• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mọi người đừng đưa cún cưng đi đi khám ở thú y pet pro cộng hòa nha .

talk222meplz

New Member
Mình có 1 con chó , tuần trước nó bắt đầu bỏ ăn , mấy ngày đầu mình nghĩ trái gió chở trời nên nó vậy , vì lúc trước nó cũng hay bỏ ăn . Sau 1 tuần nó ko ăn chỉ uống nước , lúc này sức khỏe có hơi yếu đi chút , nhưng vẫn đi lại được , vẫn trèo cầu thang được .
Mình đưa nó đên khám ở thú y Cộng Hòa hôm qua (vì gần nhà), bác sĩ ở đó nói ko biết bệnh gì , phải xét nghiệm máu tổng quát để tìm ra bệnh , mình nghĩ chắc họ là bác sĩ nên nói vậy cũng đúng vì nhiều khi con người cũng cần xét nghiệm máu để tìm bệnh, mình chịu xét nghiệm máu 300k , rồi truyền nước biển 110k , họ nói hôm sau có kết quả xét nghiệm máu . Mình có hỏi kỹ la nếu nó ko chịu ăn thì sao , họ nói cho uống nước đường .

Mình đưa nó về , từ lúc đi thú y về , nó bắt đầu khó thở , ko leo cầu thang được , mình cũng nghe lời dặn bs pha nước đường bơm vô miệng cho nó uống . Tình trạng vẫn vậy , người nó cứ khó thở , thở hổn hển vất vả . Nhưng mình nghĩ chắc do họ có chích thuốc bổ , nên người hơi nó hơi mệt ( vì mấy ngày ko ăn , nên chích thuốc bổ với truyền nước biển cho nó có chất trong người )

Hôm nay thức dậy mình thấy tình trạng tệ hại quá , mình định đi xem xét nghiệm máu có kết quả chưa , sẵn đưa nó đi khám cho họ coi lại , đến đó họ nói nó bị nghẹt mũi khó thở , rồi nghi ngờ nó bệnh gan , nhưng bảo chiều mới có kết quả . Mình hỏi giở mũi nó khó thở làm sao cho nó dễ thở , họ nói xông mũi , rồi chích thuốc nói là sẽ làm thông mũi . Lấy mình 70k , bảo chiều có kết quả bệnh quay lại. Vẫn dặn là cho uống nước đường , hoặc cho nó ít mật ong bôi vào miệng .
Đem nó về , mình cho uống nước đường , người nó vẫn khó chịu , lên cầu thang ko nổi mình phải ẫm bế đi , tiếng sau mình cũng bôi mật ong cho nó . Lát bế nó xuống nhà , nó ngồi giữa nhà tè ko đứng hay gác chân như mọi lần , mình nghĩ chắc nó mất sức nên bế nó qua 1 bên rồi dọn sạch .
Sau đó nó chui vào gầm ghế nằm như mọi khi , nó thích chui vào gầm ghế , mình đi làm việc xíu , lát quay lại phòng ăn nó lại tè , lần này nó ko ngồi mà nằm hẳn ra , mình nghĩ chắc do chích thuốc nên nó mệt , mình kéo nó qua lại làm sạch , nhưng lau xong mình ko thấy nó động đậy .



Miệng nó há ra nằm bất động , mũi và mồm trào máu ra , mình chỉ biết ngồi nhìn nó chết đau đớn như vậy . Khi nó tắt thở rồi máu ở mũi và miệng vẫn cứ trào ra . Thật sự đau lòng lắm , mình thấy càng đi bác sĩ càng nặng , nên gọi cho bọn thú ý . Họ nói em nó hồi sáng mang lại đã yếu rồi , định ko làm gì , tại bác sĩ cứu ko kịp thôi . Mình ko biết là cứu ko kịp hay càng chữa cảng nặng . Mất gần 500k tiền khám mà giờ nó chết rồi , xét nghiệm máu ra bệnh để làm gì , họ nói để chiều có kết quả rồi nói mình nghe bệnh gì .... nghe mà tức ghê .

Cún của mình vừa mới qua đời , nên post để mọi người rút kinh nghiệm ko bị như mình , chứ nhìn cảnh nó chết tức tưởi ko nhắm mắt được đau lòng lắm .


