kimcuongbac
New Member
Chiều hôm qua nhìn mặt mũi bé vs một vài chỗ ở chân bị rụng lông, ra thô ráp, có vẩy,... e nghĩ là chắc nó có vấn đề liền mang nó đi khám Bsy Thú y ở Phương Liệt, trời cũng gió và lạnh ( vì đi xe ôm), đến nơi Bsy bảo bé bị nấm và tiêm cho bé một mũi. Hiện tại e mới cho bé tiêm 1 mũi, Bsy nói :"phải tiêm 3-4 mũi nữa mới khỏi, và thường tiêm nhanh hơn bôi nhưng tuần tiêm 1 lần". Tiêm xog e mang bé về, từ lúc tiêm cho đến tối (6-7h) bé vẫn chạy nhảy và ăn uống bt. Đến tầm 8h thì bé ko chạy nhảy chơi đùa nữa mà cứ ngủ ở lòng e. E bận học cho nên cứ nghĩ bé ngủ bt. Đến tối đêm e học xog thì thấy bé ko chạy đi ăn như mọi lần mà ngủ rất lâu. E sợ quá liền gọi bé thì thấy bé vẫn tỉnh nhưng chân tay và ng thì mềm oặt ra. Định gọi hỏi Bsy thì muộn h rồi, nên đành chờ đến sáng. Sau khi hỏi Bsy thì Bsy bảo:" Ko phải do tác dụng phụ của thuốc (vì thuốc nếu có ảnh hưởng j sẽ thể hiện sau 30p, mà e mang bé đi tiêm là tầm 3h30 - 4h), chắc do bị cảm lạnh nên chà nước gừng ấm vào bụng và chân tay của bé, và cho bé uống nước gừng (nhưng mèo nhà e ko chịu uống), khi nào cảm thấy nó ổn thì mang đến nhà chị truyền". (lúc mag bé đến e cho bé vào cái túi chuyên dụng để chó mèo ý ạ, nó có lỗ nhỏ để thở), Vậy có ai bít thì giúp e với, liệu có phải mèo e bị cảm lạnh thật k? Và Bị nấm nên bôi hay nên tiêm? ( Mèo nhà e được 2 tháng thui). E thương bé lắm, nếu mọi ng bít thì giúp e mau mau với. E xin cảm ơn!