Mèo nhà em trước đó 1 tuần vẫn rất khỏe mạnh, ăn uống bình thường mặc dù hơi gầy, nhưng vẫn nghịch ngợm với bắt chuột đều.
Đến mấy hôm qua nó ăn ở nhà hàng xóm mực nướng về bị nôn, xong hôm nay nó bỏ ăn, cả ngày nằm mệt mỏi chả đi vệ sinh gì hết, xong nôn nhiều mà nôn toàn nước với dịch trắng trắng. Tối em mới đưa đi bác sĩ thú y gần nhà thì nguời ta bảo bệnh đường ruột và truyền cho nó, về nhà nó non mệt mỏi hơn và còn không rõ là nôn hay đi ngoài ra nước và dịch màu ghi ghi trong đó có cả tóc hoặc lông. Bây giờ em nó đang nằm trong hộp có nước ấm để giữ nhiệt, nhưng có vẻ nó không ngủ gì.
Ai hiểu biết bệnh tình em nó thì cho em lời khuyên nên chăm sóc nó thế nào ạ. Nhìn nó khổ sở em lo lắng lắm (tại trước đấy 1 2 lần em mang mèo đi bác sĩ mèo bị chết nên em không muốn tin tưởng lần này lắm.)
p.s: Hình như nó đang chửa nhưng mới được có 1 2 tuần thôi, thấy bác sĩ nói nó sẽ k giữ nổi em buồn lắm.
Em xin cảm ơn ạ.
Đến mấy hôm qua nó ăn ở nhà hàng xóm mực nướng về bị nôn, xong hôm nay nó bỏ ăn, cả ngày nằm mệt mỏi chả đi vệ sinh gì hết, xong nôn nhiều mà nôn toàn nước với dịch trắng trắng. Tối em mới đưa đi bác sĩ thú y gần nhà thì nguời ta bảo bệnh đường ruột và truyền cho nó, về nhà nó non mệt mỏi hơn và còn không rõ là nôn hay đi ngoài ra nước và dịch màu ghi ghi trong đó có cả tóc hoặc lông. Bây giờ em nó đang nằm trong hộp có nước ấm để giữ nhiệt, nhưng có vẻ nó không ngủ gì.
Ai hiểu biết bệnh tình em nó thì cho em lời khuyên nên chăm sóc nó thế nào ạ. Nhìn nó khổ sở em lo lắng lắm (tại trước đấy 1 2 lần em mang mèo đi bác sĩ mèo bị chết nên em không muốn tin tưởng lần này lắm.)
p.s: Hình như nó đang chửa nhưng mới được có 1 2 tuần thôi, thấy bác sĩ nói nó sẽ k giữ nổi em buồn lắm.
Em xin cảm ơn ạ.