Đây chỉ là 1 trường hợp của 1 bạn bên 5s.
Mình có đưa 1 em chó nhà mình đến khám ở đây mình có nhận xét bác sỹ ở đây lấy giá rất cao điển hình:
bất kể chó bị bất cứ bệnh gi vào cũng truyền 1 lần truyền 130k trong khi chai muối 0,9% mình mua có 12k 1 chai....
có một người mang con chó nhật vào nhờ tỉa lông.
Các nhân viên ở đây nói ở đây chỉ cắt lông sát lun chứ không tỉa lông,chủ chó đồng ý
Nhân viên petpro :cắt lông sát giá 300k nếu khong phải dùng thuốc mê (chó 5kg2)
300k không phải số tien lớn nhưng ý mình muốn nói là chỉ dùng tăng đơ dẩy 10 phút lấy nguoi ta 300k có phải la wa mac ko:(
tất cả nhan vien o day mình thấy chỉ cần biết đến tiền còn chó có bị sao ko cần quan tâm.
mình chân thành khuyên anh em ko nên mang thú cưng đến Pet Pro 2 cộng hòa (vô lương tâm chỉ cần tiền)
còn nhiều vấn đề nữa mình chưa kể ra nếu anh em nào có thú khám ở đây rồi cho lời nhận xét de anh em ko bị lừa tiền trong khi thú ko chữa được nha....

chân dung con mẹ lang băm
chỉ cần tiền ko có tâm.biết chó sẽ chết nhung vẫn chữa để moi được tiền của khách.
 

talk222meplz

New Member
up cho anh em o tan phu cong hoa và các quận lân cận tránh xa pet pro tẩy chay pet pro..thú cưng cũng là sinh mạng người nuôi ko thể bỏ mặc lợi dụng điểm yếu này loại lang băm như petpro đã chặt chém anh em mạnh tay.
 

talk222meplz

New Member
nhớ mặt đễ tẩy chay nha anh em thạc sỹ kiểu này có dáng ko.nếu lang băm này đọc dc tin này cứ lên đây để đối chứng nha
 

talk222meplz

New Member
PHÒNG KHÁM





CUNG CẤP NHIỀU DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÚ CƯNG CỦA BẠN MẠNH KHỎE VÀ CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG LÂU DÀI.






LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>để chó chết trong ngày nhanh hơn nha mọi người
 
  • Like
Reactions: NYK

lanhdung123

German Shepher
talk222meplz said:
Mình có 1 con chó , tuần trước nó bắt đầu bỏ ăn , mấy ngày đầu mình nghĩ trái gió chở trời nên nó vậy , vì lúc trước nó cũng hay bỏ ăn . Sau 1 tuần nó ko ăn chỉ uống nước , lúc này sức khỏe có hơi yếu đi chút , nhưng vẫn đi lại được , vẫn trèo cầu thang được .
Mình đưa nó đên khám ở thú y Cộng Hòa hôm qua (vì gần nhà), bác sĩ ở đó nói ko biết bệnh gì , phải xét nghiệm máu tổng quát để tìm ra bệnh , mình nghĩ chắc họ là bác sĩ nên nói vậy cũng đúng vì nhiều khi con người cũng cần xét nghiệm máu để tìm bệnh, mình chịu xét nghiệm máu 300k , rồi truyền nước biển 110k , họ nói hôm sau có kết quả xét nghiệm máu . Mình có hỏi kỹ la nếu nó ko chịu ăn thì sao , họ nói cho uống nước đường .

Mình đưa nó về , từ lúc đi thú y về , nó bắt đầu khó thở , ko leo cầu thang được , mình cũng nghe lời dặn bs pha nước đường bơm vô miệng cho nó uống . Tình trạng vẫn vậy , người nó cứ khó thở , thở hổn hển vất vả . Nhưng mình nghĩ chắc do họ có chích thuốc bổ , nên người hơi nó hơi mệt ( vì mấy ngày ko ăn , nên chích thuốc bổ với truyền nước biển cho nó có chất trong người )

