• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Kinh nghiệm chữa ghẻ demodex Và tiêu chảy ở chó

Giunđz

New Member
Xin chào các bạn. Mình là Sơn
Mình đang nuôi 1 e fox tên của nó là Quýt. Trc đây e nó bị bệnh demodex chắc là lây từ mẹ vì lúc mình mua nó từ lúc 2 tháng đã thấy đầu nó bong da nhẹ r. Nhưng mình lại nghĩ k sao nên k để ý. Đến khi nó bùng phát lên r thì ...
E fox nhà mình bị nổi nốt khắp từ đầu đến dọc sống lưng. Chi chít các nốt và kèm theo vảy gầu. và rụng lông. Lúc này lông Quýt nhà mình kiểu trần trụi lưa thưa lắm
Mình đã đi cạo da xét nhiệm và chính xác là demodex
Mình dùng đủ cách chữa trị cho e nó trong suốt 3 tháng. Nào là tắm đủ thứ nc lá khế, lá ổi, lá diệp hạ chi, lá chè xanh. Thậm chí đi đẽo trộm vỏ xà cừ về tắm cho e nó mà k khỏi
Uống thuốc chống viêm, bôi thuốc ngoài da và tiêm trị ghẻ cũng k khỏi tốn kém cả triệu bạc luôn. Dùng cả cái lọ thuốc j xịt xịt metacyn thì phải mà vẫn k thuyên giảm
Cứ ngỡ đường cùng r. Chán nản lắm r. Thế là 1 hôm tình cờ đăng lên 1 page có 1 bạn tình nguyện chữa trị bằng cách gia truyền và k lấy tiền cho Quýt nhà mình. Mình mừng lắm. Nghĩ bụng bảo cậu chữa khỏi hộ t t kiểu j cũng trả công c xứng đáng nhưng b ý nhất quyết k lấy tiền
Cách bạn ý chữa cực kì đơn giản. B ý tắm cho e fox nhà mình 1-2 ngày 1 lần ( tùy thời tiết) bằng 1 loại lá. Lá này ng nhà b ý gửi từ dưới quê lên nên ở thành phố mình cũng k biết nó trồng ở đâu. B ý cũng k biết tên loại lá này. Mình xin b ý 1 ít và lên mạng hỏi thì biết đây là lá BA CHẠC ( hay còn gọi là lá chè đắng hay chè cỏ) Lá này mình từng nhai thử và rất đắng. Các b lên google search là ra ngay. 1 cành con con nó có đúng 3 lá nên gọi là lá ba chạc thì
Khoảng 2 ngày tắm 1 lần nhưng nếu ngày k tắm nên vò nát lá or cô thật đặc và sát lên người nhé.
Sau 1 tuần vào hôm CN mình đi thăm Quýt. Lúc này thấy đỡ nhiều lắm r. Tuy vẫn còn vẩy nhưng lông mọc nhiều lắm mà mượt hơn cả lúc chưa phát bệnh nữa. Cũng khỏi khoảng 80% r.
Ơn giời, mất bao nhiêu công chữa trị mà k khỏi, giờ có liều thuốc thần mà cuộc đời Quýt nhà mình bước sang 1 trang mới =))
Ngay hôm sau thứ 2 c ý gọi điện bảo nay Quýt chán ăn và bỏ ăn. Chuyện lạ VN là Quýt nhà mình bình thường rất rất háu ăn và k tha 1 cái j (Viên thuốc kháng sinh đắng nghét mà nó còn nhai như kẹo thì các bạn hiểu nó háu ăn thế nào r đấy) Lần đầu tiên nó bỏ ăn nên mình lo lắm. Hỏi b ý nó có đi ngoài k thì bảo k
Thế là ngày thứ 3 mình sang đón Quýt về luôn. Hôm nay sang vảy gầu cũng hết luôn r. Coi như khỏi bệnh ghẻ đến 99% r các b ạ
Sang thấy nó ốm yếu hẳn. Mệt mỏi k quậy như trc nữa (bình thường như giặc)
Vì lúc đó cuối tháng nên mình cũng chả còn tiền mà đưa e ý ra thú y (mình sinh viên nghèo). Mình vừa đưa nó về đến nhà thì nó đi ngoài các b ạ. Phân lỏng mà nâu nâu mà bốc mùi kinh lắm. Thấy mạng bảo phân màu nâu nâu là có máu. Hãi hồn luôn. Nó đi ngoài và nôn suốt. Nôn kiểu thắt ruột lại ý.
Về nó vẫn k chịu ăn uống j. Mình mua 1 gói đường glu về pha ấm dùng xilanh bơm vào mồm phải nấu cháo loãng bơm cho nó cầm hơi
Mình có quen 1 chị làm thú y. Mình có nhờ chị ý sang khám xem Quýt thế nào và đây cách mình đã cứu Quýt trong 1 tuần
- Dùng ống tiêm bơm nước đường cháo loãng vào miệng
- Uống clo xít và thuốc chống nôn của người. Mình còn lấy lá nhọ nồi giã lấy nước cho nó uống nữa ( Theo dân gian đây là kinh nghiệm trị tiêu chảy)
- Truyền nước muối và đường ( loại ống truyền của ng, cứ ra hiệu thuốc bảo là họ biết) kèm theo tiêm kháng sinh Mình truyền muối đến đâu e nó tỉnh đến đấy các b ạ. Mặc dù trc khi truyền nó mệt k đứng nổi. Truyền đc bình muối thấy nó tỉnh tỉnh. Cho miếng thịt nhỏ thấy ăn ngon lành (Ơn giời nghĩ thế là qua r) Sau đó mình truyền thêm bình đường glu nữa
Hôm sau 2 chị e chủ quan cứ ngỡ đỡ r nên chỉ tiêm kháng sinh thôi. Ai dè tối hôm ấy vẫn nôn và vẫn đi ngoài. Mình lại gọi chị ấy sang và truyền thêm 2 bình nữa. Vấn bơm cháo và đường thường xuyên
Quá trình này hết đúng 1 tuần. 1 tuần mình chỉ nhét cháo loãng với nước đường cầm hơi nên nó gầy tong teo luôn còn mỗi bộ xương ý. Cũng may là qua rồi. Giờ lại ăn như lợn lại nghịch như giặc r lại béo như con lợn r =))
Mình viết bài này cho bạn nào đang đau đầu vì chữa ghẻ demodex cũng như cún bị đi ngoài tham khảo nhé
Chúc cún của các bạn mau chóng khỏi bệnh ^^
__GIUN__
 

