Lúc mình post lên đây thì thực sự là mình đang rất rối trí. Mình cũng không định đăng lên, nhưng vẫn có 1 hy vọng nhỏ, rằng có bạn nào trên này có thể giúp mình. Nhưng thực sự là khi đứng ở vị trí của mình, mình chỉ đứng mà nhìn em nó đau đớn, khóc mà thôi.
Nhà mình có 1 em chó, 13,14 tuổi rồi. Em bị mắt đục, bs bảo là tiêm 4,5 mũi là sẽ khỏi/đỡ. Sau 3 mũi đầu tiên thì em rất đỡ, thấy mắt đen hẳn. Nhưng đến mũi thứ 4 thì em lại bị mệt. Rồi đến mũi thứ 5 thì em lịm và cứ nằm bệt trong chuồng. Bh đã 4,5 ngày nay em không ăn đc gì. Làm tất cả mọi thứ em đều ngửi rồi không ăn, hôm qua và hôm nay thì không dậy được để ăn. Đã thử cho uống nước đường, cháo (tiêm xilanh vào mồm) nhưng cũng không đỡ.
2 mắt của em bị thụt vào trong, chắc tại thuốc quá mạnh. Người lạnh, hôm nay lại còn rên hừ hừ, kêu như là bị đau cái gì đó, thương lắm ý. Không tài nào mà ngủ được.
Em đi vs tại chỗ (
Có phải em sắp đi không Mình thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đấy (((
Nhà mình có 1 em chó, 13,14 tuổi rồi. Em bị mắt đục, bs bảo là tiêm 4,5 mũi là sẽ khỏi/đỡ. Sau 3 mũi đầu tiên thì em rất đỡ, thấy mắt đen hẳn. Nhưng đến mũi thứ 4 thì em lại bị mệt. Rồi đến mũi thứ 5 thì em lịm và cứ nằm bệt trong chuồng. Bh đã 4,5 ngày nay em không ăn đc gì. Làm tất cả mọi thứ em đều ngửi rồi không ăn, hôm qua và hôm nay thì không dậy được để ăn. Đã thử cho uống nước đường, cháo (tiêm xilanh vào mồm) nhưng cũng không đỡ.
2 mắt của em bị thụt vào trong, chắc tại thuốc quá mạnh. Người lạnh, hôm nay lại còn rên hừ hừ, kêu như là bị đau cái gì đó, thương lắm ý. Không tài nào mà ngủ được.
Em đi vs tại chỗ (
Có phải em sắp đi không Mình thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đấy (((