conversoul
New Member
Kể ra các mong nhận ý kiến đóng góp không giận hờn vì mình đối xử em nó hơi quân phiệt.
Tình hình là chú cún của mình.
Đã được dạy các trò cơ bản như ném đồ và nhặt đồ về, không ăn linh tinh, không phá đồ, hiệu lệnh ngồi đợi.
Nhưng có một vấn đề mà mình hoàn toàn chưa khắc phục được ở em nó là hiện tượng vãi đái.
Em nó đái nhiều vô kể. Là chó cái, nuôi trong cũi.
Em nó đái nhiều đến mức mình phải chọn giải pháp cắt nước. Không cho em nó uống nước để giảm bớt nước tiểu, nhưng phương pháp này hoàn toàn vô tác dụng sau một thời gian thực hiện, và tự bản thân mình nghĩ nó cũng quá độc ác và không đúng cách.
Em nó có thể vãi đái với bất kể ai, bất kể lúc nào, bất kể đâu.
Chỉ cần có người tiến lại gần em ấy, quan sát, hoặc tỏ ra quan tâm là có hậu quả.
Em ấy cũng sướng quá thành ra đái, mỗi lần tối mở cũi để em ấy tự do chạy nhảy, cũng đái một bãi ngay, xong tí làm thêm vài bãi nữa.
Nhiều lần muốn nuôi theo kiểu tự do, thả em ấy đi khắp nhà và cho lên phòng. Nhưng với kiểu đái vô tội vạ, theo kiểu sợ quá đái trước rồi quen sau.Nên đành phải nuôi em ấy trong cũi.
Bạn nào có kinh nghiệm, cho mình xin hướng dẫn khắc phục tình trạng trên của em nó. Cám ơn.
Tình hình là chú cún của mình.
Đã được dạy các trò cơ bản như ném đồ và nhặt đồ về, không ăn linh tinh, không phá đồ, hiệu lệnh ngồi đợi.
Nhưng có một vấn đề mà mình hoàn toàn chưa khắc phục được ở em nó là hiện tượng vãi đái.
Em nó đái nhiều vô kể. Là chó cái, nuôi trong cũi.
Em nó đái nhiều đến mức mình phải chọn giải pháp cắt nước. Không cho em nó uống nước để giảm bớt nước tiểu, nhưng phương pháp này hoàn toàn vô tác dụng sau một thời gian thực hiện, và tự bản thân mình nghĩ nó cũng quá độc ác và không đúng cách.
Em nó có thể vãi đái với bất kể ai, bất kể lúc nào, bất kể đâu.
Chỉ cần có người tiến lại gần em ấy, quan sát, hoặc tỏ ra quan tâm là có hậu quả.
Em ấy cũng sướng quá thành ra đái, mỗi lần tối mở cũi để em ấy tự do chạy nhảy, cũng đái một bãi ngay, xong tí làm thêm vài bãi nữa.
Nhiều lần muốn nuôi theo kiểu tự do, thả em ấy đi khắp nhà và cho lên phòng. Nhưng với kiểu đái vô tội vạ, theo kiểu sợ quá đái trước rồi quen sau.Nên đành phải nuôi em ấy trong cũi.
Bạn nào có kinh nghiệm, cho mình xin hướng dẫn khắc phục tình trạng trên của em nó. Cám ơn.