tubeo7688

New Member
Xin chào các bạn. Mình là Sơn
Mình đang nuôi 1 e fox tên của nó là Quýt. Trc đây e nó bị bệnh demodex chắc là lây từ mẹ vì lúc mình mua nó từ lúc 2 tháng đã thấy đầu nó bong da nhẹ r. Nhưng mình lại nghĩ k sao nên k để ý. Đến khi nó bùng phát lên r thì ...
E fox nhà mình bị nổi nốt khắp từ đầu đến dọc sống lưng. Chi chít các nốt và kèm theo vảy gầu. và rụng lông. Lúc này lông Quýt nhà mình kiểu trần trụi lưa thưa lắm
Mình đã đi cạo da xét nhiệm và chính xác là demodex
Mình dùng đủ cách chữa trị cho e nó trong suốt 3 tháng. Nào là tắm đủ thứ nc lá khế, lá ổi, lá diệp hạ chi, lá chè xanh. Thậm chí đi đẽo trộm vỏ xà cừ về tắm cho e nó mà k khỏi
Uống thuốc chống viêm, bôi thuốc ngoài da và tiêm trị ghẻ cũng k khỏi tốn kém cả triệu bạc luôn. Dùng cả cái lọ thuốc j xịt xịt metacyn thì phải mà vẫn k thuyên giảm
Cứ ngỡ đường cùng r. Chán nản lắm r. Thế là 1 hôm tình cờ đăng lên 1 page có 1 bạn tình nguyện chữa trị bằng cách gia truyền và k lấy tiền cho Quýt nhà mình. Mình mừng lắm. Nghĩ bụng bảo cậu chữa khỏi hộ t t kiểu j cũng trả công c xứng đáng nhưng b ý nhất quyết k lấy tiền
Cách bạn ý chữa cực kì đơn giản. B ý tắm cho e fox nhà mình 1-2 ngày 1 lần ( tùy thời tiết) bằng 1 loại lá. Lá này ng nhà b ý gửi từ dưới quê lên nên ở thành phố mình cũng k biết nó trồng ở đâu. B ý cũng k biết tên loại lá này. Mình xin b ý 1 ít và lên mạng hỏi thì biết đây là lá BA CHẠC ( hay còn gọi là lá chè đắng hay chè cỏ) Lá này mình từng nhai thử và rất đắng. Các b lên google search là ra ngay. 1 cành con con nó có đúng 3 lá nên gọi là lá ba chạc thì
Khoảng 2 ngày tắm 1 lần nhưng nếu ngày k tắm nên vò nát lá or cô thật đặc và sát lên người nhé.
Sau 1 tuần vào hôm CN mình đi thăm Quýt. Lúc này thấy đỡ nhiều lắm r. Tuy vẫn còn vẩy nhưng lông mọc nhiều lắm mà mượt hơn cả lúc chưa phát bệnh nữa. Cũng khỏi khoảng 80% r.
Ơn giời, mất bao nhiêu công chữa trị mà k khỏi, giờ có liều thuốc thần mà cuộc đời Quýt nhà mình bước sang 1 trang mới =))
Ngay hôm sau thứ 2 c ý gọi điện bảo nay Quýt chán ăn và bỏ ăn. Chuyện lạ VN là Quýt nhà mình bình thường rất rất háu ăn và k tha 1 cái j (Viên thuốc kháng sinh đắng nghét mà nó còn nhai như kẹo thì các bạn hiểu nó háu ăn thế nào r đấy) Lần đầu tiên nó bỏ ăn nên mình lo lắm. Hỏi b ý nó có đi ngoài k thì bảo k
