kẼñZ Anqel~~~
New Member
Mình mới được con chị cho một con hamster rất ư là xinh. vì chưa có khã năng mua chuồn nên mình chỉ cho bé ở tạm cái thùng cát tông cao chừng 30cm- ngang cỡ 60cm. Chị mình bảo mua thức ăn với mùn cưa chị sẽ cho em bình nước cho hams và cho nun cái chén ăn. mình ngay lập tức gỡi mua cho bé mùn cưa và thức ăn. Trời tối nên không kịp mua mùn cưa nên chị đưa tạm cho mình thức ăn. (chĩ bớt phần đầu của bịt thức ăn cho vào đó là sâu vì chĩ nói ăn sâu hams mượt lông) tối về mình sử dụng mùn cưa chị cho sẵn khi mang đến cho mình đễ lót cho hams. Tối còn cho nó một ít thức ăn trước khi ngũ. Sáng dậy đi mình không dám phiền giấc ngủ ẽm nên lại cho vào chén thêm 1 chút thức ăn.( đã trộn đều sâu). Trưa đi học về định chơi với bé nhưng cứ định chạm vào bé thì bé lãi kêu ét ét chạy loạn xạ. Mình liều 1 phen bế bé lên ( hôm qua đã bế lên vuốt ve) ai ngờ bị bé gặm vào ngón tay đến khi chảy máu. đau nên mình đành bỏ bé xuống. Giờ mình phải làm sao??????