Hôm nay thức dậy mình thấy tình trạng tệ hại quá , mình định đi xem xét nghiệm máu có kết quả chưa , sẵn đưa nó đi khám cho họ coi lại , đến đó họ nói nó bị nghẹt mũi khó thở , rồi nghi ngờ nó bệnh gan , nhưng bảo chiều mới có kết quả . Mình hỏi giở mũi nó khó thở làm sao cho nó dễ thở , họ nói xông mũi , rồi chích thuốc nói là sẽ làm thông mũi . Lấy mình 70k , bảo chiều có kết quả bệnh quay lại. Vẫn dặn là cho uống nước đường , hoặc cho nó ít mật ong bôi vào miệng .
Đem nó về , mình cho uống nước đường , người nó vẫn khó chịu , lên cầu thang ko nổi mình phải ẫm bế đi , tiếng sau mình cũng bôi mật ong cho nó . Lát bế nó xuống nhà , nó ngồi giữa nhà tè ko đứng hay gác chân như mọi lần , mình nghĩ chắc nó mất sức nên bế nó qua 1 bên rồi dọn sạch .
Sau đó nó chui vào gầm ghế nằm như mọi khi , nó thích chui vào gầm ghế , mình đi làm việc xíu , lát quay lại phòng ăn nó lại tè , lần này nó ko ngồi mà nằm hẳn ra , mình nghĩ chắc do chích thuốc nên nó mệt , mình kéo nó qua lại làm sạch , nhưng lau xong mình ko thấy nó động đậy .



Miệng nó há ra nằm bất động , mũi và mồm trào máu ra , mình chỉ biết ngồi nhìn nó chết đau đớn như vậy . Khi nó tắt thở rồi máu ở mũi và miệng vẫn cứ trào ra . Thật sự đau lòng lắm , mình thấy càng đi bác sĩ càng nặng , nên gọi cho bọn thú ý . Họ nói em nó hồi sáng mang lại đã yếu rồi , định ko làm gì , tại bác sĩ cứu ko kịp thôi . Mình ko biết là cứu ko kịp hay càng chữa cảng nặng . Mất gần 500k tiền khám mà giờ nó chết rồi , xét nghiệm máu ra bệnh để làm gì , họ nói để chiều có kết quả rồi nói mình nghe bệnh gì .... nghe mà tức ghê .

Cún của mình vừa mới qua đời , nên post để mọi người rút kinh nghiệm ko bị như mình , chứ nhìn cảnh nó chết tức tưởi ko nhắm mắt được đau lòng lắm .


Đây chỉ là 1 trường hợp của 1 bạn bên 5s.
Mình có đưa 1 em chó nhà mình đến khám ở đây mình có nhận xét bác sỹ ở đây lấy giá rất cao điển hình:
bất kể chó bị bất cứ bệnh gi vào cũng truyền 1 lần truyền 130k trong khi chai muối 0,9% mình mua có 12k 1 chai....
có một người mang con chó nhật vào nhờ tỉa lông.
Các nhân viên ở đây nói ở đây chỉ cắt lông sát lun chứ không tỉa lông,chủ chó đồng ý
Nhân viên petpro :cắt lông sát giá 300k nếu khong phải dùng thuốc mê (chó 5kg2)
300k không phải số tien lớn nhưng ý mình muốn nói là chỉ dùng tăng đơ dẩy 10 phút lấy nguoi ta 300k có phải la wa mac ko:(
tất cả nhan vien o day mình thấy chỉ cần biết đến tiền còn chó có bị sao ko cần quan tâm.
mình chân thành khuyên anh em ko nên mang thú cưng đến Pet Pro 2 cộng hòa (vô lương tâm chỉ cần tiền)
còn nhiều vấn đề nữa mình chưa kể ra nếu anh em nào có thú khám ở đây rồi cho lời nhận xét de anh em ko bị lừa tiền trong khi thú ko chữa được nha....

chân dung con mẹ lang băm
chỉ cần tiền ko có tâm.biết chó sẽ chết nhung vẫn chữa để moi được tiền của khách.
thank pạn đã nhak nhở
 