Thế là ngày thứ 3 mình sang đón Quýt về luôn. Hôm nay sang vảy gầu cũng hết luôn r. Coi như khỏi bệnh ghẻ đến 99% r các b ạ
Sang thấy nó ốm yếu hẳn. Mệt mỏi k quậy như trc nữa (bình thường như giặc)
Vì lúc đó cuối tháng nên mình cũng chả còn tiền mà đưa e ý ra thú y (mình sinh viên nghèo). Mình vừa đưa nó về đến nhà thì nó đi ngoài các b ạ. Phân lỏng mà nâu nâu mà bốc mùi kinh lắm. Thấy mạng bảo phân màu nâu nâu là có máu. Hãi hồn luôn. Nó đi ngoài và nôn suốt. Nôn kiểu thắt ruột lại ý.
Về nó vẫn k chịu ăn uống j. Mình mua 1 gói đường glu về pha ấm dùng xilanh bơm vào mồm phải nấu cháo loãng bơm cho nó cầm hơi
Mình có quen 1 chị làm thú y. Mình có nhờ chị ý sang khám xem Quýt thế nào và đây cách mình đã cứu Quýt trong 1 tuần
- Dùng ống tiêm bơm nước đường cháo loãng vào miệng
- Uống clo xít và thuốc chống nôn của người. Mình còn lấy lá nhọ nồi giã lấy nước cho nó uống nữa ( Theo dân gian đây là kinh nghiệm trị tiêu chảy)
- Truyền nước muối và đường ( loại ống truyền của ng, cứ ra hiệu thuốc bảo là họ biết) kèm theo tiêm kháng sinh Mình truyền muối đến đâu e nó tỉnh đến đấy các b ạ. Mặc dù trc khi truyền nó mệt k đứng nổi. Truyền đc bình muối thấy nó tỉnh tỉnh. Cho miếng thịt nhỏ thấy ăn ngon lành (Ơn giời nghĩ thế là qua r) Sau đó mình truyền thêm bình đường glu nữa
Hôm sau 2 chị e chủ quan cứ ngỡ đỡ r nên chỉ tiêm kháng sinh thôi. Ai dè tối hôm ấy vẫn nôn và vẫn đi ngoài. Mình lại gọi chị ấy sang và truyền thêm 2 bình nữa. Vấn bơm cháo và đường thường xuyên
Quá trình này hết đúng 1 tuần. 1 tuần mình chỉ nhét cháo loãng với nước đường cầm hơi nên nó gầy tong teo luôn còn mỗi bộ xương ý. Cũng may là qua rồi. Giờ lại ăn như lợn lại nghịch như giặc r lại béo như con lợn r =))
Mình viết bài này cho bạn nào đang đau đầu vì chữa ghẻ demodex cũng như cún bị đi ngoài tham khảo nhé
Chúc cún của các bạn mau chóng khỏi bệnh ^^
__GIUN__
Bạn ơi .bạn ơi đâu bạn giúp mình mới bé poopbi tidi nhà mình cũng bị như thế.bạn ở đâu bạn cho mình số điện mình gọi cho bạn.hoặc bạn nhắn cho mình vào số này bán nhé. 0936584458 thank bạn trước
 

Teru

New Member
bạn ơi cho mình hỏi bé của mình giờ sao rồi b, có bị tái bệnh lại ko? Bé Pug nhà mình cũng bị được 2 tháng làm đủ mọi cách rồi vẫn ko dứt hẳn :(
 
Top