• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mèo chết do suy nhược không rõ nguyên nhân

polarbear412000

New Member
Chào mọi người

Tình hình là sáng nay, cô mèo tam thể em yêu nhất đã ra đi sau 2 ngày phát bệnh. Trước đó, mèo đã sinh được 2 bé ( 1 bé ra đi ko biết tại sao, lúc mẹ mình với mình về thì nó kêu méo, đi lảo đảo rồi lăn đùng ra chết). Sau khi sinh, mèo tam thể nhà mình khá gầy cho tới lúc chết cũng vậy, nhưng vẫn ăn uống bình thường. Trong thời gian đó, mèo ko được thân thiện với các con mèo khác (đối với con non còn lại thì lúc cho bú, lúc đè nó ra đánh). Mình cứ nghĩ là nó bực dọc chuyện gì đó nên ốm vậy thôi.

Tới tối 2 hôm trước, mèo tam thể bỏ ăn. Mình xé miếng thịt đưa cho thì vẫn ăn. Tới sáng hôm qua, em nó lảo đảo, mình đưa vào bác sĩ thú ý liền. Lúc đó, bác sĩ chuẩn đoán viêm ruột và cho truyền nước biển (có tiêm thuốc vào trong ống truyền nước biển). và tiêm thuốc cho em. Tới trưa, em nó tỉnh lại và nhìn rất tỉnh táo. Khi mình đem về tới nhà, em đi vệ sinh rồi năm xuống góc sàn, bơ phờ. Mình sợ lạnh nên ẵm lên ghế salon. Được chừng 1 tiếng, mèo tam thể nằm xụi lơ rồi tiểu ko tự chủ. Mình tức tốc đem vào Chi cục thú y, các bác sĩ tiêm andrenalin rồi các loại thuốc, chiếu đèn, sang nước biển để cấp cứu cho em. Cuối cùng nó cũng tỉnh. Bác sĩ nói mình nên gửi cho bệnh viện thú ý tư để tiện theo dõi. Mình đem đến New Pet Hospital để cho bác sĩ theo dõi. Thì bác sĩ nói là khả năng cứu rất thấp (bác sĩ ở Chi cục cũng nói trước), lúc đó mèo em vẫn tỉnh, đo thân nhiệt thì chỉ 36.5 độ C, niêm mạc vàng. Nhưng đến 1 giờ sáng, bên họ thông báo là con gái nhỏ của mình đã qua đời.

Sáng nay mình lên nhận xác bé về để hỏa táng thì thấy như sau:
1) Miệng há cứng, lưỡi đen lại, mắt mở to, trong, ko bị đục
2) Xác mềm

Hiện giờ mình chỉ còn lại 2 thằng mèo đực, con gái của mèo tam thể (cỡ ~2 tháng), 1 con mèo đen (hoang, nhưg mình đã cứu nó và nó ko có bất kì bệnh gì) và 2 con chó. Mình muốn hỏi là:
1) Con mèo tam thể của mình bị bệnh gì? Có khả năng là bệnh truyền nhiễm ko? Cách phòng tránh ntn?
2) Mèo có các biểu hiện ntn thì mình nên đưa đi bác sĩ liền?
3) Bác sĩ bảo mình phải theo dõi các con trong nhà trong vòng 7 - 10 ngày. Sau thời gian đó, mình có thể tiêm vaccin cho các bé ko ?
4) 2 con mèo đực và con non có triệu chứng rận tai (có chất dơ bên trong), trong đó có 1 thằng hay lắc lắc cái đầu. Mình nên trị rận trước hay tiêm vaxin trước?
5) Con mèo con nhanh nhẹn và hiếu động. Nhưng sáng nay, mình thấy chân trước bên trái của nó có vấn đề. Đi lại, leo trèo bình thường nhưng khi ngồi thẳng, nó lại nhấc cái chân trái lên. Mèo có phải bị thiếu canxi ko ? Cách bổ sung chất cho em nó ntn?

Mình thật sự cầu mong sự giúp đỡ của mọi người. Bởi con mèo mình yêu nhất và 1 đứa con của nó đã qua đời, để lại đứa con giống nó như đúc (từ bề ngoài đến tính tình). Mình ko bao giờ muốn phải tự tay đem bất kì đứa nào đến lò thiêu nữa. Đau lòng lắm!!!

Mong nhận được hồi âm từ mọi người. Xin cảm ơn
 
Top