Mình mới nhặt được 1 em mèo tam thể hơn 1 tháng tuổi đi lang thang trước cổng chùa Quỳnh. Tình trạng em ý khi mình nhặt về rất thê thảm, gầy trơ xương, nhịn đói, lang thang nhiều ngày nên ốm yếu, quặt quẹo lắm, nặng nhất là bệnh đường ruột, bị tiêu chảy rất dữ. Mình đã cho em đi khám ở bệnh xá thú y và xin thuốc. 2 ngày nay em chỉ ăn cháo loãng trộn simecta, thuốc tiêu chảy cho lợn con 2 giọt 1 ngày và orezon pha loãng nhưng chưa có gì tiến triển. Nhà mình lại có 3 mèo lớn nên ko giữ lại đc, mình nhặt em ý về hôm mồng 2 âm đã bị sạc 1 trận rồi. Nhưng ko nỡ mặc kệ em ấy, mình sẽ cố chăm em ấy khá lên rồi cho đi hoặc có bạn nào hảo tâm biết cách chữa trị giúp giùm mình với. Mình sinh năm 91, ở Minh Khai-HN, điện thoại ll là 0915.886.948. Mình cảm ơn nhiều!