Clair de Van
Member
#meotratchan #timbenhvien #HCM
Em mèo nhà mình hơn 6 tháng tuổi, gần 3 tuần trước khi đem đi tắm và cắt tỉa lông về thì thấy bé đi cà nhắc chân trước, đi khám thì bác sĩ bảo bị đau chân cho thuốc giảm đau uống, hơn một tuần trở lại bé vẫn bị đau thì khám lại chụp hình lần đầu không thấy chấn thương, sau đó hơn 1 tuần (là hôm nay) thì chụp hình thấy bé bị trật (chân phải trên hình). Bác sĩ nói phải phẫu thuật mới hết và chi phí phẫu thuật thì chi phí rất cao. Mèo nhà mình vẫn chạy giỡn ăn uống bình thường, chạy thì rất nhanh nhưng khi đi thì vẫn còn cà nhắc. Mọi người cho mình hỏi bị trật chân như vậy còn cách nào điều trị không, và có địa chỉ nào điều trị với chi phí thấp hơn không? (Chỗ chụp hình đưa phí phẫu thuật đến 50tr). Mình ở quận 7, HCM. Xin cảm ơn mọi người
Em mèo nhà mình hơn 6 tháng tuổi, gần 3 tuần trước khi đem đi tắm và cắt tỉa lông về thì thấy bé đi cà nhắc chân trước, đi khám thì bác sĩ bảo bị đau chân cho thuốc giảm đau uống, hơn một tuần trở lại bé vẫn bị đau thì khám lại chụp hình lần đầu không thấy chấn thương, sau đó hơn 1 tuần (là hôm nay) thì chụp hình thấy bé bị trật (chân phải trên hình). Bác sĩ nói phải phẫu thuật mới hết và chi phí phẫu thuật thì chi phí rất cao. Mèo nhà mình vẫn chạy giỡn ăn uống bình thường, chạy thì rất nhanh nhưng khi đi thì vẫn còn cà nhắc. Mọi người cho mình hỏi bị trật chân như vậy còn cách nào điều trị không, và có địa chỉ nào điều trị với chi phí thấp hơn không? (Chỗ chụp hình đưa phí phẫu thuật đến 50tr). Mình ở quận 7, HCM. Xin cảm ơn mọi người