__Li.Bu__
Chips - The Event Operate-r
Số là thế này, chip mới bán 1 em lạp xưởng cho 1 anh rất dễ thương trên vũng tàu (tui ở HCM), ngày thứ 1 và thứ 2 pé vẫn chạy nhảy ăn uống bình thường, sáng thả nó trong nhà, tối thì lên lầu ngủ chung với dám nhóc, không máy lạnh nhé, tụi nhỏ rất thương nó nên lúc nào cũng ôm đắp chăn ngủ hết, ăn uống rất tốt, phân sệt (vì em nó mới 2 tháng + chuyển nhà mới). sang sáng ngày thứ 3 bắt đầu có triệu chứng bất thường, bỏ ăn, hoặc an rất ít, ho khạc (từ cổ họng chứ phải phổi) liên tục, cứ y như bị giun vậy, thở khò khè nữa. anh ấy liền bỏ việc mà đem ra thú y (đây là điều mà mình rất quý anh ấy, thương chó như con).
thật ngạc nhiên là tuy chó có triệu chứng bất thường giống phổi nhưng lại ko chảy mũi xanh, phân sệt chứ ko loãng hay ra máu gì cả, cũng ko tiêu chảy, ko sốt (38,8 độ), chỉ có duy nhất là mắt chảy ghèn, phổi nghe bình thường luôn
==> chó ko bị phổi (mình cũng đoán dc ngay từ đầu vì anh ấy chăm kỹ vì vậy rất khó xảy ra chuyện chó phổi trong 1 đêm), cũng ko bị đường ruột...
cuối cùng bác sĩ thú y (trao đồi qua dt với chíp)nói là do chó từ sài gòn ra chưa quen với khí hậu biển nên mới có trường hợp như vậy, anh ấy nói là đã gặp rất nhìu trường hợp như thế, 100% chó từ sài gòn ra Vũng tàu đều bị. cách đây 2 tuần tui có chuyển 2 con ra Long Hải nhưng vẫn ko có chuyện gì cả, thật sự rất khó hỉu, anh em nào có kinh nghiệm bệnh dạng này giúp chip 1 tay nhé.
àh, còn nữa, bác sĩ (nếu mình thì mình cũng thế) đã tiêm cez' 0.2 cho em nó, sau khi tiêm chó về ăn dc chút (khoảng 1/2 bt) sau đó thì lại bỏ ăn.
Mình ko tiếc con chó nếu vào tay chủ khác, nhưng anh này mình thấy rất thương iu cún, cả 3 đứa con của ảnh cũng vậy, thấy chó bệnh cả nhà thức canh bệnh...tui mà ko chữa dc con này chắc tui buồn lắm.
thật ngạc nhiên là tuy chó có triệu chứng bất thường giống phổi nhưng lại ko chảy mũi xanh, phân sệt chứ ko loãng hay ra máu gì cả, cũng ko tiêu chảy, ko sốt (38,8 độ), chỉ có duy nhất là mắt chảy ghèn, phổi nghe bình thường luôn
==> chó ko bị phổi (mình cũng đoán dc ngay từ đầu vì anh ấy chăm kỹ vì vậy rất khó xảy ra chuyện chó phổi trong 1 đêm), cũng ko bị đường ruột...
cuối cùng bác sĩ thú y (trao đồi qua dt với chíp)nói là do chó từ sài gòn ra chưa quen với khí hậu biển nên mới có trường hợp như vậy, anh ấy nói là đã gặp rất nhìu trường hợp như thế, 100% chó từ sài gòn ra Vũng tàu đều bị. cách đây 2 tuần tui có chuyển 2 con ra Long Hải nhưng vẫn ko có chuyện gì cả, thật sự rất khó hỉu, anh em nào có kinh nghiệm bệnh dạng này giúp chip 1 tay nhé.
àh, còn nữa, bác sĩ (nếu mình thì mình cũng thế) đã tiêm cez' 0.2 cho em nó, sau khi tiêm chó về ăn dc chút (khoảng 1/2 bt) sau đó thì lại bỏ ăn.
Mình ko tiếc con chó nếu vào tay chủ khác, nhưng anh này mình thấy rất thương iu cún, cả 3 đứa con của ảnh cũng vậy, thấy chó bệnh cả nhà thức canh bệnh...tui mà ko chữa dc con này chắc tui buồn lắm.