chiru

T.Viên Năng Động
Mình có 1 con chó , tuần trước nó bắt đầu bỏ ăn , mấy ngày đầu mình nghĩ trái gió chở trời nên nó vậy , vì lúc trước nó cũng hay bỏ ăn . Sau 1 tuần nó ko ăn chỉ uống nước , lúc này sức khỏe có hơi yếu đi chút , nhưng vẫn đi lại được , vẫn trèo cầu thang được .
Mình đưa nó đên khám ở thú y Cộng Hòa hôm qua (vì gần nhà), bác sĩ ở đó nói ko biết bệnh gì , phải xét nghiệm máu tổng quát để tìm ra bệnh , mình nghĩ chắc họ là bác sĩ nên nói vậy cũng đúng vì nhiều khi con người cũng cần xét nghiệm máu để tìm bệnh, mình chịu xét nghiệm máu 300k , rồi truyền nước biển 110k , họ nói hôm sau có kết quả xét nghiệm máu . Mình có hỏi kỹ la nếu nó ko chịu ăn thì sao , họ nói cho uống nước đường .
Mình đưa nó về , từ lúc đi thú y về , nó bắt đầu khó thở , ko leo cầu thang được , mình cũng nghe lời dặn bs pha nước đường bơm vô miệng cho nó uống . Tình trạng vẫn vậy , người nó cứ khó thở , thở hổn hển vất vả . Nhưng mình nghĩ chắc do họ có chích thuốc bổ , nên người hơi nó hơi mệt ( vì mấy ngày ko ăn , nên chích thuốc bổ với truyền nước biển cho nó có chất trong người )
Hôm nay thức dậy mình thấy tình trạng tệ hại quá , mình định đi xem xét nghiệm máu có kết quả chưa , sẵn đưa nó đi khám cho họ coi lại , đến đó họ nói nó bị nghẹt mũi khó thở , rồi nghi ngờ nó bệnh gan , nhưng bảo chiều mới có kết quả . Mình hỏi giở mũi nó khó thở làm sao cho nó dễ thở , họ nói xông mũi , rồi chích thuốc nói là sẽ làm thông mũi . Lấy mình 70k , bảo chiều có kết quả bệnh quay lại. Vẫn dặn là cho uống nước đường , hoặc cho nó ít mật ong bôi vào miệng .
Đem nó về , mình cho uống nước đường , người nó vẫn khó chịu , lên cầu thang ko nổi mình phải ẫm bế đi , tiếng sau mình cũng bôi mật ong cho nó . Lát bế nó xuống nhà , nó ngồi giữa nhà tè ko đứng hay gác chân như mọi lần , mình nghĩ chắc nó mất sức nên bế nó qua 1 bên rồi dọn sạch .
Sau đó nó chui vào gầm ghế nằm như mọi khi , nó thích chui vào gầm ghế , mình đi làm việc xíu , lát quay lại phòng ăn nó lại tè , lần này nó ko ngồi mà nằm hẳn ra , mình nghĩ chắc do chích thuốc nên nó mệt , mình kéo nó qua lại làm sạch , nhưng lau xong mình ko thấy nó động đậy .



Miệng nó há ra nằm bất động , mũi và mồm trào máu ra , mình chỉ biết ngồi nhìn nó chết đau đớn như vậy . Khi nó tắt thở rồi máu ở mũi và miệng vẫn cứ trào ra . Thật sự đau lòng lắm , mình thấy càng đi bác sĩ càng nặng , nên gọi cho bọn thú ý . Họ nói em nó hồi sáng mang lại đã yếu rồi , định ko làm gì , tại bác sĩ cứu ko kịp thôi . Mình ko biết là cứu ko kịp hay càng chữa cảng nặng . Mất gần 500k tiền khám mà giờ nó chết rồi , xét nghiệm máu ra bệnh để làm gì , họ nói để chiều có kết quả rồi nói mình nghe bệnh gì .... nghe mà tức ghê .
Cún của mình vừa mới qua đời , nên post để mọi người rút kinh nghiệm ko bị như mình , chứ nhìn cảnh nó chết tức tưởi ko nhắm mắt được đau lòng lắm .


Đây chỉ là 1 trường hợp của 1 bạn bên 5s.
Mình có đưa 1 em chó nhà mình đến khám ở đây mình có nhận xét bác sỹ ở đây lấy giá rất cao điển hình:
bất kể chó bị bất cứ bệnh gi vào cũng truyền 1 lần truyền 130k trong khi chai muối 0,9% mình mua có 12k 1 chai....
có một người mang con chó nhật vào nhờ tỉa lông.
Các nhân viên ở đây nói ở đây chỉ cắt lông sát lun chứ không tỉa lông,chủ chó đồng ý
Nhân viên petpro :cắt lông sát giá 300k nếu khong phải dùng thuốc mê (chó 5kg2)
300k không phải số tien lớn nhưng ý mình muốn nói là chỉ dùng tăng đơ dẩy 10 phút lấy nguoi ta 300k có phải la wa mac ko:(
tất cả nhan vien o day mình thấy chỉ cần biết đến tiền còn chó có bị sao ko cần quan tâm.
mình chân thành khuyên anh em ko nên mang thú cưng đến Pet Pro 2 cộng hòa (vô lương tâm chỉ cần tiền)
còn nhiều vấn đề nữa mình chưa kể ra nếu anh em nào có thú khám ở đây rồi cho lời nhận xét de anh em ko bị lừa tiền trong khi thú ko chữa được nha....
[img=[URL="http://thuypetpro.com/image/home/img1.jpg%5D"]http://thuypetpro.com/image/home/img1.jpg][/URL]
chân dung con mẹ lang băm[img=[URL="http://thuypetpro.com/image/canhan.png%5D%C2%A0ch%E1%BB%89"]http://thuypetpro.com/image/canhan.png] chỉ[/URL] cần tiền ko có tâm.biết chó sẽ chết nhung vẫn chữa để moi được tiền của khách.

