Hức, cả nhà ơi. Chả là mình mới nhận nuôi 1 em mèo đực, nuôi đến nay được tầm hơn 6 tuần tuổi. Mình trước giờ ko có kinh nghiệm nuôi mèo nên hơi lóng ngóng tí, mong cả nhà giúp đỡ.
Chả là mấy ngày nay em nó bị bọ chét, mỗi ngày mình với chị mình thay phiên nhau bắt bọ chét ra cho e nó. Đến nay đã được 3-4 ngày. Cũng từ khoảng thời gian này bé có biểu hiện lạ. Trong 1 ngày có vài lần bé nhún người cao, xù hết lông lên trong tư thế phòng vệ. Không chỉ mình mà bất kì ai lại gần nó lúc đó cũng vậy. Xù lông tự vệ nhưng lại... bỏ chạy. Mình chìa tay ra thì e nó run run, lại gần đụng nhẹ tay mình xem thế nào, như là lạ lắm vậy. Còn không thì nó cứ chạy trốn lung tung, ai làm tiếng động gì nhẹ cũng sợ bỏ chạy. Hoặc ngược lại, có lúc e nó hơi thái quá, cứ chơi 1 mình, ngồi im rồi phóng nhanh tới vồ. Cứ phóng rồi vồ hoài như vậy đó. Một ngày vài lần, thường kéo dài trong 10-15p. Những lúc đó mình để bé 1 mình để bình thường lại, thì sau đó nó như chưa có gì xảy ra. Lại đòi mình chơi với nó, nhảy lên người mình nằm, âu yếm, ngủ trong lòng mình, hiền ơi là hiền.
Ah, tiếng kêu của bé nhỏ hơn so với mấy tuần trước về nhà mình, hơi ồ ồ khàn đặc. Lâu lâu lại cắn tay mình liên tục. Em nó hiện vẫn ăn uống ngủ chơi bình thường, khỏe là khác. Nó háu ăn dữ lắm. Nhưng lại có biểu hiện như vậy mình lo hết sức. Không biết em nó có bị bệnh dại không, hay là do đang tuổi mới lớn nghịc ngợm tập săn mồi với cả ngứa răng. Mong cả nhà giải đáp dùm
P.s: Ngoài vấn đề trên, cho mình hỏi thêm vài chuyện nhỏ với.
1/ Mèo nhà mình ăn nhiều lắm, cứ ăn hết lại đòi tiếp. Hiện mình đang cho bé ăn hạt Royal Cannin, 1 bữa tầm 40-60 hạt, không biết có đúng không ? Mình thấy trên bao bì ghi mèo của mình ăn tầm 10-30gr, nhưng không biết trong một ngày hay 1 bữa Search tiếng Pháo với cả google mà ko ra thông tin. Hiện 1 bữa cho bé ăn 10gr = 60 hạt đấy ạ.
2/ Bé đang còn bị bọ chét. Làm sao để diệt triệt để lũ bọ đáng ghét đây
3/ Có nên cho thú cưng ngủ chung với mình không nhỉ ? Không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không ? Cả mình cũng có lúc hay đi công việc ko ngủ ở nhà nữa.
Gửi mọi người xem vài bức ảnh của con trai mình nha <3
Chả là mấy ngày nay em nó bị bọ chét, mỗi ngày mình với chị mình thay phiên nhau bắt bọ chét ra cho e nó. Đến nay đã được 3-4 ngày. Cũng từ khoảng thời gian này bé có biểu hiện lạ. Trong 1 ngày có vài lần bé nhún người cao, xù hết lông lên trong tư thế phòng vệ. Không chỉ mình mà bất kì ai lại gần nó lúc đó cũng vậy. Xù lông tự vệ nhưng lại... bỏ chạy. Mình chìa tay ra thì e nó run run, lại gần đụng nhẹ tay mình xem thế nào, như là lạ lắm vậy. Còn không thì nó cứ chạy trốn lung tung, ai làm tiếng động gì nhẹ cũng sợ bỏ chạy. Hoặc ngược lại, có lúc e nó hơi thái quá, cứ chơi 1 mình, ngồi im rồi phóng nhanh tới vồ. Cứ phóng rồi vồ hoài như vậy đó. Một ngày vài lần, thường kéo dài trong 10-15p. Những lúc đó mình để bé 1 mình để bình thường lại, thì sau đó nó như chưa có gì xảy ra. Lại đòi mình chơi với nó, nhảy lên người mình nằm, âu yếm, ngủ trong lòng mình, hiền ơi là hiền.
Ah, tiếng kêu của bé nhỏ hơn so với mấy tuần trước về nhà mình, hơi ồ ồ khàn đặc. Lâu lâu lại cắn tay mình liên tục. Em nó hiện vẫn ăn uống ngủ chơi bình thường, khỏe là khác. Nó háu ăn dữ lắm. Nhưng lại có biểu hiện như vậy mình lo hết sức. Không biết em nó có bị bệnh dại không, hay là do đang tuổi mới lớn nghịc ngợm tập săn mồi với cả ngứa răng. Mong cả nhà giải đáp dùm
P.s: Ngoài vấn đề trên, cho mình hỏi thêm vài chuyện nhỏ với.
1/ Mèo nhà mình ăn nhiều lắm, cứ ăn hết lại đòi tiếp. Hiện mình đang cho bé ăn hạt Royal Cannin, 1 bữa tầm 40-60 hạt, không biết có đúng không ? Mình thấy trên bao bì ghi mèo của mình ăn tầm 10-30gr, nhưng không biết trong một ngày hay 1 bữa Search tiếng Pháo với cả google mà ko ra thông tin. Hiện 1 bữa cho bé ăn 10gr = 60 hạt đấy ạ.
2/ Bé đang còn bị bọ chét. Làm sao để diệt triệt để lũ bọ đáng ghét đây
3/ Có nên cho thú cưng ngủ chung với mình không nhỉ ? Không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không ? Cả mình cũng có lúc hay đi công việc ko ngủ ở nhà nữa.
Gửi mọi người xem vài bức ảnh của con trai mình nha <3