• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HN - Tặng bé mèo 34 lai ald

Status
Không mở trả lời sau này.

pe_sushi

YTC Developer
Vì sắp tết nên mình muốn tặng gấp bé mèo 34 lai ald (bé lai 34 nhiều hơn :) ) bé là mèo đực, được 3,5 tháng

Mình lấy vía 700k (tiền này là tiền tiêm 2 mũi cho bé thôi vì bé đã được tiêm 2 mũi rồi, có sổ tiêm phòng)

Bé bị nấm 1 ít ở đuôi, đã khỏi nhưng vì mình cạo lông nên bây h mới bắt đầu mọc lại :D

Bạn nào muốn đón bé thì khi gọi điện nhớ nói rõ là mèo mình đăng ở 2pic tặng nhé (vì mình đăng nhiều 2pic bán, tặng nên ko biết các bạn hỏi bé nào)

SĐT: 0906158091


 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
bạn ui , giá này thì rẻ đối vs một bé mèo xinh như thế này nhưng 700k thì ko còn dc gọi là vía nhé ^^ chúc bé sớm về nhà mới
 

pe_sushi

YTC Developer
mình chỉ lấy tiền đã tiêm cho bé thôi, chứ có lời lãi được đồng nào ko mà bảo mình buôn mèo?

nói thẳng ra thì bé mèo này chẳng khác gì là cho không rồi mà vẫn có n~ ng` cm thể hiện mình thế này thế nọ

các bạn nên đọc kỹ và cm lịch sự, thanks
 

MECSADEC

NGười anh Vĩ đại
chup anh khac di nhin nay đâu rõ xem mặt nèo
 

auduong88

YTC Developer
pe_sushi said:
mình chỉ lấy tiền đã tiêm cho bé thôi, chứ có lời lãi được đồng nào ko mà bảo mình buôn mèo?

nói thẳng ra thì bé mèo này chẳng khác gì là cho không rồi mà vẫn có n~ ng` cm thể hiện mình thế này thế nọ

các bạn nên đọc kỹ và cm lịch sự, thanks
Bạn đang thẳng sang mục bán luôn đi cho nó nhanh...còn đâu mình biết bạn có con mèo Anh lông dài rất đẹp và mình rất thích...về sau mình thấy bạn lại cho lai 3 lứa liền với con mèo ta...xong lại đăng sang mục cho tặng mèo...mà lấy vía toàn 400k-500k....nếu bạn đăng sang mục bán mèo thì chả ai nói gì bạn cả...kể cả bạn có đăng giá đắt đi chăng nữa....còn đâu ở cái diễn đàn này nhiều người ngứa mắt có lý lắm nên đừng tỏ ra là bạn có lý.Còn đâu mình chắc chắn là bạn nào đến xem mèo sẽ thất vọng....lý do vì sao thì chắc chắn chưa ai đoán ra cả,có lẽ vì giống mèo bạn này sẽ lai tạp nham luôn,còn nếu thích cá với mình thì cứ cốp tiền ra mình chơi luôn.
 

pe_sushi

YTC Developer
auduong88 said:
Bạn đang thẳng sang mục bán luôn đi cho nó nhanh...còn đâu mình biết bạn có con mèo Anh lông dài rất đẹp và mình rất thích...về sau mình thấy bạn lại cho lai 3 lứa liền với con mèo ta...xong lại đăng sang mục cho tặng mèo...mà lấy vía toàn 400k-500k....nếu bạn đăng sang mục bán mèo thì chả ai nói gì bạn cả...kể cả bạn có đăng giá đắt đi chăng nữa....còn đâu ở cái diễn đàn này nhiều người ngứa mắt có lý lắm nên đừng tỏ ra là bạn có lý.Còn đâu mình chắc chắn là bạn nào đến xem mèo sẽ thất vọng....lý do vì sao thì chắc chắn chưa ai đoán ra cả,có lẽ vì giống mèo bạn này sẽ lai tạp nham luôn,còn nếu thích cá với mình thì cứ cốp tiền ra mình chơi luôn.
chuyện cho con mèo đẹp lai vs con mèo ta thì có vấn đề j ah? Chẳng ai thèm đi cãi lý với mấy người rảnh rỗi thích chọc ngoáy, xỏ xiên người khác đâu :))

Vốn dĩ mình chả biết bạn là ai, nhìn đi nhìn lại thì hình như bạn hơi quan tâm mình thái quá đấy nhỉ (vì biết rõ cứ như ma xó nhà mình ý). Cảm ơn nhé.

