Em chào mọi người ạ,
Em đang nuôi một em Poodle 3 tháng tuổi, hôm trước em ấy đu ghế cao nên bị ngã, em đã cho em ấy đi chụp phim và bác sĩ nói em bị gãy xương đùi, nhưng ko nặng lắm, chỉ cần về cho nó nghỉ ngơi bớt đi lại là được. Em cũng yên tâm rồi bế em ấy về cho nằm nghỉ, bữa hôm qua em cho bé ăn thịt bò, nước xương hầm thì bé bị tiêu chảy, đến sáng nay em cho bé ăn trứng vịt lộn tình trạng vẫn y nguyên và em để ý phân có hơi phớt máu. (Có một đợt khi em mới mua em ấy về cũng bị tiêu chảy thì em cho em ấy uống thuốc tiêu hoá enterogermina thì em ấy khỏi, giờ em cũng cho uống thuốc ấy nhưng nghe vẻ không có tác dụng)
Các anh chị có thể đưa em vài lời khuyên được không ạ? Nhìn em ấy phải nằm một chỗ và ăn uống bụng dạ như vậy em rất lo ((((
Em đang nuôi một em Poodle 3 tháng tuổi, hôm trước em ấy đu ghế cao nên bị ngã, em đã cho em ấy đi chụp phim và bác sĩ nói em bị gãy xương đùi, nhưng ko nặng lắm, chỉ cần về cho nó nghỉ ngơi bớt đi lại là được. Em cũng yên tâm rồi bế em ấy về cho nằm nghỉ, bữa hôm qua em cho bé ăn thịt bò, nước xương hầm thì bé bị tiêu chảy, đến sáng nay em cho bé ăn trứng vịt lộn tình trạng vẫn y nguyên và em để ý phân có hơi phớt máu. (Có một đợt khi em mới mua em ấy về cũng bị tiêu chảy thì em cho em ấy uống thuốc tiêu hoá enterogermina thì em ấy khỏi, giờ em cũng cho uống thuốc ấy nhưng nghe vẻ không có tác dụng)
Các anh chị có thể đưa em vài lời khuyên được không ạ? Nhìn em ấy phải nằm một chỗ và ăn uống bụng dạ như vậy em rất lo ((((