Bài viết rất chi tiết mọi người cần chia sẻ cho nhau cái địa chỉ thú yi đểu này ra,mình cũng là một trường hợp tương tự.Nhà mình có 1 em ald cái khoảng hơn năm tuổi bé bị thương ở chân ở nhà mình khoảng 3 hôm.Khi đem lên đây gặp phải con mụ bác sĩ đểu này nó khám và bảo mèo nhà mình bị tiểu đường nói do mèo bị tiểu đường nên các vết thương sẽ từ từ lan rộng ra 3 chân của bé hiện tại có khả năng bị hoại tử nên cần xét nghiệm tổng quát và cần phải chữa trị tiểu đường trước khi chữa chân(trong khi chân bé đang bị viêm tấy ).nghe lời mụ mình cũng đem đi xét nghiệm hết 450k và tiền thuốc điều trị ở đấy 180k.Sau khi về nhà mình rất thắc mắc ko tin lắm về việc họ chỉ chăm chăm kê thuốc chữa bệnh kia và ko chú í đến bàn chân của bé liền đem lên 151 lý thường kiệt và các bs ở đây nói cần phải làm lại kết quả xét nghiệm máu bởi cả hcm chỉ có ở đây là chính xác còn về việc bị tiểu đường cũng phải xét nghiệm mới biết( trong khi mình vừa đem đến Pet pro ho chỉ dùng que thử đã nói bé bị vậy)..bs kê đơn cho mình cũng nói chỉ là vết thương trầy móng thôi sao chữa trị j lại khiến tình trạng nghiêm trọng vậy.Sau 5 ngày chữa trị thì bé ald nhà mình không qua được.Mình rất hi vọng các bạn trên ytc có đọc được tình trạng của bạn chủ topic và mình để tránh xa cái phòng khám làm tiền vô trách nhiẹm này ra
 

chiru

T.Viên Năng Động
bigzero8977 said:
Chó nhà mình xét nghiệm máu chỉ 150k con mẹ này lấy 300k truyền nước biển chỉ 50k mà lấy 110k là sao?
bọn này làm tiền lắm bạn.các bs của bệnh viện nhà nước đều lắc đầu với chúng nó.
 

Cloudy1995

New Member
Cũng may là e chỉ mua đồ ăn cho bé miu ở đây, e đi mua 2 lần đều thấy mấy chú cún bị đè ra truyền dịch, mặt chủ thì rất nghiêm trọng == mà ở đây ngộ lắm, e mua thuốc trị rận cho pé miu, lúc đầu thì nhiệt tình chỉ cà sản phẩm nào là của Pháp, Mỹ 100k trở lên. Nhưng khi e nói loại fav 5 sao xài đc k thì nói là k tốt, lâu hết sẽ bị tái rận, chê sản phẩm mìh đaq bán :| hối thúc e mua thuốc xịt, e mới lấy chai tắm fav thì coi thường ra mặt :|
Còn nũa, e hỏi mua đồ chơi cho mừo thì toàn chỉ cho chó, bảo rằng mèo rất thích bộ này, chó mèo đều dùng đc, minh nghe lời mua thữ thế là maq về mèo chả thèm đụng tới :|
 

leduyan_cantho

New Member
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ và thông báo cho các bạn khác biết và rút kinh nghiệm như thế. Các bạn đã cứu lấy ko ít thú cưng vì việc làm này rồi. Mong nhìu bạn khác sẽ biết trang web này để tin tưởng vào tình yêu động vật nuôi. Chúc sức khoẻ và chia sẽ những mất mát của các bạn.
 
Top