Còn mình thì cũng chẳng thích nói chuyện vs mấy người lúc nào cũng ngồi phán như thánh sống đâu :))
 

auduong88

YTC Developer
pe_sushi said:
chuyện cho con mèo đẹp lai vs con mèo ta thì có vấn đề j ah? Chẳng ai thèm đi cãi lý với mấy người rảnh rỗi thích chọc ngoáy, xỏ xiên người khác đâu :))

Vốn dĩ mình chả biết bạn là ai, nhìn đi nhìn lại thì hình như bạn hơi quan tâm mình thái quá đấy nhỉ (vì biết rõ cứ như ma xó nhà mình ý). Cảm ơn nhé.

Còn mình thì cũng chẳng thích nói chuyện vs mấy người lúc nào cũng ngồi phán như thánh sống đâu :))
Năm ngoái mình còn chat với bạn,bạn còn khen con mèo cái nhà mình đẹp mà,nên mình nhớ bạn là ai,và mình rất thích con mèo của bạn,mình không hề quan tâm đến bạn,mà mình biết bạn,nhưng cái hình ảnh đẹp đấy mình cảm thấy bắt đầu mờ dần,còn đâu comment đầu tiên của mình rất nhẹ nhàng,không chọc ngoáy gì,bạn lai 3 lứa mèo liên tục,xong rồi bạn đăng bài viết tặng mèo mà lấy giá 400k-500k một em,mình không quan tâm,vì như bạn thấy đấy topic tặng mèo của bạn mình chả tham gia.NHưng tại sao bây giờ mình phải tham gia vì sao,vì mình thấy tức giận thay cho vài người,nói đúng hơn là ngứa mắt với cái loại người như bạn,mình lấy bài đăng của bạn tặng mèo lứa vừa rồi trên fanpage của mình,bạn nói là lấy giá 100k hay 150k thì mình không nhớ,mình đăng lên quảng cáo giúp bạn vì fanpage facebook của mình nhiều người quan tâm tới chó mèo,thế mà khi có một em gái sinh viên gọi điện cho bạn,bạn nói là vẫn còn mèo và cho địa chỉ,khi em ấy mò từ dưới thường tín lên trên tận long biên để lấy mèo,gọi điện cho bạn bạn lại bảo là chỉ còn một em màu đen và lấy vía 300k.Bạn có biết người ta khổ sở vất vả thế nào mới lên được tận nhà bạn để xin một em mèo về nuôi không,người ta chỉ mang có 200k,cuối cùng không đủ tiền người ta phải về.Còn đâu mình nói thật đéo hiểu bạn là con gái kiểu gì lại phải kiếm mấy đồng vớ vẩn qua cái hình thức này,bạn nhiều mèo quá nhỉ,cái con mèo ba tư bạn đăng ở đây là bạn nuôi hay là bạn lại mua ở đâu đó con mèo về,vì chả có đứa điên nào cho mèo lai tận 400k-500k xong lại đi cho mèo 34 lai ALD mà lấy vía chỉ có 700k cả.Mình thích soi thế đấy thì bạn làm được gì?
 

MECSADEC

NGười anh Vĩ đại
díu hỉu tim gi mà 700k :)

