• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mèo nhà WangChang

wangchang

Member
Hehehe.... Mình cũng muốn khoe mấy em mèo nhà mình :03: :03: :03:
Mình với vợ mình mới cưới nhau năm ngoái. Bọn mình hay cãi nhau vì không có nhiều điểm chung. Nhưng đã tìm ra được sở thích giống nhau ..... Nuôi mèo :157: :157: :157:
Thôi không dài dòng nữa, tớ vào đề khoe của luôn.

1. Em mèo ALD màu phấn hồng (giới tình đực), bọn mình đặt tên cho em ý là Bin. Đón em ý về từ nhà bà Hảo Thụy Khuê hôm 05/02/2013 (gần Tết), vì vợ mình rất thích em này. Lúc đó bà Hảo có 02 em mèo, là 2 anh em, cùng màu phấn hồng, định chuyển vào SG có người đặt trước nhưng cận Tết nên không chuyển được. Mình với vợ đến thấy 02 em đang bị nhốt trong chuồng, nhìn yêu ơi là yêu. Thằng anh thì hơi trầm tính, ngồi yên một chỗ. Còn thằng em thì nghịch như quỷ, chạy nhảy lung tung. Bọn mình nghĩ mèo hiếu động chắc là khôn hơn nên quyết định đón em ý về. Lúc định bắt thì em nó chắc biết được ý đồ nên trốn bố nó xuống gầm tủ, làm mình với thằng cháu nhà bà Hảo lôi mãi mới được. Trộm vía, cháu về nhà tuy nghịch (chạy nhanh đâm đầu vào cửa, nghịch hoa giả....) nhưng ngoan lắm (không trèo lên bàn ăn vụng, sáng nào cũng đợi trước cửa phòng bố mẹ...), với lại cũng mau ăn chóng lớn. Cháu được gần 05 tháng, nặng khoảng 2 cân 8. Tiếc là bọn mình không có ảnh em nó lúc bé, chỉ có ảnh hiện tại (chụp cũng cách đây 01 tháng :)).






Lưỡi cháu nó hơi bị dài nhé. Ăn cơm toàn là dùng lưỡi vơ thức ăn rồi cho vào mồm nuốt luôn, không chịu nhai tẹo nào. Ăn như bò gặm cỏ, không biết lớn hơn thì có biết nhai không nữa, chứ thế này thì chết, tiêu hóa sao được.
Lão bác sĩ thú y đến nhà tiêm cho mấy em mèo nhà mình nhìn bảo em ý ALD mà mũi gãy, lông không mượt lắm, nhìn có tí lai lai với Ba tư. Tổ sư, cái đấy đi mà hỏi bà Hảo ý. Bà Hảo có chỉ cho mình bố mẹ em ý (là mèo ALD nhà Bà), nhưng mình cũng chả nhớ mặt nữa, mà cũng chẳng quan tâm. Em ý đẹp, đáng yêu và bọn mình rất thích là được.
Mà không biết thằng anh nó giờ đang phương trời nào, để 02 anh em nhà nó có dịp gặp lại nhau. Hie hie hie.....

2. Ngay sau khi đón Bin về nhà, bọn mình đã có ý định đón thêm một em mèo cái nữa, trạc trạc tuổi để 02 em ở với nhau cho vui, thành một cặp thanh mai trúc mã. Mình lên forum yeuthucung xem thì thấy có bạn bán đàn Nga lai ALD (đàn 13 bé do 02 mèo mẹ đẻ gần ngày nhau, hình như là nhà cô Liên ở ngõ 527 Trương Định). Nên tối hôm sau (06/02/2013), mình với vợ lại lóc cóc đi xem mặt em ý. Đến nơi thì nhà cô ý chỉ còn 05 bé , và chỉ còn một bé cái. Nhìn em nó cũng đáng yêu lắm, mình với vợ chẳng suy nghĩ gì bắt em ý về luôn. Chỉ buồn cười là nhìn 02 con mèo mẹ vừa đẻ xong, 01 con thì béo núc, chả giống gì là vừa đẻ xong cả. Hỏi ra thì mới biết nó đẻ xong thì bỏ con không nuôi, đang tiếp tục gào cái. Tội cho con mèo mẹ còn lại, phải cho 13 con mèo con bú nên trông gầy đến thảm. Bọn mình gọi em là Zen, được hơn 04 tháng rồi, nặng khoảng được hơn 2 cân tí (hơi gầy, vì bụng nhiều giun lắm, cho xổ giun mấy lần mà chẳng hết). Ăn tham thôi rồi, toàn tranh phần ăn với mấy đứa khác. Nên bọn mình mua cho mỗi đứa mỗi bát để đỡ tranh nhau, thì em nó toàn ăn xong bát em ý, rồi quay sang la liếm nốt 02 bát kia. Ăn thì toạp toạp như lợn, bụng lúc nào cũng tròn căng mà chẳng béo lên tí nào. Lớn rồi mà miệng lúc nào cũng thảo mai, đòi ăn đòi bế thi cứ mi eo, mi eo như con nít (hay mèo Nga thì toàn thế ???). Đây là ảnh em nó tháng trước:





