng mười mấy tuổi rồi :(.
Bây giờ em đã có thời gian rãnh rỗi để chăm một em cún và em muốn tìm lại Xù nhà em hồi đó........nhưng em không biết nó thuộc giống gì mà em chỉ có mỗi tấm hình nhỏ xíu của nó....mọi người cố gắng xem và giúp em.......Em cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của mọi người

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.523493157714127.1073741825.100001603412189&type=1 (em không biết đăng hình sao nên mọi người vô đây xem hình nhé )
xin loi nhung minh ko the giup dc ban, nhung cam dong lem xin chia cai buon :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

chi yeu cho

Ta yêu chó
Tân Nguyễn said:
Truyện là như thế này...........hồi đó gia đình em sống ngoài Quảng Nam, và có nuôi một chú chó tên là XÙ nó rất khôn và lanh lợi... Ngoài quê thì nhà nào cũng trồng trái cây.......nhất là sầu riêng - nhà em cũng trồng....... Mỗi lần tới mùa sầu riêng là nó đều tha ở đâu đó về 1 trái........trái nào nó đem về cũng đều rất ngon và thơm......công nhận khôn ghê.... :)
Và do kiếm sống cơ cực....gia đình em quyết định vào nam lập nghiệp..........do hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn nên không dẫn em nó theo vào được đành nhờ bà con nuôi giúp.........Gia đình em đi chưa bao lâu thì người nhà ngoài đó bảo nó chết rồi........người ta nói là từ khi nhà em đi người ta cho ăn nó không ăn ngày nào cũng chạy ra bờ sông đợi chủ về ( hồi đó buôn bán nên phải qua bên kia sông và nó thường ra đó chơi và đợi nhà em về ). Tội nghiệp cho nó quá........giá như lúc đó dẫn nó theo thì nó đã k mất............bây giờ nếu nó còn sống chắc cũng mười mấy tuổi rồi :(.
Bây giờ em đã có thời gian rãnh rỗi để chăm một em cún và em muốn tìm lại Xù nhà em hồi đó........nhưng em không biết nó thuộc giống gì mà em chỉ có mỗi tấm hình nhỏ xíu của nó....mọi người cố gắng xem và giúp em.......Em cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của mọi người

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.523493157714127.1073741825.100001603412189&type=1 (em không biết đăng hình sao nên mọi người vô đây xem hình nhé )
cháu sơ của hachiko, hachixù :co_y_tuong_xau:
 

hope_vn

YTC Developer
Tớ không thấy hình nhưng xù thỳ nhjều lọai mà bạn.bạn qua ních mình xem nhé.cún của mình là cún việt.bắc hà xù
 
Top