Giá rẻ co tiền mua rồi quan trọng gì bán hay cho rẻ là mua thôi
 

s2keny_no.1

Keny Ngân
auduong88 said:
Năm ngoái mình còn chat với bạn,bạn còn khen con mèo cái nhà mình đẹp mà,nên mình nhớ bạn là ai,và mình rất thích con mèo của bạn,mình không hề quan tâm đến bạn,mà mình biết bạn,nhưng cái hình ảnh đẹp đấy mình cảm thấy bắt đầu mờ dần,còn đâu comment đầu tiên của mình rất nhẹ nhàng,không chọc ngoáy gì,bạn lai 3 lứa mèo liên tục,xong rồi bạn đăng bài viết tặng mèo mà lấy giá 400k-500k một em,mình không quan tâm,vì như bạn thấy đấy topic tặng mèo của bạn mình chả tham gia.NHưng tại sao bây giờ mình phải tham gia vì sao,vì mình thấy tức giận thay cho vài người,nói đúng hơn là ngứa mắt với cái loại người như bạn,mình lấy bài đăng của bạn tặng mèo lứa vừa rồi trên fanpage của mình,bạn nói là lấy giá 100k hay 150k thì mình không nhớ,mình đăng lên quảng cáo giúp bạn vì fanpage facebook của mình nhiều người quan tâm tới chó mèo,thế mà khi có một em gái sinh viên gọi điện cho bạn,bạn nói là vẫn còn mèo và cho địa chỉ,khi em ấy mò từ dưới thường tín lên trên tận long biên để lấy mèo,gọi điện cho bạn bạn lại bảo là chỉ còn một em màu đen và lấy vía 300k.Bạn có biết người ta khổ sở vất vả thế nào mới lên được tận nhà bạn để xin một em mèo về nuôi không,người ta chỉ mang có 200k,cuối cùng không đủ tiền người ta phải về.Còn đâu mình nói thật đéo hiểu bạn là con gái kiểu gì lại phải kiếm mấy đồng vớ vẩn qua cái hình thức này,bạn nhiều mèo quá nhỉ,cái con mèo ba tư bạn đăng ở đây là bạn nuôi hay là bạn lại mua ở đâu đó con mèo về,vì chả có đứa điên nào cho mèo lai tận 400k-500k xong lại đi cho mèo 34 lai ALD mà lấy vía chỉ có 700k cả.Mình thích soi thế đấy thì bạn làm được gì?
đọc hết cmt của bạn thật tớ ko còn lời nào để nói với chủ topic cả :)~
 
mình thật ko nghĩ chủ topic xinh xắn vậy mà làm trò đó
nếu đã có ý định tặng sao phải xoắn 200 với chẳng 300
ừ thì công nhận mèo rẻ
nhưng rẻ đến đâu mà thái độ kiểu đó thì mất vui


auduong88 said:
Năm ngoái mình còn chat với bạn,bạn còn khen con mèo cái nhà mình đẹp mà,nên mình nhớ bạn là ai,và mình rất thích con mèo của bạn,mình không hề quan tâm đến bạn,mà mình biết bạn,nhưng cái hình ảnh đẹp đấy mình cảm thấy bắt đầu mờ dần,còn đâu comment đầu tiên của mình rất nhẹ nhàng,không chọc ngoáy gì,bạn lai 3 lứa mèo liên tục,xong rồi bạn đăng bài viết tặng mèo mà lấy giá 400k-500k một em,mình không quan tâm,vì như bạn thấy đấy topic tặng mèo của bạn mình chả tham gia.NHưng tại sao bây giờ mình phải tham gia vì sao,vì mình thấy tức giận thay cho vài người,nói đúng hơn là ngứa mắt với cái loại người như bạn,mình lấy bài đăng của bạn tặng mèo lứa vừa rồi trên fanpage của mình,bạn nói là lấy giá 100k hay 150k thì mình không nhớ,mình đăng lên quảng cáo giúp bạn vì fanpage facebook của mình nhiều người quan tâm tới chó mèo,thế mà khi có một em gái sinh viên gọi điện cho bạn,bạn nói là vẫn còn mèo và cho địa chỉ,khi em ấy mò từ dưới thường tín lên trên tận long biên để lấy mèo,gọi điện cho bạn bạn lại bảo là chỉ còn một em màu đen và lấy vía 300k.Bạn có biết người ta khổ sở vất vả thế nào mới lên được tận nhà bạn để xin một em mèo về nuôi không,người ta chỉ mang có 200k,cuối cùng không đủ tiền người ta phải về.Còn đâu mình nói thật đéo hiểu bạn là con gái kiểu gì lại phải kiếm mấy đồng vớ vẩn qua cái hình thức này,bạn nhiều mèo quá nhỉ,cái con mèo ba tư bạn đăng ở đây là bạn nuôi hay là bạn lại mua ở đâu đó con mèo về,vì chả có đứa điên nào cho mèo lai tận 400k-500k xong lại đi cho mèo 34 lai ALD mà lấy vía chỉ có 700k cả.Mình thích soi thế đấy thì bạn làm được gì?
 

