chiplonton
New Member
Em ở Hải Phòng được bạn trong Sài Gòn tặng con husky 2 tháng tuổi ( chưa tẩy giun, chưa tiêm phòng gì cả).
Hôm đầu tiên mang về nhà chú ta nô giỡn hú ầm ĩ, đi phân vẫn rắn cơ. Vì em mới nuôi chưa biết nên có làm sữa ấm cho chú ta uống 2 ngày đầu.
Lúc sơ suất chị em treo thịt sống trên xe, chú ta chồm lên ăn 2 miếng thịt sống xay.
Tối thì bỏ ăn, đi ngoài, em đã luộc miếng thịt bò và ít rau bắp cải cho chú ta ăn ngấu ghiến rồi quậy tưng một hồi. Cho chú ta uống một ống men tiêu hóa Pháp loại trẻ em vẫn dùng. Sáng nay dậy thì thấy chú ta đêm khuya đã tiêu chảy, phân lỏng, bỏ ăn, buồn chán nằm một chỗ ko thèm đi lại
Hu hu, mọi người ơi, giờ em phải làm sao, tự xử lý hay đưa đi bác sĩ thú y ạ T__T
Hôm đầu tiên mang về nhà chú ta nô giỡn hú ầm ĩ, đi phân vẫn rắn cơ. Vì em mới nuôi chưa biết nên có làm sữa ấm cho chú ta uống 2 ngày đầu.
Lúc sơ suất chị em treo thịt sống trên xe, chú ta chồm lên ăn 2 miếng thịt sống xay.
Tối thì bỏ ăn, đi ngoài, em đã luộc miếng thịt bò và ít rau bắp cải cho chú ta ăn ngấu ghiến rồi quậy tưng một hồi. Cho chú ta uống một ống men tiêu hóa Pháp loại trẻ em vẫn dùng. Sáng nay dậy thì thấy chú ta đêm khuya đã tiêu chảy, phân lỏng, bỏ ăn, buồn chán nằm một chỗ ko thèm đi lại
Hu hu, mọi người ơi, giờ em phải làm sao, tự xử lý hay đưa đi bác sĩ thú y ạ T__T