Mình bảo với lão bác sĩ em này là Nga lai ALD, thì lão bảo có mà Nga lai ta thì có. Miẹ lão này toàn phá đám. Mình đến nhà cô Liên, nhìn rõ ràng con bố bị nhốt trong lồng (tránh cho con mèo mẹ đang gào cái), và 02 con mèo mẹ đều lông xù trắng muốt. Không phải là Nga lai ALD thì cũng là Nga chính gốc chứ. Tổ sư tập 2.

3. Có 02 em mèo rồi, nhưng mình vẫn rất thích một em mèo ALN. Gợi ý với vợ nhiều lần, tìm rước một em mèo cái ALN về nữa cho vui cửa vui nhà. Nhưng vợ mình kiên quyết không đồng ý. Vợ mình bảo mình có ý nghĩ đấy là không tốt, mèo thì cũng phải 01 vợ 01 chồng theo pháp luật. Vợ lại còn quay ra dỗi bảo mình là chắc cũng có tư tưởng thích có nhiều bà mới chết. Hehehehe..... Nhưng mưa dầm thấm lâu, nhân ngày sinh nhật của vợ (06/03/2013), mình thấy trên mạng có đăng bán em mèo ALN cái, mình bảo là mua tặng vợ (nhưng vợ chi tiền), thế mà vợ cũng đồng ý. Ngay lập tức mình chở vợ đi xem luôn. Chủ của em mèo đăng là chú Quang ở KĐT Việt Hưng bên Gia Lâm. Mèo mẹ bọn mình rất thích, vì em ý dáng đẹp lắm. Lông ngắn nhưng thân hình thì không giống giống mèo ALN. Người em ý thon dài, bụng hơi chảy vì mới đẻ xong nen dáng đi trông rất buồn cười. Chú Quang bảo mèo mẹ là chú ý đem từ Anh về, còn mèo bố là mèo ALN nhà bà Hảo. Em mèo mẹ rất khôn, biết trèo lên rèm, lấy tay xoay xoay nắm đấm cửa gần đó để vào phòng. Mèo mẹ sinh được 01 đực 01 cái, nên mình cũng chẳng có lựa chọn. Mình thích em ý vì trông mặt em rất đểu, nhìn như lúc nào cũng cười. Mình với vợ đặt tên em là Mun, hơn em Zen vài ngày, nặng hơn một tí (tầm 2 cân 2). Ăn uống từ tốn, thích trèo lên đùi mình nằm để vuốt ve. Nhưng mà đanh đá lắm. Hôm trước cho em ý vào lồng đem đi khám bệnh mà em ý quay cuồng, meo meo suốt dọc đường không nghỉ chút nào. Làm mình như là đi bắt mèo trộm. Đây là ảnh em nó tháng trước:





Lại lão bác sĩ bảo mình là nhà lão có một em y hệt em này, nhưng mà là Ba tư màu li lắc lai với mèo ta. Miẹ lại dìm hàng mình đây, lai thế mà ra được em như này. Mình thì trông em không giống ALN lắm, vì mình nhìn mèo mẹ rồi. Nhưng mà lai mèo ta thì không thể. Thế nên cũng có search các giống mèo, thì thấy mèo mẹ giống với em mèo này, là mèo Pháp (Mèo Chartreux)



Hehehe.... mình cũng muốn cho nó tìm thằng anh của nó. Vì 02 anh em nhà nó suốt ngày đánh nhau (rụng cả lông) nên chắc chúng nó vẫn nhớ nhau.
 

YA_Cat

YTC Developer
anh cho mấy bé ăn gì mà ú thế ạ :D
cho em xin cái chế độ dinh dưỡng với, nhà em nuôi con ald 3 tháng mới có nửa cân :(
 
Top