pe_sushi

YTC Developer
auduong88 said:
Năm ngoái mình còn chat với bạn,bạn còn khen con mèo cái nhà mình đẹp mà,nên mình nhớ bạn là ai,và mình rất thích con mèo của bạn,mình không hề quan tâm đến bạn,mà mình biết bạn,nhưng cái hình ảnh đẹp đấy mình cảm thấy bắt đầu mờ dần,còn đâu comment đầu tiên của mình rất nhẹ nhàng,không chọc ngoáy gì,bạn lai 3 lứa mèo liên tục,xong rồi bạn đăng bài viết tặng mèo mà lấy giá 400k-500k một em,mình không quan tâm,vì như bạn thấy đấy topic tặng mèo của bạn mình chả tham gia.NHưng tại sao bây giờ mình phải tham gia vì sao,vì mình thấy tức giận thay cho vài người,nói đúng hơn là ngứa mắt với cái loại người như bạn,mình lấy bài đăng của bạn tặng mèo lứa vừa rồi trên fanpage của mình,bạn nói là lấy giá 100k hay 150k thì mình không nhớ,mình đăng lên quảng cáo giúp bạn vì fanpage facebook của mình nhiều người quan tâm tới chó mèo,thế mà khi có một em gái sinh viên gọi điện cho bạn,bạn nói là vẫn còn mèo và cho địa chỉ,khi em ấy mò từ dưới thường tín lên trên tận long biên để lấy mèo,gọi điện cho bạn bạn lại bảo là chỉ còn một em màu đen và lấy vía 300k.Bạn có biết người ta khổ sở vất vả thế nào mới lên được tận nhà bạn để xin một em mèo về nuôi không,người ta chỉ mang có 200k,cuối cùng không đủ tiền người ta phải về.Còn đâu mình nói thật đéo hiểu bạn là con gái kiểu gì lại phải kiếm mấy đồng vớ vẩn qua cái hình thức này,bạn nhiều mèo quá nhỉ,cái con mèo ba tư bạn đăng ở đây là bạn nuôi hay là bạn lại mua ở đâu đó con mèo về,vì chả có đứa điên nào cho mèo lai tận 400k-500k xong lại đi cho mèo 34 lai ALD mà lấy vía chỉ có 700k cả.Mình thích soi thế đấy thì bạn làm được gì?
nói j thì nói cho đúng, đừng có dựng chuyện nhé. Bé mèo đen trong lứa được đón đầu tiên cùng 1 bé mèo trắng, và vía là 200k bé mèo đen đó. Đúng là có 1 người gọi đến hỏi (chắc là bé gái bạn đề cập) nhưng xin lỗi là ngay từ đầu mình đã nói rằng đến trước đón trước, ko giữ mèo cho ai hết. Có 1 bé 300k là bé mèo vằn, từ đầu đã từ chối 1 số bạn vì nó quá đẹp định giữ lại nuôi. Cuối cùng có 1ng gọi điện năn nỉ mình thì mình mới đồng ý bán, nhưng cũng nói luôn là đến sớm thì đón, và sau khi mình đã quyết định bán bé đó thì ai gọi mình cũng bảo 1 câu như vậy. Xin lỗi chứ ai từ đâu đến mình chẳng cần biết, ai đến trước đón trước thôi. Ai cũng 1 công vất vả đi cả.

Con mèo 34 này là mèo nhà mình đẻ, cả bố cả mẹ vẫn ở nhà đấy. Gần tết rồi muốn nó về nhà mới thì coi như lấy lại tiền tiêm phòng cho nó thôi. Ở ngoài nó đẹp hơn trong ảnh nhiều, chẳng qua ngại chụp ảnh thì lấy ảnh nó từ lúc 2 tháng. Cái loại bạn thì chắc j đã hơn ai mà phê phán người khác, đừng có nhìn đời bằng nửa con mắt như thế nhé. Còn bản thân mình tự tin là mình giỏi và kiếm được rất nhiều tiền đấy. Nhưng ở đời thì muốn có cái j cũng phải bỏ tiền ra, chẳng ai cho không ai cái j đâu. Mèo nào cũng 1 công mình vất vả chăm sóc chứ ko phải mặc kệ sống chết ra sao xong lớn thì bán, nên đối với mình tây hay ta, hay lai thì cũng như nhau thôi. Gần tết nên muốn chúng nó về nhà sớm mới có giá đó đấy.
 

