HinhxHinh
New Member
Chuyện là nhà mình có 1 mèo mẹ (theo ngoại mình nhìn thì mèo mẹ đang mang thai hay sao ấy) và 2 mèo con (cả 2 đều là đực và tầm 5 tháng). Dạo gần đây mình thấy mèo mẹ ít chơi với con hẳn, hay lủi thủi một mình hơn ngày trước (hồi đó 3 mẹ con quấn nhau lắm ạ, đi đâu cũng đi chung). Rồi mới sáng nay, vì nhà mình có khách nên ngoại mình nhốt 3 mẹ con vào trong kho. Mình lại thăm thì thấy mèo mẹ rất... đáng sợ (, nó trố mắt nhìn mình, miệng thì cứ hả ra. Tệ hơn nữa là mèo con lại gần thì khè luôn thằng bé, còn rượt thằng nhỏ luôn nữa. Mình hiện tại không biết phải làm sao với trường hợp này nữa.... Mong mọi người giúp đỡ ạ (