pe_sushi

YTC Developer
Xứ sở sương mù said:
mình thật ko nghĩ chủ topic xinh xắn vậy mà làm trò đó
nếu đã có ý định tặng sao phải xoắn 200 với chẳng 300
ừ thì công nhận mèo rẻ
nhưng rẻ đến đâu mà thái độ kiểu đó thì mất vui
bạn đừng có nghe từ 1 phía đã vội đánh giá người khác.
 

auduong88

YTC Developer
pe_sushi said:
bạn đừng có nghe từ 1 phía đã vội đánh giá người khác.
Xin lỗi Mod nhé,việc gì mình phải dựng chuyện,mắt bạn mù à mà không nhìn thấy mình viết gì,bạn sinh viên gọi điện cho bạn hỏi mèo,chắc chắn là bạn ấy nghĩ là 100k,200k mèo khác,khi đến nơi thì bạn lại gọi điện nói là chỉ còn một con mèo,mèo nào mình đếch quan tâm,nhưng có bị điên không khi bạn ấy hỏi bạn còn mèo mà khi bạn ấy lên tận đấy lại phải về tay không,tráo trở thì nó cũng vừa phải thôi chứ,không biết xấu hổ à,mặt bạn dày quá đấy.
Viết rõ ra cho bạn hiểu là bạn đấy gọi điện cho bạn bạn nói là còn mèo,khi người ta đến nơi gọi cho bạn bạn lại nói là chỉ còn một em mèo nhưng vía 300k,người ta chỉ có 200k,như thế đã đủ bực mình chưa?
 

auduong88

YTC Developer
pe_sushi said:
nói j thì nói cho đúng, đừng có dựng chuyện nhé. Bé mèo đen trong lứa được đón đầu tiên cùng 1 bé mèo trắng, và vía là 200k bé mèo đen đó. Đúng là có 1 người gọi đến hỏi (chắc là bé gái bạn đề cập) nhưng xin lỗi là ngay từ đầu mình đã nói rằng đến trước đón trước, ko giữ mèo cho ai hết. Có 1 bé 300k là bé mèo vằn, từ đầu đã từ chối 1 số bạn vì nó quá đẹp định giữ lại nuôi. Cuối cùng có 1ng gọi điện năn nỉ mình thì mình mới đồng ý bán, nhưng cũng nói luôn là đến sớm thì đón, và sau khi mình đã quyết định bán bé đó thì ai gọi mình cũng bảo 1 câu như vậy. Xin lỗi chứ ai từ đâu đến mình chẳng cần biết, ai đến trước đón trước thôi. Ai cũng 1 công vất vả đi cả.

Con mèo 34 này là mèo nhà mình đẻ, cả bố cả mẹ vẫn ở nhà đấy. Gần tết rồi muốn nó về nhà mới thì coi như lấy lại tiền tiêm phòng cho nó thôi. Ở ngoài nó đẹp hơn trong ảnh nhiều, chẳng qua ngại chụp ảnh thì lấy ảnh nó từ lúc 2 tháng. Cái loại bạn thì chắc j đã hơn ai mà phê phán người khác, đừng có nhìn đời bằng nửa con mắt như thế nhé. Còn bản thân mình tự tin là mình giỏi và kiếm được rất nhiều tiền đấy. Nhưng ở đời thì muốn có cái j cũng phải bỏ tiền ra, chẳng ai cho không ai cái j đâu. Mèo nào cũng 1 công mình vất vả chăm sóc chứ ko phải mặc kệ sống chết ra sao xong lớn thì bán, nên đối với mình tây hay ta, hay lai thì cũng như nhau thôi. Gần tết nên muốn chúng nó về nhà sớm mới có giá đó đấy.
Nếu bạn nói dối cả nhà bạn chết ok!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top